Cảnh sát hé lộ ý định đút lót của trung vệ đắt giá nhất thế giới: Tôi là đội trưởng MU, rất giàu có nên hãy cầm lấy tiền rồi để tôi đi!

Phụng Hiểu, Theo Nhịp Sống Việt 08:48 26/08/2020

Trung vệ Harry Maguire đã cố gắng đút lót cảnh sát sau khi bị đưa về đồn bởi vụ xô xát trong kỳ nghỉ ở Hy Lạp.

Hôm 25/8, phiên tòa xét xử Harry Maguire tại Hy Lạp đã diễn ra đúng như dự kiến. Trung vệ của MU bị cáo buộc 4 tội danh, bao gồm: chống đối, không tuân theo chỉ thị, chửi bới và hối lộ người thi hành công vụ.

Maguire được cho là đã ẩu đả với 2 tên xã hội đen người Albania trong một hộp đêm ở Mykolos. Hai tên này này trêu chọc em gái của Maguire, cô Daisy. 

Không làm quen được với Daisy, chúng dùng ống tiêm chứa một dung dịch chưa xác định đâm vào tay khiến cô chảy máu đầm đìa và ngất xỉu. Thấy cảnh tượng đó, Maguire đã không giữ được bình tĩnh và lao vào can thiệp.

Cảnh sát hé lộ ý định đút lót của trung vệ đắt giá nhất thế giới: Tôi là đội trưởng MU, rất giàu có nên hãy cầm lấy tiền rồi để tôi đi! - Ảnh 1.

Maguire tạm thời được thả tự do. Ảnh: Sky Sports.

Thông tin trên được luật sư của Maguire, ông Alexis Anagnostakis khai với thẩm phán trong phiên tòa. Cũng theo ông Anagnostakis, sau khi đẩy lui được 2 tên xã hội đen kia, Maguire đã gọi một chiếc xe, yêu cầu chở người nhà đến bệnh viện. Tuy nhiên lái xe lại đưa cả nhà Maguire đến thẳng đồn cảnh sát.

Tại đó, Maguire bị một cảnh sát đá vào chân rồi mắng: Sự nghiệp của mày kết thúc rồi!

Nhóm cảnh sát bắt Maguire, gồm 3 người, lại khai khác.

Cảnh sát có tên Nikolaos Kolios khẳng định Maguire đã đẩy các đồng nghiệp của ông rồi cố chạy tới một chiếc xe để trốn thoát nhưng nhanh chóng bị khống chế. Maguire liên tục hét: "Các người biết tôi là ai không? Tôi là đội trưởng của MU, tôi rất giàu. Hãy cầm tiền rồi để tôi đi, làm ơn".

Cảnh sát hé lộ ý định đút lót của trung vệ đắt giá nhất thế giới: Tôi là đội trưởng MU, rất giàu có nên hãy cầm lấy tiền rồi để tôi đi! - Ảnh 2.

Tuy nhiên vụ việc vẫn chưa đến hồi kết. Ảnh: Sky Sports.

Maguire còn đấm ngã một cảnh sát cố kiềm chế anh lại rồi liên tục chửi rủa họ. 2 người còn lại cũng khai như ông Kolios. Vị cảnh sát được giao nhiệm vụ còng tay Maguire rồi bị đẩy ngã (giấu tên) khẳng định rằng mình đã bị chấn thương lưng, phải xin nghỉ làm 1 ngày để đi khám.

Phiên tòa đầu tiên về vụ Maguire đánh, hối lộ cảnh sát kết thúc trong bối cảnh luật sư Anagnostakis liên tục đòi thẩm phán hoãn lại vì "chưa đủ thời gian thu thập thông tin". 

Anagnostakis khẳng định ông còn chưa gặp và nói chuyện trực tiếp với thân chủ. Thông tin người nhà Maguire "đau đớn tột cùng" khi bị đưa tới trụ sở cảnh sát cũng chưa được điều tra và làm rõ.

Hôm nay theo Sky Sports, phiên tòa chỉ có một mình ông Anagnostakis và bố của Maguire ở bên bị cáo.