Đôi vợ chồng trúng số hơn 30 tỉ nhưng mãi không thèm đến nhận vì... chưa rảnh

J.D, Theo Helino 22:03 16/08/2019

Người trúng được số đã hiếm, nhưng "lầy" đến độ chưa thèm nhận giải như cặp vợ chồng nhà này thì quả là khiến cả thế giới phải quỳ.

Tự hỏi này, liệu một ngày biết tin mình trúng số chục tỉ, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Khỏi phải nói, phản ứng của đa số chúng ta chắc hẳn phải là nhảy cẫng lên vui mừng, rồi sắp xếp đi nhận tiền vào một ngày gần nhất. Nhưng đấy là với người bình thường thôi, còn cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây thì khác.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối đầu tháng 8/2019 tại thành phố Cù Châu, Chiết Giang. Người đàn ông tên Tiểu Tượng ngồi xuống ghế, bình tĩnh so lại tấm vé số mình mua vào buổi sáng. Một số, hai số, rồi ba số... từng con số trên tờ vé đều khớp tờ kết quả. Ông trúng giải nhất, trị giá 10 triệu tệ - tương đương khoảng 32 tỷ VNĐ.

Đôi vợ chồng trúng số hơn 30 tỉ nhưng mãi không thèm đến nhận vì... chưa rảnh - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng thưởng của Tiểu Tượng

Miệng mỉm cười, ông quay sang thông báo với vợ. Đó là một tin có lẽ đã mang lại niềm vui lớn lao nhất cuộc đời họ. Nhưng lạ thay, phải đến nửa tháng sau - cụ thể là ngày 14/8, ông Tượng mới chịu đến nhận giải, tại công ty xổ số thành phố Cù Châu.

Và lý do họ đưa ra là vì... không rảnh!

Theo tờ The Paper đưa tin, Tiểu Tượng ban đầu chỉ bảo vợ rằng mình đã trúng số, nhưng không nói là bao nhiêu. Vài hôm sau khi vợ hỏi lại, ông mới tiết lộ con số 10 triệu kia. Và, trời ơi tin được không, bà vợ chỉ ồ lên một tiếng "À ra vậy", rồi quay đi làm việc khác.

Phát biểu tại lễ nhận giải, vợ của Tiểu Tượng cho biết cô rất vui vì đây là lần đầu tiên chồng trúng giải sau hơn 20 năm chơi xổ số. "Chúng tôi chưa có dự định gì với số tiền này, nhưng cứ gửi ngân hàng đã. Cuộc sống hiện tại vẫn đang ổn và tôi không muốn làm xáo trộn nó," - vợ Tiểu Tượng chia sẻ.

Đôi vợ chồng trúng số hơn 30 tỉ nhưng mãi không thèm đến nhận vì... chưa rảnh - Ảnh 2.

Vợ Tiểu Tượng che mặt khi lên nhận giải

Chia sẻ về "bí quyết" chơi xổ số, Tiểu Tượng cho biết ông đã từng suýt trúng giải. "Cách đây vài năm có lần tôi chọn được một dãy số rất đẹp, nhưng không kịp mua vì đi có việc. Rốt cục, dãy số đó về giải cao nhất."

"Tôi như chết lặng vì tiếc nuối, buồn mất mấy ngày đấy. Nhưng sau lại thôi, vì nghĩ lại tiếc cũng chẳng được gì." Vậy nên lần này khi nảy ra dãy số trong đầu, ông đã chạy đi mua ngay lập tức.

Tuy nhiên, Tiểu Tượng cũng cho rằng việc trúng giải cũng hoàn toàn nhờ vào may mắn, chứ chẳng có bí quyết gì cụ thể. Còn việc ông đến nhận giải muộn là do gia đình có nhiều việc quá nên bận, đành gác lại chuyện trúng số lại.

Hơn nữa, ông cho biết mọi người khi chơi xổ số không nên kỳ vọng nhiều. "Không có tiền thì không nên mua nhiều xổ số, và cũng đừng quá kỳ vọng vào nó khi mua," - Tiểu tượng cho biết.

(Theo The Paper, Hubei Daily)