Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi

Thư Anh, Theo Trí Thức Trẻ 06:47 04/05/2021

Đôi vợ chồng trung niên bị giết chết bằng cách thức dã man, hiện trường khủng khiếp khiến cho nhân viên điều tra án kỳ cựu nhất cũng phải lợm giọng vì mùi máu tanh.

Năm 1998, một vụ án mạng đẫm máu đã xảy ra tại quận Lâm Khẩu, thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Vì tính chất nghiêm trọng và những chi tiết quá tàn nhẫn của vụ án mà cho đến nay mỗi khi nhắc lại, những nhân viên cảnh sát từng tham gia điều tra và có mặt ở hiện trường lúc ấy đều cảm thấy "lợm giọng", không thể nào quên.

Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

Địa ngục máu

Sáng sớm ngày 11/10/1998, ngay khi nhận được tin báo về vụ án mạng, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà của đôi vợ chồng họ Lâm. Trước mắt họ, cặp đôi trung niên đã nằm gục trên sàn nhà với nhiều vết chém đến mức không thể nhận diện khuôn mặt.

Cảnh sát Trương Trinh Thắng, một trong những người có mặt tại hiện trường đầu tiên cho biết cảnh tượng nạn nhân nằm trên “dòng sông máu” chẳng khác gì địa ngục trần gian, vô cùng đáng sợ. Ngay từ ngoài cửa, mùi máu tanh đã xộc thẳng lên mũi, khiến cho bất cứ nhân viên điều tra nào, dù là kỳ cựu nhất cũng bị ám ảnh, thậm chí có người còn liên tục nôn mửa.

Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi - Ảnh 2.

Ngay cả người cứng cỏi nhất cũng cảm thấy buồn nôn vì cảnh tượng này

Theo báo cáo của pháp y, vợ chồng họ Lâm bị chém tổng cộng 106 nhát dao trên khắp cơ thể, mặt mũi, 4 ngón tay của ông Lâm bị đứt, bà Lâm bị nhiều vết thương trên đầu. Ban đầu mọi người cho rằng có thể đây là một vụ án cướp của giết người, tuy nhiên tại hiện trường cảnh sát đã tìm thấy nhiều điểm bất hợp lý.

Cảnh sát Trương cho hay, hiện trường tuy rất khủng khiếp nhưng đồ vật không bị xáo trộn, tài sản trong nhà không bị mất, ngay cả chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền của ông Lâm vẫn còn nguyên trên tay.

Một điểm đáng nghi khác chính là hàng xóm nói rằng nhà ông Lâm có nuôi con chó rất dữ tợn, trông nhà rất giỏi, thế nhưng vào thời điểm xảy ra án mạng con chó lại không hề sủa. Tổng hợp chứng cứ cho thấy vụ án có khả năng là do một người thân quen trong nhà gây ra, loại trừ khả năng bị cướp.

Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi - Ảnh 3.

Hiện trường như một dòng sông máu làm cảnh sát choáng váng

Lúc này, đứa con trai của nạn nhân là Lâm Thanh Nhạc, 18 tuổi, lại không thấy đâu. Cho rằng kẻ tình nghi lớn nhất có thể là người này, cảnh sát liền quyết định tung tin giả để dẫn dụ tên sát nhân vào tròng.

Trước thông tin từ cảnh sát, nói rằng gia đình ông Lâm đã bị cướp, cần mời người nhà về để kiểm kê tài sản và tìm hiểu thêm thông tin, Lâm Thanh Nhạc cuối cùng đã quay về nhà.

Đứa con hoang đàng 3 lần âm mưu giết cha mẹ

Khi cảnh sát hỏi cung, Lâm Thanh Nhạc mới vừa trải qua một ngày dài ăn chơi trác táng cùng đám bạn thân. Hắn nói không hề hay biết về bi kịch của bố mẹ, còn kéo ống quần lên cho cảnh sát xem vết muỗi đốt, “khoe” chứng cứ hắn vừa đi chơi ở ngoại thành trở về.

Đáng tiếc “lưới trời lồng lộng”, những kẻ làm điều khuất tất trước sau gì cũng để lại chứng cứ phạm tội. Nhờ vào cặp mắt quan sát tinh tường, cảnh sát phát hiện ra trong móng tay của gã Thanh Nhạc có những vết đen như máu khô, trong kẽ ngón tay cũng có dấu vết như máu rửa chưa sạch.

Đội pháp chứng ngay lập tức lấy mẫu để kiểm tra và xác nhận rằng đó là máu của các nạn nhân. Trước chứng cứ không thể chối cãi, kẻ bất hiếu đành phải cúi đầu nhận tội. Lâm Thanh Nhạc, bạn gái của hắn và 4 kẻ cùng băng nhóm đều bị cảnh sát bắt giam về tội giết người.

Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi - Ảnh 4.

Lâm Thanh Nhạc rủ bạn gái hắn và 4 đồng bọn tham gia giết chết bố mẹ hắn để lấy tiền

Mẹ của Lâm Thanh Nhạc là vợ thứ hai của ông Lâm. Trước đây ông có một đời vợ và sinh được 2 người con khác. Trong khi những người con trước của ông Lâm đều là người thành đạt, tốt bụng thì đến đứa con út này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ông Lâm là một đầu bếp có tiếng ở Lâm Khẩu, lại có duyên trong làm ăn, buôn bán bất động sản nên nhờ đó mà phất lên trở thành một đại gia. Ỷ gia đình có tiền nên Lâm Thanh Nhạc luôn có tính cách ngông nghênh, phá phách.

Hắn không chỉ sớm bỏ học mà còn thường xuyên đem bán những món quà đắt tiền bố mẹ tặng để lấy tiền tiêu xài. Chẳng bao lâu sau, hắn giao du với một đám bạn xấu, bắt đầu nghiện ma túy và cờ bạc. Tiền bạc của cải trong nhà có chất núi cũng sớm muộn bị hắn hoang phí cho bằng hết.

Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi - Ảnh 5.

Nhìn thấy con trai quá bất trị, ông bà Lâm vô cùng phiền lòng, có lần còn mắng mỏ hắn trước mặt các bạn là kẻ vô dụng, không biết làm mà chỉ biết ăn bám bố mẹ. Chẳng ngờ vì câu nói này khiến Lâm Thanh Nhạc ghi hận trong lòng, quyết tâm ra tay trừ khử bố mẹ để chiếm hết gia tài.

Khai nhận với cảnh sát, tên Nhạc cho biết trước đó 1 năm, hắn từng cùng đồng bọn đánh thuốc mê bố mẹ, định gây ra vụ tai nạn xe hơi nhưng do liều lượng thuốc chưa đủ, kế hoạch này thất bại. Không lâu sau, tên bất hiếu tiếp tục đi mua một khẩu súng tiểu liên ở chợ đen, định sẽ bắn chết bố mẹ nhưng do giao dịch không thuận lợi, cuối cùng cũng chưa thực hiện được âm mưu tàn độc của mình.

Cuối cùng, tên này quyết định đơn giản nhất là dùng con dao phay làm công cụ giết người, còn hứa hẹn với đồng bọn khi nào lấy được tiền thừa kế và tiền phúng điếu chúng sẽ cùng nhau ăn xài.

Đôi vợ chồng bị giết bởi hàng trăm nhát dao, chiếc đồng hồ và con chó bỗng trở thành manh mối, hé lộ bi kịch gia đình không tưởng tượng nổi - Ảnh 6.

3 giờ sáng hôm 11/10/1998, Lâm Thanh Nhạc và đồng bọn cầm dao xông vào phòng ngủ của ông bà Lâm, liên tục chém vào các nạn nhân. Ông Lâm và bà Lâm đau đớn và hoảng sợ, bỏ chạy xuống phòng khách nhưng bọn hung thủ vẫn không tha. Sợ rằng bố mẹ không chết, tên Nhạc bắt người tình tiêm thuốc độc vào tim bà Lâm. Hắn còn bắt mỗi người trong bọn chúng đều phải chính tay cầm dao chém chết nạn nhân, đề phòng có người phản bội.

Sau khi gây án, Lâm Thanh Nhạc kéo bình ga ra giữa nhà, định bụng sẽ châm lửa đốt nhà để thiêu hủy chứng cứ nhưng châm lửa mãi không cháy nên bỏ cuộc. Tiếp đến hắn cùng đồng bọn kéo nhau ra biển tổ chức tiệc ăn mừng trác táng đến ngày hôm sau.

Trong lúc bị tra hỏi, tên bất hiếu vẫn giữ nguyên thái độ tự đắc, không chút hối hận khi kể về kế hoạch của hắn. Hắn nói lấy được tiền thì cho bạn để làm răng, hắn còn cho rằng tiền của bố mẹ trước sau gì cũng là của hắn, tất nhiên hắn có quyền xài số tiền theo ý mình không cần xin phép ai. Từng lời nói lạnh lùng của tên sát nhân làm cho mọi người không khỏi phẫn nộ, không hiểu vì sao trên đời này lại có một đứa con bất hiếu và tàn nhẫn đến như vậy.

Lời sám hối muộn màng

Tháng 3/2002, Lâm Thanh Nhạc bị tuyên án tử hình, 5 đồng bọn của hắn nhận mức án từ 5-16 năm tù giam. Đến lúc này tên bất hiếu vẫn chưa nhận ra được sai lầm của bản thân, hắn tỏ vẻ không phục với mức án của mình, còn liên tục hét lên khi bị phóng viên chụp hình rằng: “Các người có lương tâm không? Các người còn đạo đức không?”

Trong thời gian chờ thi hành án, có lẽ đó là những ngày dài nhất và khủng khiếp nhất đối với Lâm Thanh Nhạc. Không chỉ nơm nớp lo sợ bản thân sẽ chết vào bất cứ khi nào, hắn còn bắt đầu phải đối diện với những đêm ác mộng khi nhớ lại khung cảnh hắn đã giết bố mẹ ruột của hắn ra sao. Cuối cùng, Lâm Thanh Nhạc chọn cách đi tu, lấy pháp danh là Giác Ngộ.

Đầu tháng 5/2002, Lâm Thanh Nhạc bị đưa đi hành quyết. Trước đó hắn đã ký giấy tự nguyện sau khi chết sẽ hiến tim, thận, giác mạc, xương, da và một số bộ phận khác của cơ thể cho những người cần đến.

Nguồn: Mirror Media