Trò chuyện cùng hai chủ nhân huy chương Olympic Quốc tế
Phương Thảo giành được Huy chương Đồng môn Sinh học và Lê Phương giành Huy chương Bạc môn Vật lý.
|
Họ tên: Trương Thị Phương Thảo DoB: 21/11/1993 Cựu học sinh lớp 12B2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng Thành tích: - 12 năm liền học sinh giỏi. - Giải Nhất thành phố môn Sinh 3 năm học phổ thông. - Huy chương Vàng Olympic 30/4 môn Sinh năm lớp 10 và 11. - Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh năm lớp 11. - Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh năm 12. - Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Họ tên: Hoàng Lê Phương DOB: 24/6/1993 Cựu học sinh lớp 12A3 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng Thành tích: - 12 năm liền học sinh giỏi. - Giải Nhất thành phố môn Vật lý năm lớp 9. - Giải Nhì thành phố môn Vật lý năm lớp 10 và 11. - Giải Nhì thành phố giải toán Vật lý bằng máy tính cầm tay năm lớp 11. - Giải Nhất thành phố môn Vật lý năm lớp 12. - Giải Nhất Quốc gia môn Vật lý năm lớp 12. |
Chào Thảo và Phương! Cảm giác của hai bạn khi vừa trở về từ cuộc thi Olympic Quốc tế như thế nào?
Thảo: Dĩ nhiên là rất vui rồi (cười). Vui vì mình giành được huy chương cho Việt Nam và cũng rất hạnh phúc khi được về nhà.
Phương: Cảm giác của mình là rất vui sướng và phấn khởi khi về tới Đà Nẵng. Được gặp lại gia đình, thầy cô và bạn bè sau hai tháng miệt mài học tập vất vả ở Hà Nội và hơn cả là đã mang về cho Tổ quốc và thành phố Đà Nẵng tấm Huy chương Bạc.

Trương Thị Phương Thảo giành được HCĐ Olympic Quốc tế môn Sinh học.

Còn Hoàng Lê Phương là chủ nhân của HCB Olympic Quốc tế môn Vật lý.
Thảo và Phương có thể kể vài kỷ niệm thú vị khi dự cuộc thi Olympic Quốc tế cho chúng tớ biết được không?
Thảo: Mình có rất nhiều kỷ niệm hay ho trong chuyến đi vừa rồi nhé! Đầu tiên là lần gặp mặt và tiếp xúc với các bạn nước ngoài. Ban đầu thì rất khó khăn để nghe được các bạn đang nói gì, vì tiếng Anh của mình không được tốt lắm. Nên mình chỉ biết cười trừ thôi, vì thế mà mình cũng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Khi quen dần với các bạn thì mình nghe cũng tốt hơn và có thể nói được vài câu.
Kỷ niệm đáng nhớ nữa là vào ngày thi thực hành, buổi sáng chúng mình phải dậy từ sớm, khoảng 5h30 ăn sáng đến 6h15 lên xe bus rồi đi hai tiếng để đến địa điểm thi là trường NTU. Dậy sớm và di chuyển trong thời gian khá dài nên cả đội đều rất mệt. Khi đến nơi thì bốn bạn trong đội phải tách nhau ra, mỗi bạn một phòng và chúng mình không gặp nhau đến khi thi thực hành xong. Thêm nữa là mình không ăn được thức ăn ở nước bạn nên chỉ ăn bánh mỳ và chuối sau khi thi thôi.
Phương: Còn mình thì thấy ở Thái Lan cũng không có kỷ niệm gì đặc biệt. Bởi vì Thái Lan gần giống như Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống giao thông ở Bangkok tương đối tốt nên không bị tắc đường nhiều như ở TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội.



Thảo nói chuyện rất hóm hỉnh và thông minh.
Bảng thành tích của hai bạn thật đáng nể! Bí quyết học tập môn chuyên của hai bạn là gì vậy?
Phương: Bí quyết duy nhất của mình là sự đam mê và khả năng tự học thôi. Ngoài những kiến thức mà thầy cô truyền đạt ở trường thì mình còn mày mò tài liệu trong sách tham khảo và trên internet. Tài liệu hay mà mình thường thu thập là từ diễn đàn Vật lý tuổi trẻ. Mình có thể trao đổi nhiều vấn đề Vật lý cùng các bạn trên cả nước. Và còn một điều quan trọng nữa là các bạn trong lớp hay trong đội tuyển học sinh giỏi của trường mình thường xuyên trao đổi với nhau để giải quyết các vấn đề hóc búa trong quá trình học tập.
Thảo: Còn mình nghĩ thì mỗi người có một cách học khác nhau, miễn sao đạt hiệu quả cao nhất là được. Với mình thì học tập cũng là một đam mê, phải chăm chỉ, đa dạng hóa cách học. Có thể kết hợp hình ảnh hay các clip để học dễ vào hơn.


Phương chia sẻ bạn sẽ du học sau khi học xong một năm Đại Học ở Việt Nam.
Hai bạn không hài lòng điều gì nhất ở cuộc thi?
Thảo: Mình tiếc là phần thực hành mình làm không tốt lắm. Một phần là mình hồi hộp khi làm, một phần do mình cũng hơi lạ lẫm với phương pháp thi nên kinh nghiệm không nhiều.
Phương: Nếu mình cẩn thận hơn trong quá trình làm bài thi thì có lẽ đã đạt được thành tích cao hơn. Đây cũng là bài học đáng giá đối với mình cho chặng đường học tập sau này.
Sau cuộc thi thì hai bạn đã có kế hoạch gì tiếp theo chưa?
Phương: Trước mắt mình sẽ nghỉ ngơi đến hết tháng 7. Vì trong suốt thời gian vừa qua mình đã tích cực “cày” cho hai kỳ thi lớn, đó là Olympic châu Á và Olympic Quốc tế. Mình cũng sẽ đi thăm các thầy cô đã dạy mình từ hồi tiểu học và cả bạn bè nữa.
Thảo: Mình đang đầu tư học tiếng Anh để có thể giao tiếp với nhiều bạn bè ngoại quốc hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè.

Khoe huy chương Olympic Quốc tế vừa giành được này.

Năm nay Phương và Thảo sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Bạn sẽ chọn trường nào theo học và vì sao?
Thảo: Hiện tại mình đã đăng kí trường ĐH Y – Dược TP. Hồ Chí Minh. Gia đình mình rất ủng hộ mình theo học ngành Y và đó cũng là ước mơ của mình nữa.
Phương: Mình chọn trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng để theo học. Vì mình thích học ở Đà Nẵng, ở gần nhà dù sao cũng thuận lợi hơn.
Còn kế hoạch dài hơi cho tương lai thì sao?
Phương: Mình sẽ học đại học trong nước một năm rồi sẽ "săn" học bổng du học. Học xong thì trở về quê hương thôi (cười).
Thảo: Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có thể mình sẽ học cao hơn và về lại Đà Nẵng làm việc.


Cả Thảo và Phương đều là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng.
Cảm ơn hai bạn vì cuộc trò chuyện, chúc Phương và Thảo sớm thành công!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày