"Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu"

P; Ảnh: P, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 20/02/2016

Bộ tranh này đã mô tả đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau của yêu xa - thứ tình yêu không ai muốn nhưng lại mạnh mẽ hơn tất thảy.

Yêu xa - 2 từ đơn giản thôi nhưng thật biết cách làm người ta xao xuyến, buồn bã, mà lại tràn đây hy vọng và những niềm khát khao. Ít ai tin vào tình yêu xa, nhưng cũng như bao tình yêu khác trên đời, chỉ cần hai con tim cùng nhịp đập thì khoảng cách cũng trở nên vô nghĩa, thời gian cũng trở thành vô thường.

Bộ tranh sau đây cũng giống như rất nhiều bộ tranh khác - mô tả đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một cặp đôi yêu xa - nhưng chắc chắn nó vẫn khiến nhiều trái tim phải bồi hồi, nhung nhớ, và tiếp tục tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu. Nếu bạn là một cô gái / chàng trai đang yêu xa, thì hãy vững tin vào tình yêu mà mình đang có nhé.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 1.

Yêu xa là lúc nào cũng thấy nhớ cái người không ở bên.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 2.

Nhịp sống sinh hoạt lệch pha, nhưng vẫn ráng nói với nhau đôi câu.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 3.

Sinh nhật người này, người kia chỉ biết ở xa nói lời chúc mừng mà không thể trao nhau cái ôm, cái hôn...

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 4.

Những lúc thế này, chỉ muốn đập vỡ màn hình máy tính mà thôi.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 5.

Nhưng rồi bạn vẫn phải biết ơn nó, vì đó là cách duy nhất bạn được thấy và nghe giọng nói của người bạn yêu thương.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 6.

Một sự vật nhỏ nhặt cũng khiến bạn nhớ đến người đó.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 7.

Và muốn gặp nhau, thật sự là một vấn đề rất phức tạp, không phải muốn là được...

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 8.

Nhưng không có sự chờ đợi nào là phí hoài.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 9.

Trước ngày người ta về, bạn hầu như chỉ nhìn mỗi lịch.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 10.

Và cái ngày ra sân bay là cái ngày mà bạn biết, hạnh phúc đang đến thật gần, thật gần...

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 11.

Khi người đó đứng trước mặt bạn, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi vui sướng trong lòng.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 12.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 13.

Thế là cũng tới ngày chúng ta trải qua từng giây từng phút cùng nhau.

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 14.

Và cái thời gian ấy, sao cứ có cảm tưởng nó ngắn ngủi vô cùng...

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 15.

"Anh đi, rồi anh lại về với em nhé..."

Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu  - Ảnh 16.

Và nhịp sống lại trở về như cũ, chỉ có tình yêu và nỗi nhớ là tăng lên mỗi ngày.