Động cơ máy bay Mỹ bốc cháy, nhiều người phải sơ tán

Phương Anh/VTC, Theo vtcnews.vn 07:55 03/02/2025
Chia sẻ

Một chuyến bay từ Houston đến New York, Mỹ phải sơ tán hành khách khi gặp sự cố động cơ và buộc phải hủy cất cánh, theo Cục An toàn Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

FAA cho biết phi hành đoàn trên chuyến bay 1382 của United Airlines phải dừng cất cánh từ Sân bay Liên lục địa George Bush/Houston do "sự cố động cơ" vào khoảng 8h35 sáng 2/2 (giờ địa phương).

Trong hình ảnh do FOX 26 Houston thu thập được từ một người trên máy bay, cánh máy bay United Airlines bốc cháy. Một tiếp viên hàng không yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ.

Theo Sở Cứu hỏa Houston, hành khách phải sử dụng cầu thang và máng trượt khẩn cấp để xuống máy bay, không có thương tích nào.

Chiếc Airbus A319 đang bay đến Sân bay LaGuardia ở New York, chở 104 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn vào thời điểm xảy ra sự cố.

Một hành khách, Ashlyn Sharp cho biết cô đang cố gắng ngủ trong lúc cất cánh thì nghe thấy tiếng động lớn và cảm thấy máy bay rung chuyển.

"Nghe như có thứ gì đó bay vào động cơ hay gì đó. Điều đó làm mọi người sợ hãi. Đó là lúc tất cả chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy động cơ, cánh máy bay bốc cháy, và chúng tôi có thể ngửi thấy mùi khói bên trong", cô nói.

Sharp cho biết cô có thể giữ bình tĩnh cho đến khi những người khác bắt đầu hoảng loạn. Cô cũng cảm thấy lo lắng trước vụ tai nạn máy bay chết người ở D.C. và Philadelphia trong tuần qua.

"Tôi biết chúng tôi ổn vì chúng tôi đang ở trên mặt đất", Sharp nói. "Tôi thực sự lo lắng khi bắt đầu thấy mọi người la hét, vội vã, cố gắng thoát ra, khóc lóc. Đó chỉ là cơn ác mộng, đặc biệt là với mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này".

Trong video của Sharp, một tiếp viên hàng không yêu cầu hành khách ngồi yên. Cô ấy nói rằng đó là những gì đã xảy ra lúc đầu, nhưng cuối cùng phi hành đoàn đã sơ tán hành khách.

"Phi hành đoàn cuối cùng đã đưa chúng tôi lên cầu trượt khẩn cấp ở phía sau máy bay khi họ nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể ngồi trên ghế lâu hơn nữa. Và rồi chúng tôi bị kẹt trên đường băng trong khoảng 2,5 giờ. Sau đó họ đã gọi một loạt xe đưa đón, xe cứu thương, cảnh sát đến" , Sharp nói.

Sharp đã đặt một chuyến bay khác đến New York vào chiều cùng ngày.

"Hy vọng rằng đó chỉ là một tai nạn bất ngờ", cô nói. "Tôi mừng là mọi người đều ổn".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày