Tiếc thương những người bạn là nạn nhân tai nạn cầu Sêrêpôk

HN, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 19/05/2012
Chia sẻ

Đêm 17/5, một chiếc xe khách đã lao vào thành cầu Sêrêpôk rồi văng xuống sông từ độ cao 18m. Một nửa số nạn nhân là học sinh từ Đắk Lắk lên Sài Gòn luyện thi hoặc đang học.

Tai nạn thảm khốc trong đêm khuya

Đêm 17/5, khi qua cầu Sêrêpôk trên quốc lộ 14 - ranh giới giữa tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông - chiếc xe chở gần 60 hành khách đã lao vào thành cầu rồi văng xuống sông từ độ cao 18 m. 34 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Chiếc xe xuất phát từ huyện Krông Păc (Đăk Lăk) đi TP HCM. Khi rơi xuống mép sông Sêrêpôk, chiếc xe đã bị bẹp dúm, biến dạng. Hành khách bên trong có người bị đè nên đã qua đời. Đội cứu hộ cùng những người dân địa phương đã phải rất vất vả cả đêm mới kéo được hết các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời đưa những người còn sống sót đi bệnh viện.

Xe khách bị lật úp sau khi rơi xuống sông. (Ảnh: Tây Nguyên.)

34 người đã chết trong vụ tai nạn. (Ảnh: Tây Nguyên)

Cầu Sêrêpôk còn gọi là cầu 14 nằm trên quốc lộ 14 nối tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông có chiều dài trên 176 m, rộng 7 m, cao hơn 4 m. Cây cầu này bắc qua dòng sông Sêrêpôk - dòng sông lớn nhất Tây Nguyên với chiều dài gần 300 km. Cách đây 2 năm, cũng từng có một vụ tai nạn bi thương trên cầu.

Cầu Sêrêpôk bắc qua dòng sông lớn nhất Tây Nguyên.

Xót xa cho những bạn học sinh trên chuyến xe tử thần

Một điều đau xót là trên chuyến xe gặp nạn có hơn một nửa là các bạn học sinh, sinh viên, rời quê lên Sài Gòn luyện thi hoặc đi học. Nhưng tiếc thay, đây cũng là lần cuối các bạn rời quê hương. Nhìn khung cảnh tang thương bên chiếc xe trơ trọi, người ta thấy người mẹ nghèo khóc nghẹn ngào bên xác con trai, người cha quỳ xuống đau đớn bên xác con gái của mình, thật đau lòng biết bao.

Ở trên mạng, các bạn trẻ cũng chia sẻ nỗi đau xót xa với gia đình nạn nhân. Đối với các bạn ở Đăk Lăk, những người đã qua đời trên chuyến xe có thể là những người bạn học cùng, vì thế nỗi buồn lại càng chất chứa. Làm sao không cảm động được khi đọc những dòng status chia sẻ: "Có cô bé ở Hòa Đông, Krôngpăk vào Sài Gòn ôn thi ĐH, chia tay gia đình lên xe lúc 21h15. Đến 22h30, một cuộc điện thoại báo cho gia đình đến nhận xác con về…"

Một status chia sẻ trên Facebook.

Rồi có những tập thể lớp cũng bất ngờ và đau đớn khi một thành viên của mình ra đi mãi mãi. Tập thể lớp K09404A (Đại học Kinh tế luật TP HCM) đã viết lời tiếc thương cho bạn Nguyễn Ngọc Hiển - bạn về quê thăm nhà ở huyện Ea Kar nhưng đã đi trên chuyến xe thảm khốc: "Cả lớp sẽ luôn nhớ về bạn - một chàng trai hiền lành, ít nói với nụ cười thật duyên. Dù ở nơi đâu hãy luôn cười Hiển nhé!”. Và đau lòng nhất có lẽ là những người có bạn thân hoặc người yêu... ra đi trong chuyến xe định mệnh. Nghe tin dữ ai cũng choáng váng, rối bời. Một bạn chia sẻ trên diễn đàn: “Nghe tin này mà mình không kìm nổi nước mắt. Trên xe có 3 người là bạn mình và 2 người là hàng xóm. Mới sáng nghe anh mình gọi điện báo tin mà mình lặng đi trong vài giờ. Không tin được...” 


Xin cầu mong cho các nạn nhân qua đời trong chuyến xe được yên nghỉ, và những người đang được điều trị sẽ sớm được bình phục.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày