Vườn nha đam của ngoại

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 09:17 11/08/2012

"Xa nhà lên thành phố học ĐH, đôi khi mình lại thèm chén nha đam đường phèn của mẹ hay nồi chè nha đam đậu xanh của ngoại".

Sáng nay mẹ gọi điện bảo con đường trước nhà ngoại vừa mở rộng, lấp cả vườn rau nhỏ trước ngõ. Vậy là bao nhiêu cây hoa, cải, rau quế, ngò gai xanh um... nuôi lớn tuổi thơ mình giờ không còn nữa. Tiếc nhất là cả vườn nha đam quý giá của ngoại với biết bao kỷ niệm bỗng chốc hiện đại hóa cùng nông thôn.

vuon-nha-dam-cua-ngoai
Vườn nha đam với hoa nha đam

Nhớ ngày bé, ông ngoại hì hụi trồng rất nhiều cây nha đam, lá “mập mạp”, mọng nước xòe ra bốn phía để trưa trưa, trời nóng nực, bà ngoại lại nấu một nồi chè nha đam đậu xanh ngọt lịm, mát lành, cả nhà cùng ngồi bên nhau ăn mà sảng khoái cả người. Thích nhất là khi nhai những miếng nha đam được ngoại cắt vuông vức, sau khi nấu xong vẫn còn giòn giòn dai dai, ngon cực.

Sau này, khi ba mẹ mình ra ở riêng, thỉnh thoảng ngoại vẫn gửi cho một túi đầy những lá nha đam xanh mát. Ngoại nói, nha đam vừa là thực phẩm vừa là một loại thảo dược, không chỉ giải nhiệt, làm mát người mà còn làm đẹp da nữa. Mẹ cũng khoe, đến giờ da mẹ vẫn hồng hào là nhờ những món nha đam ngoại hay làm. Thế là để “đảm bảo nhan sắc cho cô con gái duy nhất”, mẹ đã theo học ngoại “bí kíp” làm các món nha đam giải khát cho mình. Nào là nha đam nấu đường phèn ngọt thanh, rồi đến nha đam cắt miếng giòn giòn uống cùng trà chanh hay nước ép trái cây chua chua ngọt ngọt. Mãi đến tận giờ, mình vẫn không bỏ được thói quen từ nhỏ là khoái nhai nha đam, mê nhất là khi nhai những miếng nha đam giòn giòn dai dai từ các “thành phẩm” của mẹ. Có lẽ vì thế mà mọi người đều khen lúc nào nhìn mình cũng rạng rỡ, da dẻ thì mịn màng. Thích ơi là thích.

Lúc xa nhà lên thành phố học đại học, đôi khi chen chúc giữa những bộn bề của cuộc sống, mình lại thèm chén nha đam đường phèn của mẹ hay nồi chè nha đam đậu xanh của ngoại kinh khủng. Có khi nằm mơ cũng thấy mình hớn hở nhâm nhi những miếng nha đam giòn dai ngọt mát.

Vậy mà giấc mơ của mình đã thành hiện thực đấy, tin không?

Một lần khi tình cờ kể cho nhỏ cạ cứng trên lớp nghe về giấc mơ thèm nha đam của mình, nhỏ chỉ cười cười rồi chạy bay ra ngoài làm mình bị “đơ” dễ sợ. Nhưng được một lúc, nhỏ lại “bay” vào, trên tay là một chai nước xanh xanh còn tỏa hơi lạnh và bảo mình: “Bụt thực hiện giấc mơ con đây” rồi cười toe toét. Mình ngờ ngợ, mở nắp chai và uống thử. Woaaaaa... Chính là hương vị nha đam thanh ngọt, mát lạnh ngày bé đây mà. Còn có cả những miếng nha đam thật dai dai giòn giòn y hệt luôn. Mà cũng lạ, tự nhiên uống cái này xong lại thấy nhớ mẹ, nhớ ngoại gì đâu, “cảm xúc tự nhiên dâng trào’’ làm mình suýt... hic hic, thấy vậy nhỏ vội xua tay: “Thôi mà cô nương, đây là Vfresh Trà Nha Đam, sản phẩm mới của Vinamilk đó! Ngon "hem"? Có cả miếng nha đam thật vừa uống vừa nhai nữa nè. An toàn và đảm bảo vệ sinh, cũng tiện lợi nữa, có thể thỏa thích uống khi nào thèm. Mỗi lần nhớ nhà thì uống 1 chai, mỗi lần thèm nha đam thì uống 2 chai, quyết định zậy nha cô nương hehe…”

vuon-nha-dam-cua-ngoai

Vậy là từ nay, mình không cần phải ngồi “ước gì” nữa mà vẫn được thưởng thức hương vị nha đam của ngày bé từ mấy chai Vfresh Nha Đam tuyệt ngon này rồi. Lễ 2/9 sắp tới, khi được nghỉ về thăm nhà, mình nhất định sẽ mua vài lốc Vfresh Nha Đam về tặng mọi người mới được. “Ngoại ơi, mẹ ơi, chờ con với nhé!”