Teen 18 tuổi phải ngủ suốt đời trong bệnh viện

Dân Trí, Theo 12:18 26/11/2009

Suốt hai năm qua, Alice Halstead “định cư” trong bệnh viện và sẽ phải ngủ suốt đời trong bệnh viện vì bị căn bệnh hiếm gặp khiến hệ miễn dịch của cô yếu như trẻ sơ sinh. Dù vậy, cô bạn người Anh 18 tuổi vẫn nỗ lực quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

Alice mắc phải một chứng bệnh độc nhất vô nhị và không thể dự đoán nổi mà các bác sĩ trên khắp thế giới cũng chưa lý giải được: Alice bị bệnh tiểu đường cực nặng và cô cần phải được theo dõi suốt ngày đêm nếu không thì sự sống của cô sẽ bị đe dọa.

Căn bệnh của Alice hiếm gặp đến mức trong 6,7 tỷ người mới có 1 người mắc phải. Đường máu của Alice dao động rất lớn khiến cô cần được điều trị liên tục để ngăn chặn tình trạng hôn mê.

Bởi vậy, trong khi bạn bè đồng trang lứa đang chuẩn bị vào đại học thì Alice phải gắn bó gần như suốt cả ngày với chiếc giường bệnh ở bệnh viện đa khoa Airedale ở Keighley (West Yorks, Anh). Alice phải điều trị mỗi ngày giống như đó là ngày cuối cùng của cuộc đời cô.

Trong một vài dịp hiếm hoi, Alice được đi ra ngoài để mua sắm nhưng cô phải cực kì cẩn thận để tránh đám đông va chạm phải chiếc máy bơm insulin thường xuyên gắn vào cơ thể.
Hiếm khi Alice được đi ra ngoài để mua sắm. Những khi ấy, cô vẫn phải mang theo người chiếc máy bơm insulin. (Ảnh: Daily Mail)

Một tình huống éo le với Alice là khi chất insulin được bơm vào người cô để kiểm soát bệnh đái tháo đường và cứu sống cô thì nó cũng làm cho cô cực kì mệt mỏi, phản ứng ngược và nguy cơ gây ra các cục máu đông chết người.

Giáng sinh năm nay sẽ là mùa Giáng sinh thứ ba Alice nằm trong bệnh viện.

Năm 16 tuổi, Alice hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có điều gì phải bận tâm. Ngày 7 tháng 6 năm 2006, Alice được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 nhưng cô nhanh chóng có những biểu hiện không giống với tình trạng bình thường của căn bệnh này.

Một loạt các xét nghiệm máu được tiến hành vào hồi tháng 3 năm 2007. Máu của Alice cũng được gửi đi khắp nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy hàm lượng insulin trong người Alice ở mức 85.000 miligram, trong khi người bình thường chỉ từ 0 đến 120. Hệ miễn dịch của cô chỉ yếu như của một em bé sơ sinh.

Hiện giờ, Alice có 22 đường truyền vào cơ thể và có ba cục máu đông, khiến cho việc gắn thêm một đường truyền nữa là cực kì khó khăn. Trong khi đó, Alice cần phải đưa insulin vào tĩnh mạch.

Dù phải đối mặt với tử thần bất cứ lúc nào nhưng Alice đã sử dụng thời gian của mình trong bệnh viện để nâng cao nhận thức của mọi người với các trường hợp bị bệnh tương tự.

Mới đây, một niềm vui nho nhỏ đã đến với Alice. Trong tháng 7 vừa qua, tổ chức từ thiện Rays of Sunshine đã giúp đỡ cô thực hiện ước mơ được tới Luân Đôn để xem bộ phim Vua sư tử. Chuyến đi đã mang lại thay đổi lớn trong suy nghĩ của Alice.

Alice cho biết: “Hai năm nằm trong bệnh viện khiến tôi nhận ra rằng luôn luôn có những người khác rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo hơn chính mình. Tôi đã được gặp rất nhiều em nhỏ bị bệnh, gia đình của các em rất buồn bởi không phải tất cả các em đều chiến thắng được bệnh tật. Sau chuyến đi của mình, tôi muốn tất cả các trẻ em khác có được cơ hội giống như tôi có”.
Dù bị bệnh hiểm nghèo, Alice vẫn nỗ lực quyên góp tiền cho quỹ từ thiện. (Ảnh: Daily Mail)

Từ những trải nghiệm của chính bản thân mình và sau khi được tiếp xúc với những bệnh nhi khác trong bệnh viện, Alice bắt đầu gây quỹ cho tổ chức từ thiện Rays of Sunshine và tới nay đã quyên góp được 11.000 bảng.

Dù bản thân đang phải trải qua căn bệnh quái ác nhưng Alice vẫn nghĩ ở nhiều khía cạnh, bản thân cô đang rất may mắn vì cô nhận được nhiều hỗ trợ của mọi người.

Thậm chí, Alice còn tin rằng hoàn cảnh bệnh tật khiến cho cô trở thành một con người tốt hơn, cô coi trọng những gì mà mình có trong cuộc sống và tận hưởng những điều giản đơn nhưng lại rất có ý nghĩa với bản thân.

“Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội lựa chọn những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta nhưng chúng ta có lựa chọn để tạo ra một điều khác biệt trong những gì thực sự quan trọng” - Alice tự động viên mình và cũng là để nhắn nhủ tới những người bị bệnh hiểm nghèo khác.