Tâm sự của nữ sinh học nghề chăm sóc... người chết

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 05/04/2013

Một nữ sinh đang theo học ngành Quản lý tang lễ tại Trung Quốc đã chia sẻ những trải nghiệm trong ngành học của mình trên trang Weibo. Hiện, chia sẻ này của cô đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, 1 nữ sinh theo học ngành quản lý tang lễ đã chia sẻ những trải nghiệm về ngành học của mình trên trang Weibo - một trang mạng xã hội rất nổi tiếng tại đất nước này.

Trên trang cá nhân, cô gái có tên Meimei than thở về ngành học của mình với những lịch trình dày đặc: Thứ Hai học điếu văn, nhận thi thể, tham gia lớp trang điểm cho thi thể người chết và sắp xếp hoa tang lễ; Thứ Ba học lý thuyết hỏa táng, tham gia lớp thơ tang lễ và lý thuyết phong thủy. Sau khi chia sẻ về lịch học trong cả tuần, cô viết "Làm sao mình có thể sống được với lịch trình ảm đạm như này?" 

Tâm sự của nữ sinh học nghề chăm sóc... người chết 1

Cô gái trẻ hiện đang theo học ngành quản lý tang lễ tại trường CĐ Kỹ thuật nghề tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bức ảnh cho thấy lịch trình học dày đặc trong ngành học này của cô đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Tấm ảnh cùng những chia sẻ của cô nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như quan tâm của người dân bởi chủ đề về cái chết vẫn được xem là điều cấm kỵ và đối với nhiều người, việc chạm vào cơ thể người đã khuất còn mang lại sự xui xẻo sau này.

Meimei chia sẻ "Công việc này thật ra không đáng sợ như mọi người nghĩ". Cô cho biết mình vẫn là 1 sinh viên bình thường dù ngành học của cô có sự khác biệt. Ở trên lớp, học sinh theo học ngành này chỉ sử dụng những thi thể người bằng nhựa. Cho tới khi thực tập hoặc làm việc tại các nhà tang lễ hay nhà xác, họ mới bắt đầu làm quen với thi thể người thật.

Meimei thừa nhận rằng khi bắt đầu khóa học, cô cảm thấy khá run và bối rối nhưng rồi cô cũng quen dần. Một vài người bạn cùng lớp cô đã bỏ hoặc chuyển sang ngành học khác sau khi nghe những lời đồn ma quỷ đầy huyền bí. Đã từng có cô bạn của Meimei sợ hãi khi nghe thấy âm thanh rung lên từ tủ lạnh, có người lại sợ hãi với lời đồn thổi những xác chết thường ngồi dậy khi được hỏa táng...

Tuy nhiên, Meimei không hề tin hay sợ những điều đó. Nhiều người hỏi Meimei về cơ hội việc làm và mức lương mong muốn khi cô tốt nghiệp. Nhiều người cũng rất thắc mắc liệu rằng cô có thấy lo lắng trong công cuộc tìm kiếm bạn trai khi mình làm công việc khá kỳ lạ này hay không. Cô thừa nhận rằng ngành học của cô quả thật khiến cô gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm được 1 người bạn trai bởi những kỳ thị của xã hội dành cho nghề nghiệp này.

Một cán bộ ngành Quản lý tang lễ cho hay cơ hội việc làm của những sinh viên học ngành tổ chức tang lễ là khá cao, thậm chí nhiều sinh viên được mời về làm trước khi tốt nghiệp, thường là với mức lương cao hơn những ngành nghề khác.