Thiên Trang chia sẻ con đường "không màu hồng" để trở thành VJ

Hiền Thảo; Ảnh: Kelvin, Theo 00:01 14/08/2011
Chia sẻ

Cùng lắng nghe <a href="http://kenh14.vn/c78/2010112311001217/thien-trang-co-nang-mc-de-thuong-nhu-bup-be.chn" target="_blank">cô bạn VJ</a> khá "nổi" này chia sẻ về công việc VJ và những kinh nghiệm khi làm việc của mình nhé.

Thiên Trang là một VJ khá "hot" hiện nay vì gương mặt xinh như búp bê, phong cách dẫn chương trình tự nhiên và trẻ trung. Nhiều người nói rằng Thiên Trang trở thành một VJ nổi tiếng sao quá dễ dàng. Nhưng đâu phải con đường nào cũng trải đầy "màu hồng" cho bạn bước đi. Suốt hai năm làm việc, Thiên Trang cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách và sự mệt mỏi... để có được tình cảm và sự đón nhận của các bạn khán giả như ngày hôm nay - đó chính là niềm vui lớn nhất của Thiên Trang.


Các bạn thử lắng nghe xem cô bạn VJ xinh xắn, ngọt ngào và đáng yêu này nghĩ gì về con đường mình đã chọn nhá! 

Chào Trang! Thời gian gần đây "độ phủ sóng" trên truyền hình của bạn rất mạnh, tham gia rất nhiều chương trình mới. Vậy có chương trình nào khiến bạn cảm thấy áp lực nhất hay không? 

Chương trình áp lực nhất chắc là YanMe, vì nó không có kịch bản gì cả, tự mình phải tương tác với khán giả. Các bạn cũng biết rồi đó, nếu mình ra đường tiếp xúc với một người hoàn toàn xa lạ, mà trong một phút ngắn ngủi phải khiến cho bạn ấy nói về sở thích lẫn yêu cầu về âm nhạc của mình, điều đó rất là khó. Mà thời tiết Sài Gòn cũng kì cục lắm, đang nắng đó nhưng cũng có thể mưa ngay được, nắng rồi lại mưa, cứ thế, khiến bọn mình phải chuyển địa điểm quay liên tục để làm sao có thể thu được những thước phim chất lượng nhất. Chương trình rất ngắn, chỉ có 30 phút thôi nhưng bọn mình phải quay tới nửa ngày hoặc hơn. Nên thời tiết cũng hay "làm khó" cho mình và đoàn phim.

Bạn đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

Lúc đầu thì đúng là mình có hơi bất ngờ khi thấy quay chương trình này không có đơn giản như mình nghĩ. Lúc về nhà, lại suy nghĩ, tự đặt ra những câu hỏi cho các lần quay tiếp theo, sao cho những người lần đầu tiên gặp mình có cảm giác như bọn mình đã là bạn chứ không chỉ đơn giản như mình đang là một VJ của một kênh truyền hình đến và phỏng vấn các bạn. Mình cũng có thể chọn những trang phục đơn giản, thoải mái hơn khi quay YanMe. Ngoài ra, Trang cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các anh chị trong đoàn. Dần dần Trang cảm thấy tự tin hơn trong nhưng lần quay tiếp theo. Các bạn xem cũng thấy khá tốt phải không? (cười)



Làm VJ được một thời gian rồi, bạn có gặp "tai nạn nghề nghiệp" nào không?

Cực nhiều luôn là đằng khác! Nhưng lần mình nhớ nhất là khi mình đến làm cho một sân khấu ca nhạc. Vì trước đó mình đã làm việc mấy ngày liên tục mà không có được nghỉ ngơi đầy đủ nên ở buổi quay bữa đó Trang cực mệt, mà trong đầu thì trống rỗng, nên có lúc nói chuyện với các nghệ sĩ, mình cũng có vấp váp đôi chút. Thật may là điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến mình bị "cắn rứt lương tâm" dữ lắm. Về đến nhà, Trang cứ tự trách mình rằng lúc đó mình cũng có thể ráng làm tốt hơn nữa mà... Nói chung sau mỗi một chương trình, Trang đều luôn suy nghĩ, hình dung ra những chỗ mà mình có thể dẫn hay hơn trong những chương trình tiếp theo.

Có bao giờ Trang muốn thay đổi hình ảnh hiện tại của mình trước công chúng?

Hiện tại thì Trang dự định vẫn sẽ duy trì hình ảnh mà các bạn khán giả đã biết về một VJ Thiên Trang ngọt ngào, đáng yêu, đôi lúc có chút khó chịu nếu bị chọc ghẹo... vốn có từ trước tới giờ. Nhưng nếu có một ngày nào đó bắt buộc Trang phải thay đổi thì cũng chỉ là sẽ chững chạc hơn một chút trong cách dẫn của mình mà thôi.



Ít tham gia nghệ thuật, nhưng bỗng chốc trở thành VJ nổi tiếng, bạn có nghĩ thành công đến với mình quá dễ dàng?

Trang không nghĩ rằng bản thân mình bây giờ đủ để gọi thành hai từ thành công. Đây thật sự chỉ là bước đầu của Trang, may mắn thay Trang nhận được rất nhiều sự yêu quý và đón nhận từ các bạn khán giả. Hai năm không hẳn là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không quá dài để có thể bình luận gì nhiều. Nhưng điều mà Trang biết rõ nhất chính là bản thân Trang trong thời gian qua cũng đã nỗ lực hết mình để có thể giành được sự yêu mến của các bạn khán giả, nên Trang nghĩ để có được điều đó cũng không hề dễ dàng gì.

Trang nghĩ sao nếu như thử lấn sang lĩnh vực khác?

Trang đã từng nghĩ rồi đấy chứ! Trước đây, Trang tham gia lồng tiếng cho một số quảng cáo và sắp tới sẽ lồng tiếng phim. Bật mí là Trang đang lồng vai Vân trong bộ phim truyền hình "Nữ Vệ Sĩ" và sắp tới có thể là một phim điện ảnh nữa. Bên cạnh đó, Trang còn "rục rịch" chuẩn bị tham gia diễn xuất trong một bộ phim ngắn, kéo dài một tiếng rưỡi với chủ đề học đường. Nhưng bây giờ cũng chưa có lịch quay cụ thể nên xin cho Trang được giữ bí mật vụ này nhé. 

Còn một điều nữa là Trang sẽ thử lấn sân sang âm nhạc trong thời gian tới. Trang đang thu âm ca khúc cũng gần xong rồi, và hi vọng là sẽ ra mắt được single đầu tay trong thời gian ngắn. Hì, có vẻ Trang tham lam quá nhỉ? (cười)



Bạn ấp ủ những dự định này từ bao giờ và động lực nào khiến bạn quyết định thực hiện nó vào lúc này?

Trang đam mê ca hát từ nhỏ và trở thành ca sĩ là ước mơ của Trang từ rất lâu rồi. Lúc trước Trang không có đủ điều kiện để theo đuổi vì còn phải đi học và bản thân gia đình cũng muốn Trang theo học kinh tế hơn. Nhưng bây giờ thì Trang cảm thấy mình rất may mắn khi đã gặp được những người bạn thân hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nên Trang cũng được các bạn giúp đỡ rất nhiều để thực hiện dự án này của Trang.

Vậy thật sự bạn thấy mình hợp và thích công việc nào nhất?
 
Trang thấy làm VJ, ca hát hay lồng tiếng cũng đều có một điểm thú vị chung là đều dùng cảm xúc và chất giọng của mình để truyền tải ý nghĩa của lời nói, của ca khúc đến với người nghe. Còn thì mỗi công việc đều có những cái hay riêng của nó chứ. Công việc VJ thì thể hiện được tất cả cảm xúc, nét mặt và tính cách của chính người dẫn. Nghề diễn xuất thì mặc dù mình hóa thân thành một người khác đấy, nhưng thông qua nhân vật, mình cũng có thể thể hiện được phần nào cá tính của mình hoặc nhân vật đó có thể đem đến cho mình những cảm giác mới mẻ về một nhân cách khác, đó hẳn cũng là một trải nghiệm lý thú. Còn lồng tiếng phim thì không cần thể hiện cơ thể, hành động hay biểu lộ khuôn mặt nhưng cảm xúc của mình cũng sẽ giống như cảm xúc của chính diễn viên mà mình lồng tiếng cho vậy. Mọi công việc đều rất thú vị và Trang muốn mình có thể thử sức với tất cả trong khả năng của mình. Riêng ca hát thì dĩ nhiên đó là niềm đam mê lớn, ấp ủ từ lâu của Trang rồi.



Hiện nay, các bạn trẻ đang rất thích và mong muốn được theo đuổi nghề VJ, bạn có những kinh nghiệm gì để chia sẻ không?

Trang chỉ muốn nhắn với các bạn đang yêu thích và mong muốn theo đuổi nghề VJ và những ngành nghề khác là không có con đường nào trải đầy hoa hồng, không có công việc nào mà có thể thành công một cách dễ dàng cả. Nhưng nếu các bạn thực sự đam mê, thực sự yêu thích nó thì hãy biết nắm bắt các cơ hội đến với bản thân, luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết sức mình để vững bước trên con đường mình đã chọn. 

Đặc biệt VJ là một công việc đòi hỏi bạn phải có năng khiếu, khả năng ăn nói, ứng biến tình huống nhanh nhẹn và hợp lí. Nên nếu bạn nào cảm thấy bản thân mình có những khả năng trên thì đừng chờ đợi gì cả, hãy tự tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Một khi bản thân đã yêu thích một cái gì đó thì nên thực hiện hết khả năng của mình, bạn ạ.

Cám ơn Trang, chúc bạn sẽ luôn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn theo đuổi nhé!


















TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày