Thành tích của cặp đôi “nhí”:
- Cúp bạc tại cuộc thi Singapore Lion City International Dancesport Championship lần thứ 20 năm 2007.
- 19 huy chương vàng trong năm 2010, vô địch bộ môn dancesport ở lứa tuổi thiếu niên ở các giải đấu trong nước và quốc tế.
- 5 huy chương vàng giải Vô địch trẻ Quốc gia được tổ chức tại Đắk Lắk năm 2011.
- Vô địch toàn quốc nội dung Đôi nhảy của Vũ Điệu Xanh 2011.
- Phương châm của cả hai chính là “to live to dance”. |
Với ngôi vị quán quân “nóng hổi” vừa đạt được ở
Vũ điệu xanh 2011 – cuộc thi dành cho các teen đam mê vũ đạo do
VTV6 tổ chức cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ sing-gum
DOUBLEMINT – đôi nhảy nhỏ tuổi
Tuấn Đạt (16 tuổi) và
Quỳnh Hương (12 tuổi) đã có thêm chức vô địch thứ 20 trong bộ sưu tập giải thưởng của mình.
Quỳnh Hương (12 tuổi) và Tuấn Đạt (16 tuổi)
Vì đâu mà cả hai bạn quyết định tham gia cuộc thi Vũ Điệu Xanh 2011 và lấy ý tưởng hóa thân thành hai chú vẹt trong phim Rio ở vòng chung kết? Tuấn Đạt: Tình cờ khi lên mạng thì
Đạt đã đọc được thể lệ cuộc thi
Vũ Điệu Xanh,
Đạt mới bàn với bé
Hương và quyết định tham gia để học hỏi thêm và có cơ hội cọ xát. Trước khi thi đấu ở vòng chung kết toàn quốc,
Đạt và
Hương nghĩ mãi, không biết sẽ làm mới mình như thế nào để gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Cùng thời gian đó,
Đạt có xem được bộ phim Rio, thấy chú vẹt xanh dễ thương quá nên cả hai quyết định là sẽ lấy hình tượng hai chú vẹt ấy để hóa thân vào luôn cho… lãng mạn (cười).
Hai chú vẹt dễ thương trong vòng chung kết Vũ Điệu Xanh đây
Cảm giác của cả hai khi biết mình là người chiến thắng trong cuộc thi như nào nhỉ? Trước đó các bạn có nghĩ mình sẽ là người thắng cuộc với sự chuẩn bị khá công phu như thế không?Tuấn Đạt – Quỳnh Hương: Khi vào vòng chung kết, thật sự cả
Đạt và
Hương chỉ mong muốn mang tới sự trẻ trung và mới mẻ đến với khản giả, bởi trong cuộc thi cũng có rất nhiều đôi nhảy mạnh, mà bọn mình là những thí sinh nhỏ tuổi nhất nữa. Vì thế khi biết được mình là người chiến thắng, hai đứa rất vui và bất ngờ. Ngay lúc ấy, người đầu tiên mà bọn mình nghĩ đến là thầy cô, bố mẹ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để cho
Đạt và
Hương có thể thể hiện hết khả năng của mình.

Bằng những động tác thuần thục uyển chuyển, trang phục đầu tư kĩ càng…

… hai thí sinh nhí đã chinh phục được tất cả những ai theo dõi cuộc thi.

Hai bạn đã đầu tư như thế nào cho những phần thi của mình, từ vòng loại và đặc biệt là vòng chung kết?
Tuấn Đạt – Quỳnh Hương: Bọn mình đã dành rất nhiều thời gian và công sức để luyện tập, đưa ra nhiều ý tưởng và tự thiết kế trang phục để bài biểu diễn thật mới lạ và hấp dẫn, mang đến cho ban giám khảo và các khán giả những màn biểu diễn ấn tượng.
Dù ở bất kì phần thi nào…

…các bạn ấy cũng đều thi đấu nghiêm túc và rất chịu khó đầu tư trang phục nha
… thần thái lại rất tự tin nữa Điều ấn tượng nhất của hai bạn đối với cuộc thi Vũ Điệu Xanh và các bạn nhảy khác là gì? Tuấn Đạt: Khi tham gia chương trình, bọn mình rất vui khi được gặp gỡ và giao lưu với các đôi nhảy xuất sắc trên toàn quốc, mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện, hầu như không có khoảng cách nào bởi tất cả đều có cùng niềm đam mê khiêu vũ. Các anh chị trong ekip thực hiện chương trình cũng rất trẻ và xì tin nữa. Đôi nhảy mà
Đạt ấn tượng nhất là đôi nhảy
Minh Lâm và
Phương Chi đến từ Đà Nẵng, bởi anh chị rất hoà đồng và quý mến hai đứa mình, đồng thời cũng là một đôi nhảy có phong cách biểu diễn ấn tượng.
Tuấn Đạt – Quỳnh Hương chụp hình giao lưu với các thí sinh khác

Khi tập luyện thì vui vẻ thế này này…
Quỳnh Hương: Nói về kỉ niệm đáng nhớ thì khi ở vòng chung kết khu vực miền Bắc, đôi nhảy của mình đã bị rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc đó thật sự mình rất hoang mang và lo sợ. Nhưng rất may nhờ có sự cổ vũ không ngừng của gia đình, thầy cô và các anh chị cổ động viên nên hai đứa lấy lại được bình tĩnh, tự tin để thể hiện tốt hơn cho những bài thi sau của mình.
Quỳnh Hương (phải) tranh thủ chia sẻ sở thích DOUBLE MINT của mình với bạn bè trước khi biểu diễn Thông điệp của bài thi nào mà hai bạn tâm đắc nhất ở cuộc thi này?Tuấn Đạt - Quỳnh Hương: Thông điệp tâm đắc nhất chính là bài dự thi vòng thi chung kết Toàn quốc, khi cả hai hoá thân thành hai nhân vật chính trong bộ phim
Rio – đôi vẹt xanh đuôi dài quý hiếm bị bắt nhốt. Qua đó chúng mình muốn truyền tải một thông điệp tốt đẹp về tình bạn, tình yêu và lòng can đảm.
Khát khao tự do
Đạt và Hương có thể chia sẻ bí quyết nào để có những bước nhảy đẹp như thế này không? Và yếu tố nào theo các bạn là quan trọng nhất để một cặp nhảy luôn giữ được sự phối hợp ăn ý với nhau trên sân khấu?Tiến Đạt: Thật ra thì cũng không có bí quyết gì đâu (cười). Hai đứa chỉ dành thời gian luyện tập với nhau thật nhiều, tìm hiểu những điệu nhảy hay trên mạng, học hỏi từ các thầy cô huấn luyện viên… để có những bước nhảy đẹp, sáng tạo. Trước khi lên sân khấu,
Đạt và
Hương luôn giữ cho đầu óc thật thoải mái, tự tin, không bị gò bó hay áp lực. Ăn một viên kẹo sing-gum
DOUBLE MINT, hát khe khẽ một bài, đi lòng vòng trò chuyện với mọi người… là những cách mà
Đạt thường làm để lấy tinh thần thi đấu.
Quỳnh Hương: Còn để luôn phối hợp được ăn ý với nhau thì cả hai nhất thiết phải có một điểm chung: Đó chính là niềm đam mê khiêu vũ, đồng cảm, gắn kết và chia sẻ.
Một ngày "không dancesport" của Đạt và Hương sẽ như thế nào?Tuấn Đạt - Quỳnh Hương: Một ngày “không dancesport” của bọn mình sẽ rất tẻ nhạt bởi có lẽ dancesport đã ngấm vào cơ thể rồi. Với những bạn đồng trang lứa thì có nhiều cách giải trí như xem phim, đi chơi... Nhưng với tụi mình thì chỉ có âm nhạc và khiêu vũ mới làm cuộc sống trở nên sinh động hơn.

Quỳnh Hương của đời thường nè, bạn í rất ku-te đúng không?

Tuấn Đạt cũng rất xì tin
Cám ơn những chia sẻ của Tuấn Đạt và Quỳnh Hương rất nhiều. Chúc các bạn sẽ đạt được thành tích tốt nhất tại kì thi đấu ở Đài Loan lần này nha!