Du học sinh 20 tuổi bị đâm chết tại Anh, gia đình đau buồn tiếc thương "một người con hiếu thảo, niềm tự hào của gia đình"

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:36 05/08/2025
Chia sẻ

Một nam sinh đã bị sát hại tại thành phố Cambridge, Anh. Hung thủ đã bị bắt giam ngay sau đó.

Vụ tấn công giữa đêm tại khu dân cư cao cấp

Mohammed Algasim, 20 tuổi, được xác nhận đã tử vong tại công viên Mill Park, gần ga tàu Cambridge, vào lúc 0h01 sáng ngày 2/8 sau một vụ tấn công được cảnh sát mô tả là “vô cớ”. Trước đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo vụ việc vào lúc 23h27. Khu vực xảy ra án mạng vốn là nơi có nhiều chung cư cao cấp, thường là nơi ở của giới trung lưu và sinh viên quốc tế.

Du học sinh 20 tuổi bị đâm chết tại Anh, gia đình đau buồn tiếc thương "một người con hiếu thảo, niềm tự hào của gia đình"- Ảnh 1.

Du học sinh 20 tuổi bị đâm chết tại Anh, gia đình đau buồn tiếc thương "một người con hiếu thảo, niềm tự hào của gia đình"- Ảnh 2.

Nạn nhân là sinh viên theo học khóa tiếng Anh kéo dài 10 tuần tại EF International Language Campuses Cambridge, một trường ngoại ngữ tư thục chuyên đào tạo du học sinh. Đại diện trường cho biết họ “vô cùng đau buồn” khi xác nhận cái chết của một học viên người Saudi.

Nghi phạm của vụ án, Chas Corrigan, 21 tuổi, cư trú tại Cambridge, đã bị buộc tội giết người và tàng trữ dao nơi công cộng. Người này đã ra hầu tòa sơ thẩm tại Peterborough và bị tạm giam để chờ phiên xét xử tiếp theo tại Tòa án Tối cao Cambridge trong thời gian tới.

Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ một người đàn ông 50 tuổi khác, nghi ngờ có hành vi hỗ trợ hung thủ. Người này hiện vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Một cuộc khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ được tiến hành nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong của Algasim.

Người dân đặt hoa tưởng niệm

Trong thông cáo gửi đến truyền thông, gia đình anh Algasim gọi anh là “một người con hiếu thảo, người anh đầy yêu thương, là linh hồn và niềm tự hào của cả gia đình”.

Người chú ruột của Algasim, ông Majed Abalkhail, chia sẻ với báo The National rằng ông hy vọng cái chết thương tâm này sẽ “khiến xã hội phải suy ngẫm nghiêm túc về an toàn công cộng và việc bảo vệ sinh mạng của những người vô tội.”

Du học sinh 20 tuổi bị đâm chết tại Anh, gia đình đau buồn tiếc thương "một người con hiếu thảo, niềm tự hào của gia đình"- Ảnh 3.

Ông Abalkhail nói thêm: “Chúng tôi nhận thấy nước Anh không còn là điểm đến an toàn cho sinh viên hay khách du lịch. Rất nhiều người, cả trong và ngoài nước Anh, đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của các vụ bạo lực tại đây.”

Tại hiện trường, người dân đã đặt hoa tưởng niệm cùng những mảnh giấy tiễn biệt. Một mảnh giấy ghi dòng chữ “Cầu mong linh hồn bạn được yên nghỉ”, kèm theo hình trái tim và câu tiếng Ả Rập “Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” – nghĩa là “Chúng ta thuộc về Thượng đế và sẽ trở về với Ngài”.

Sự ra đi của Mohammed Algasim đã để lại khoảng trống lớn trong lòng người thân cũng như cộng đồng du học sinh tại Anh. Vụ án hiện vẫn đang được Cambridgeshire Police tiếp tục điều tra. Gia đình Algasim đang phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa thi thể anh về quê hương an táng.

Nguồn: Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày