"Doping" của Tô Đình Khánh: Được làm cha của con gái xinh đẹp 6 tháng tuổi

Thiên Yết, Theo Phụ nữ số 10:00 11/09/2023

Nửa năm trải nghiệm việc làm cha, chàng trai không chân Tô Đình Khánh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, dù chưa đêm nào ngủ tròn giấc.

Cách đây ít lâu, những người theo dõi câu chuyện của chàng trai không chân Tô Đình Khánh đã xúc động vô cùng khi anh báo tin đám cưới với bạn gái xinh đẹp Trần Thị Thương. 6 tháng trước, gia đình nhỏ đã đón thành viên mới chào đời: Bé Milk.

"Bình rượu mơ" của ba Khánh

Sự xuất hiện của bé Milk đã biến Tô Đình Khánh, từ một người đàn ông thành một người cha. Trải nghiệm làm cha mẹ đã khiến vợ chồng Khánh - Thương yêu thương, trân trọng, gắn kết với nhau hơn.

"Lúc nào mình cũng thấy lâng lâng khó tả, đặc biệt là trong những ngày đầu chăm hai mẹ con ở viện. Đó là lúc mình nếm mùi thiếu ngủ vì chăm con, lúc nào cũng phải sẵn sàng 'trực chiến' để thay tã, dỗ con.

Ngày đầu tiên trải nghiệm của mình khi được làm bố, mình phải học từng chút một. Dù có bà ngoại phụ nhưng mình vẫn luống cuống, lúng túng. Em bé cũng dậy liên tục làm hai vợ chồng đều loay hoay".

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Đình Khánh đã trở thành "ông bố xịn xò" của bé Milk

Sau nửa năm, ông bố không chân đã thành thục hơn nhiều. Sáng nào cũng vậy, Khánh dậy sớm từ 6h30, ra sân tập thể dục, hít thở, hít đất, nghe tiếng chim hót và ngắm đất trời một hồi cho sảng khoái, rồi về nhà nấu đồ ăn sáng cho vợ.

Anh chàng tâm sự, vợ mình từ khi sinh bé Milk đến giờ cũng chưa được một giấc ngủ tròn giấc. Thương chăm sóc bé Milk rất khéo và kỹ. Cô cũng dành thời gian để hút sữa, dỗ con khóc, ẵm con... những khi Khánh bận chưa thể hỗ trợ ngay. Thương vợ, Khánh cũng chỉ biết động viên, chăm chút ăn uống cho Thương và chăm con theo khả năng.

Doping của Tô Đình Khánh: Được làm cha của con gái xinh đẹp 6 tháng tuổi - Ảnh 2.

Đình Khánh thấu hiểu sự vất vả của vợ và ra sức bù đắp

"Chăm sóc một em bé sơ sinh với người khuyết tật như mình, thật ra khó thì cũng khó mà dễ cũng dễ thôi à. Ví dụ vợ mình có thể tất bật lấy cái này cái kia để làm cho con, mình không làm được vì di chuyển bất tiện. Nhưng việc thay tã, cho con bú, rơ lưỡi, ru con ngủ... mình đều làm được, có điều chậm người khác chút thôi à.

Mình cũng có thể huấn luyện kỹ năng vận động cho em bé, dạy con lẫy, dạy con cách trườn, bò, chơi một số trò chơi cùng con, hát cho con nghe... Một ngày ngắm con lớn lên mạnh khỏe bình yên là hạnh phúc rồi, nên mình không thấy mệt mỏi gì.

Bé Milk đang ở giai đoạn tập bò rồi. Em bé thấy cưng lắm, có bữa vợ chồng mình đưa đi tiêm chủng mà con khóc xíu xiu rồi ngủ liền, rất là ngoan!", Khánh hạnh phúc khoe.

Bé Milk "ăn" hết nét đẹp của mẹ và có cặp mắt, nụ cười y hệt ba

Ông bố không chân cũng bật mí một bí mật, đó là bé Milk được tạo ra bằng phương pháp tự nhiên thay vì nhờ đến thụ tinh nhân tạo như nhiều người đồn đoán. Anh nói thêm, thời điểm hai người định kết hôn, Khánh vẫn còn lo ngại sẽ làm khổ Thương. Đến khi biết chắc bé Milk đã được hình thành, Khánh mới dám tin mình có diễm phúc được làm cha.

Mỗi ngày được ngắm con lớn lên, ấy là hạnh phúc!

Với Tô Đình Khánh của hiện tại, hạnh phúc vô cùng đơn giản, ấy là mỗi một ngày được thức dậy, được nhìn thấy vợ con, được cùng nhau cười thật tươi, vậy là đủ rồi. Căn bệnh lạ đã cướp đi đôi chân, nhưng không quật ngã được ý chí của Khánh.

Thời gian trước, thấy bạn bè có đôi có cặp, có con cái, Khánh đã từng âm thầm khao khát. Và khi chính bản thân mình cũng có được tổ ấm viên mãn, vợ đẹp và tháo vát, con gái lanh lợi, khỏe mạnh, Khánh tự thấy mình phải nỗ lực hơn để chu toàn trách nhiệm của người chồng, người cha.

Doping của Tô Đình Khánh: Được làm cha của con gái xinh đẹp 6 tháng tuổi - Ảnh 4.

"Doping" của Tô Đình Khánh

"Có người từng chê mình là người khuyết tật rồi sẽ làm được gì nữa, sẽ là người bỏ đi, sẽ sống và phụ thuộc vào người khác, gia đình sẽ khổ vì mình. Nhưng mình nghĩ, chính những sự coi thường và đánh giá tiêu cực đó đã giúp mình có động lực và quyết tâm thay đổi cuộc đời để có thể sống một cuộc đời như hiện tại.

Khi chúng ta có góc nhìn khác về cuộc đời, ta sẽ có thái độ sống khác. Đôi khi sự chê bai và coi thường cũng là một yếu tố giúp chúng ta chịu thay đổi và làm mới mình hơn, bạn có nghĩ vậy không?

Ông bố trẻ chăm con khéo và thường được bé Milk "chiêu đãi" những nụ cười

Từ khi vượt qua được sự yếu đuối của bản thân, chưa bao giờ mình nghĩ đến việc mình sẽ bỏ cuộc. Vì mình không sống cho riêng mình mà còn cả những người thân nữa. Mình cố gắng gửi niềm tin vào cuộc sống và hướng về phía trước, làm những điều tốt đẹp, chấp nhận những khó khăn đến với mình mà không than vãn, trách móc. Vì mình nghĩ, chỉ cần chúng ta cứ nỗ lực thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến", ông bố trẻ nhắn nhủ.

Đình Khánh không phải nỗ lực một mình. Bên cạnh anh hiện tại có gia đình nội ngoại, có vợ và đặc biệt là bé Milk - liều "doping" đặc biệt khiến anh mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn. Phải có lý do gì đó mà Khánh mới được trao tặng một thiên thần đáng yêu, ngọt ngào nhường ấy chứ?

Được sống khỏe mạnh và bình yên bên gia đình, vậy là đủ để Khánh hạnh phúc