Teenboy Nhật chịu… nguy hiểm để “tường thuật trực tiếp” động đất

Bingo (tổng hợp), Theo 15:07 12/03/2011
Chia sẻ

Một teenboy 19 tuổi - youtuber khá nổi của Nhật Bản đã không ngại cả nguy hiểm tính mạng để có thể liên tục “tường thuật trực tiếp” về động đất qua Youtube và Twitter.

Nhật Bản vừa trải qua trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử 140 năm trở lại đây. Trận động đất 8.9 độ richter, mạnh thứ 7 trong lịch sử thế giới cùng sóng thần cao tới 10 mét đã ập vào bờ biển Nhật Bản, làm hầu như toàn bộ các thị trấn phía Bắc Nhật Bản chìm trong lụt lội, và sau đó là nguy cơ cháy nổ báo động khắp nơi.

Trận động đất ngay lập tức khiến hơn 4 triệu hộ dân bị mất điện. Liên lạc rất khó khăn khi cách dịch vụ điện thoại di động và internet đều dừng hoạt động. Tuy nhiên, cậu bạn 19 tuổi Yosuke Shirokawa đến từ Tokyo đã dùng điện thoại của mình để quay lại trận động đất, và ngay sau khi có internet đã liên tục cập nhập tình hình tại Nhật Bản cho bạn bè trên toàn thế giới. YouTube, Facebook và Twitter đã thể hiện rõ khả năng lan truyền và cập nhật tin tức của mình.

Yosuke với tài khoản YouTube mang tên YoshiEatsWasabi là một Youtuber Nhật Bản khá nổi với những clip giới thiệu về Nhật Bản, những đoạn diễn hài và có khả năng nói tiếng Anh khá tốt.


Yosuke thông báo về tình hình xung quanh.

Trận động đất khủng khiếp xảy ra khi Yosuke đang ở trong phòng, và dù rất hoảng sợ nhưng cậu bạn này vẫn cố gắng dùng điện thoại quay lại. Đoạn clip dài 7 phút với những lời mô tả như sau:

“Trong đoạn clip này tôi thực sự nói bậy rất nhiều, vì lúc đó tôi sợ hãi không khác gì một con mèo. Mọi người xem đoạn clip này thì thông cảm cho 2 phút đầu nhé. Trận động đất lớn này khiến rất nhiều vùng ở Nhật Bản rung chuyển. Tôi đang ở Tokyo, và lúc này đang động đất chắc ở mức độ 5. Ở tỉnh Miyaghi là kinh khủng nhất ở mức độ 7. Đây là trận động đất lớn nhất mà tôi từng trải qua. Thật sự mà nói, tôi sợ phát khiếp lên được.”


Cảnh đồ đạc trong phòng Yosuke rơi tứ tung


Mở đầu đoạn clip, Yosuke nói: “Này mọi người, chúng ta đang trải qua một trận động đất rất lớn đấy. Trời đất, mọi thứ đang rơi cả rồi. Chúa ơi, đây không phải là giả đâu, mọi thứ đang diễn ra và chính tôi cũng chẳng biết mình phải làm cái quái gì bây giờ nữa.”

Mọi thứ rung lắc dữ dội, Yosuke đã rất hoảng sợ đến mức… nói bậy liên tục. Sau đó thì sự rung lắc có giảm đi một chút, nhưng “cả tòa nhà vẫn đang rung chuyển, như thể đang ở trên tàu vậy. Hi vọng là mọi thứ không sụp xuống không thì tôi chết mất. Ôi trời, tivi của tôi đã rơi vỡ mất rồi”.

Một lúc sau thì động đất giảm hẳn, dù điện thoại để nguyên trên mặt đất vẫn rung nhẹ. Lúc này thì Yosuke đã đang trốn dưới gậm bàn.

“Xin chào quý vị và các bạn, các bạn vừa thưởng thức đợt rung đầu tiên đấy, ở Nhật Bản. Hiện giờ tôi đang ở dưới gậm bàn của tôi đây.Mọi người nói làm thế này cũng chẳng có ích mấy đâu, vì nếu tòa nhà sụp xuống thì tôi vẫn bị đè như thường. Và ôi trời….lại một đợt rung nữa.”

Sau khi trận động đất kết thúc, Yosuke đã quay một clip khác thông báo tình hình bản thân và mọi người xung quanh.

“Rất may mắn là tôi không bị thương, và tôi đã đi ra ngoài xem tình hình như thế nào. Mọi thứ đổ vỡ cảm và mọi người đang tụ tập rất đông ở nhà ga. Tàu đã ngừng hoạt động, cả hệ thống JR nữa. Một vài người bạn của tôi vẫn đang bị mắc kẹt trong những nơi có nhiều tòa nhà cao tầng. Họ đang rất sợ hãi và tôi rất lo lắng cho họ, hi vọng họ có thể sớm trở về nhà. Có rất nhiều vụ cháy đã diễn ra.”

Yosuke cho biết mình đã phải trải qua rất nhiều điều, thậm chí nguy hiểm cả mạng sống của mình để có thể up được clip về trận động đất, vì thế nên những ai không trải qua tình cảnh này đừng lấy trộm clip của cậu ấy và nhận là của mình nữa.

Yosuke cũng cập nhật tình hình thương vong và cảm ơn tình cảm của mọi người.

“Ngay bây giờ thì không còn rung lắc nữa. Hi vọng tình hình sẽ ổn định như thế này. Tôi không nghĩ là đêm nay tôi sẽ ngủ vì lo lắng cho sự an toàn. Tôi không muốn trong lúc mình ngủ thì trần nhà lại sập xuống, nên đêm nay sẽ là đêm trắng.”

Cậu bạn này sau đó liên tục cập nhật tình hình của mình và tình hình thương vong trên Twitter.

“Tôi vẫn còn sống. Đường dây điện thoại hỏng rồi.”

“Điện thoại vẫn không liên lạc được. Không biết bố mẹ tôi ở Mỹ có biết nó đã kết thúc rồi không.”

“Trời đất lại rung nữa rồi.”

“Đêm nay tôi không ngủ, cần phải uống Redbull rồi.”

“Đã có hơn 300 người thiệt mạng. Sóng thần, những vụ nổ, động đất… Cuộc khủng bố của mẹ thiên nhiên.”

“Lại động đất, một đợt rất mạnh. Mọi người hãy chuẩn bị đồ dùng cần thiết để chạy bất cứ lúc nào.”

“Bạn thân tôi đã được cứu rồi. Ơn Chúa.”

“Thuốc, băng gạc, quần áo, đồ dùng cá nhân, tất cả những gì tôi cần đã có trong túi.”

“24 giờ qua, tôi đang trải qua một trong những trận động đất lớn nhất mà thế giới này từng biết.”

“Mực nước lại dâng cao rồi, rất có thể sẽ lại có sóng thần…”

Trận động đất và sóng thần ngày hôm qua tại Nhật Bản đã trở thành tiêu điểm trên Internet, cả thế giới đều hướng về đất nước Phù tang và cầu mong cho sự an toàn. Vậy nhưng cũng không ít người lợi dụng thời điểm này để tung những clip giả mong nổi tiếng, hoặc tạo những tin đồn thất thiệt về thương vong. Điển hình nhất là tin đồn rằng Satoshi Tajiri, người tạo ra Pokemon, hiện đang sống ở Machida, Tokyo, đã chết trong vụ động đất. Tuy nhiên sự thực thì ông chỉ bị ngất khi nhìn thấy những gì đợt sóng thần gây ra, và hiện giờ đang hoàn toàn khỏe mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày