Donny van de Beek, từ giấc mơ trở thành người nuôi gà đến ngôi sao sắp khoác áo MU

Thanh Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 02/09/2020

Khi còn nhỏ, ước mơ của Donny van de Beek thật giản dị: trở thành người nuôi gà giống như ông bố Andre. Thế giới đã không có một chủ trại chăn nuôi Van de Beek. Thay vào đó, là ngôi sao bóng đá Van de Beek, người sắp gia nhập MU với giá 40 triệu bảng.

Tottenham rất muốn có Donny van de Beek. Nhưng MU quyết tâm hơn khi đưa ra mức giá 40 triệu bảng. Đồng thời, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thành công trong việc thuyết phục tiền vệ 23 tuổi người Hà Lan trở thành một phần của kế hoạch phục hưng Quỷ đỏ. Anh sẽ ký hợp đồng vào những ngày tới, sau đó tập cùng Paul Pogba, Bruno Fernandes và các đồng đội mới chuẩn bị cho ngày khai mạc Premier League 2020/21 vào ngày 19/09.

Với ông bố Andre của Donny, đây thực sự là một giấc mơ. Cậu con trai Van de Beek thực sự khiến ông tự hào khi làm được những điều mà ông không thể.

Khi còn trẻ, Andre cũng là một cầu thủ. Ông đá tiền đạo, và được đánh giá khá cao. Thế nhưng thay vì tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp bóng banh, Andre lại rẽ ngang. Để nuôi gia đình, bao gồm 2 cậu con trai Donny và Rody, ông bận rộn với trang trại gà cùng công việc kinh doanh bao bì. Vào cuối tuần, Andre xỏ giày ra sân và chơi cho đội nghiệp dư Veensche Boys, nơi ông ghi 150 bàn trong 6 mùa giải.

Donny van de Beek, từ giấc mơ trở thành người nuôi gà đến ngôi sao sắp khoác áo MU - Ảnh 1.

Donny van de Beek khi còn là cậu nhóc ở Học viện Ajax (Ảnh: Ajax)

Khi Donny bắt đầu xem các trận đấu của Ajax ở Amsterdam ArenA khi lên 5, sau đó gia nhập lò đào tạo của Ajax năm 9 tuổi, ông bố Andre vẫn không nghĩ rằng con trai có đủ đam mê để theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Nhất là khi Donny nhiều lần nói rằng, ước mơ sau này trở thành một người nuôi gà như ông bố. Cậu cũng rất nhút nhát, kiệm lời và luôn khóc mỗi khi thua trận.

Tuy nhiên, Van de Beek nói với bố, một cầu thủ giỏi không nhất thiết phải có cái miệng rộng và hay pha trò. Bóng đá là cuộc chơi của kỹ năng và ý chí. Như Dick Goossens, tuyển trạch viên của Ajax nói: "Donny nhỏ bé và ít nói, nhưng sở hữu những phẩm chất mà những đứa trẻ khác không có, là sự sáng suốt trong từng quyết định, khát khao vươn lên và tâm lý chiến thắng đáng ngạc nhiên".

Donny van de Beek, từ giấc mơ trở thành người nuôi gà đến ngôi sao sắp khoác áo MU - Ảnh 2.

Van de Beek luôn khát khao vươn lên và có trong mình tâm lý chiến thắng đáng ngạc nhiên (Ảnh: Getty)

Sự kiên trì và quyết tâm của Van de Beek khiến ông bố Andre phải ngạc nhiên. "Tôi ngưỡng mộ Donny vì sự nghiêm túc của nó với bóng đá, điều khác xa tôi", ông nói, "Mỗi buổi sáng, tôi đưa nó đến trường và 1 giờ trưa sẽ có xe từ Ajax tới đón. Donny tập luyện ở đó đến khuya. Trong khi tôi không thể sống với mỗi bóng đá, nó có niềm đam mê vô tận và không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mục tiêu".

Vậy công việc nuôi gà thì sao? Van de Beek vẫn gắn bó với trang trại gà mỗi khi không phải đá bóng, và biến nó thành công cụ phục vụ đam mê.

"Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, anh vẫn làm việc cho bố", Van de Beek nói những đứa trẻ trong chuyến viếng thăm trường tiểu học công lập Wereldwijs ở Bijlmer hồi tháng 7, "Anh chăn nuôi và sau đó vận chuyển thịt đã đóng gói tới các siêu thị và kiếm được một khoản tiền. Rồi anh cho nó vào lợn đất và thỉnh thoảng mở ra xem đã tích được bao nhiêu. Khi có đủ, nó được dùng để mua một quả bóng, đôi giày mới hay chiếc áo yêu thích".

Donny van de Beek, từ giấc mơ trở thành người nuôi gà đến ngôi sao sắp khoác áo MU - Ảnh 3.

Donny van de Beek chuẩn bị gia nhập MU với mức giá 40 triệu bảng (Ảnh: Twitter)

Giờ thì Van de Beek không cần phải kiếm tiền theo cách đó nữa. Là một ngôi sao của Ajax trong 5 mùa qua, anh đã có thể mua tặng bố một chiếc Mercedes thay cho chiếc xe van cũ kỹ. Anh cũng hỗ trợ đội bóng thời thơ ấu, cũng là đội mà ông bố Andre từng chơi, Veensche Boys bằng việc trang bị máy chiếu, màn hình lớn cùng 600 chiếc ghế trên khán đài mới.

Bây giờ Van de Beek có có thể giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn nữa khi chuyển tới MU theo bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng và nhận mức lương cao hơn nhiều so với ở Ajax. Có điều, mọi người ở Nijkerkerveen chắc chắn rằng Van de Beek vẫn là Van de Beek mà họ từng biết. Đó là một chàng trai hiền lành đến mức không dám tự gỡ con cá mắc câu và mỗi khi giao gà, luôn cẩn thận kiểm tra tới 10 lần xem tất cả các cửa sổ xe đã đóng hay chưa.