Rét thế này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tuyết rơi khắp nơi ở Hà Nội?
Ông già tuyết đã thực sự được làm bằng tuyết, chứ không còn bằng xốp nữa rồi các mẹ ơi!!!
1. Tắt ngay cái bài "Mùa đông không lạnh đi", giờ đã là lúc "Tuyết yêu thương" lên ngôi rồi!
2. Sẽ chẳng ai tới Royal City để trượt băng nữa đâu, vì bước chân ra đường là đã có cả cái sân băng ngoài trời to đùng để trượt rồi.
3. Ông già tuyết đã thực sự được làm bằng tuyết, chứ không còn bằng xốp nữa rồi các mẹ ơi!!!
4. Truyền thuyết kể rằng đôi tình nhân nào mà cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa thì chắc chắn sẽ ở bên nhau đến suốt đời suốt kiếp. Tình hình này thì chắc lại có thêm một Valentine nữa vào tháng 1 rồi...
5. Hà Nội mà có tuyết thì mấy bạn bắt xe lên Sapa đợt vừa rồi sẽ tiếc tiền lắm ý nhỉ... Vì chả cần đi đâu cả, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ kia kìa.
6. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ là thương mấy đứa không có người yêu.
7. Đến rửa tay cũng phải bật bình nóng lạnh mất thôi!
8. Học sinh: được nghỉ học. Sinh viên: tự giác nghỉ học. Người đi làm: không ở nhà thì lấy ai trông con đây?
9. Một số bộ phận trên người đột nhiên teo lại mà chẳng có lý do, kể cả não...
10. Cái chuyện tắm rửa ấy mà, xa xỉ phẩm, xa xỉ phẩm. Để mai tính, để mai hẵng tính nhà!
11. Trời lạnh như thế này, hẹn được ai ra ngoài chơi thì thực sự là mối quan hệ bạn bè sinh tử đấy. Đáng quý, đáng quý...
12. Thời điểm để những đứa béo phát huy sức mạnh tiềm ẩn của mình đây rồi. Mỡ đâu, hãy sưởi ấm chủ nhân của mình đi các em!
13. "Mấy giờ thì rỗi? Nhanh nhanh ra Hồ Tây trượt băng, sắp kín chỗ rồi".
14. Thức ăn để trong hay ngoài tủ lạnh cũng như nhau. Nước chảy từ vòi ngay lập tức hóa đá. Cảm giác tê cóng như nước vừa nấu sôi 100 độ cũng có thể tắm. Ôi mùa đông...
15. Sẽ xuất hiện bà chúa Tuyết xinh đẹp chuyên đi săn lùng con trai chứ? Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc bị người ta quyến rũ rồi bà con ơi!