Phạm Đăng Anh Thư
Sinh năm 1988
Giải nhất HotVteen 2006
NTK thời trang trẻ, rất thành công với thương hiệu Joli & Poli tại Sài Gòn.
|
Nếu bạn là một teen ở
Sài Thành, bạn yêu thích thời trang và thích lượn lờ ở các shop thời trang “đình đám" thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến một thương hiệu thời trang từng làm mưa làm gió tại thị trường thời trang
Sài Thành -
Joli & Poli. Đây
là một trong những thương hiệu thời trang để lại nhiều dấu ấn khó phai nhạt đối với bất kì teen nào.
Phạm Đăng Anh Thư cô gái nổi tiếng khi là HotVTeen đời đầu đã dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với một thị trường mới mà chưa ai ở độ tuổi của
Thư thành công. Ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, thương hiệu của
Thư phủ sóng rộng trên thị trường teen
Sài Thành.
NTK trẻ, xinh đẹp và có tài Phạm Đăng Anh Thư
Nói về sự thành công của mình, Thư luôn cho rằng, những bí quyết tạo nên thành công không chỉ có nhờ khả năng, sự cố gắng, chăm chỉ, may mắn. Ngoài ra, còn khá nhiều bí quyết mà Thư cũng muốn chia sẻ nữa. Cùng gặp gỡ Anh Thư để hiểu hơn về những bí quyết mang lại thành công của bạn ấy nhé.
Bạn đã đến với thời trang như thế nào nhỉ?
Có lẽ mỗi người có 1 cái duyên nghề nghiệp, riêng Thư đó cũng là cái duyên, khi bắt đầu thi đại học Thư đã chọn thời trang, mê vẽ và mê thiết kế từ nhỏ nên Thư đã chọn trường Kiến Trúc. Đây là quyết định riêng của Thư, mặc dù lúc đó đã làm trái ý với nguyện vọng của bố mẹ là học ngành y theo truyền thống của gia đình.
Tính đến nay là đã bao nhiêu năm bạn học và kinh doanh thời trang rồi?
2 năm rồi đấy, năm nay Thư sẽ tốt nghiệp, Thư muốn làm gì đó thật đặc biệt để phát triển thương hiệu thời trang của mình.
Thư đo độ "lì" của mình bằng cách đương đầu với những khó khăn![](https://kenh14cdn.com/Images/EmoticonOng/15.png)
Bạn có nghĩ kinh doanh thời trang ở Việt Nam khó không?
Thư không cho là quá khó, để làm thời trang thành công bạn cần có được phong cách của riêng mình, bạn phải tạo được dấu ấn của mình, nhanh nhạy với thị trường, và khâu marketing là cực kì quan trong để tạo dựng thương hiệu của bạn.
Bạn đã thành công mà trước đó chưa một nhà thiết kế nào đang ngồi trên giảng đường Đại Học có được? Bạn có nghĩ là mình may mắn không?
Cái này phải tùy mọi người nhìn nhận thôi, riêng Thư cho rằng để có được thành công như hôm nay thì Thư đã phải nỗ lực rất nhiều, mồ hôi và sức lao động được đánh đổi để tạo nên giá trị thương hiệu, Thư không tiếc gì cả.
Thư đang hoàn tất chi nhánh thời trang mới![](https://kenh14cdn.com/Images/EmoticonOng/34.png)
Phong cách thiết kế mà bạn đang hướng đến là gì nhỉ?
Thư đang có bước chuyển mình từ những cô bé búp bê xinh xắn thành những quý cô gợi cảm và duyên dáng. Và hơn bao giờ hết, Joli & Poli toát nên được tinh thần đặc thù về cái đẹp bản chất và tiếng nói tự thân của trang phục, đơn giản tinh tế nhưng có điểm nhấn riêng nổi bật.
Ngoài năng khiếu thiết kế thời trang, Thư còn là một model và lại chụp ảnh rất đẹp nữa
Nói về độ lì mà bạn đã đề cập đến, lì ở đây có ý nghĩa gì vậy?
Lì ở đây có nghĩa là dám làm, dám thử sức và bản lĩnh đón nhận mọi khó khăn đấy.
Nói vậy, nghĩa là bạn đã đủ độ “lì” để đối mặt với khó khăn và dám thử sức?
Tất nhiên rùi, mình đang rất sung sức vì sắp tới mình sẽ cho ra đời một dòng sản phẩm mới. Mình đang chạy trên con đường đến với đích ngắm do mình đặt ra, tại sao mình lại ko “lì” để mình chạy nhanh hơn, để mình có thể vượt qua nhiều khó khăn không thể lường trước, phải không nào?
NTK Phạm Đăng Anh Thư và người cộng sự mới![](https://kenh14cdn.com/Images/EmoticonOng/29.png)
Đã có những khó khăn lớn nào khiến bạn bỏ cuộc chưa?
Công việc kinh doanh thì ắt phải có khó khăn trở ngại rồi, Thư gặp nhiều khó khăn là đằng khác. Những buổi đầu tiên Thư phải bôn ba vất vả từ việc đi tìm mặt bằng cho tới việc mày mò nguồn vải vóc… Do mới làm lại còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhiều lần bị những cú lừa mất cả tiền lẫn hàng, đau đến nhớ đời… Nhiều lần cũng nản chí lắm nhưng may là Thư và người cộng sự của mình đều vượt qua hết. Có lẽ, lòng đem mê đã chiến thắng mọi khó khăn.
Những Phác thảo của Thư![](https://kenh14cdn.com/Images/EmoticonOng/47.png)
Bạn hẳn phải rất tự hào về những gì mình đang có?
Mình vui hơn là tự hào, bản thân mình vẫn còn phải phấn đấu học hỏi nhiều, nếu nói mình tự hào về thương hiệu của mình tại thời điểm này thì chưa phải lúc đâu, mình tự hào vì mình đã vượt qua mọi khó khăn mà thôi.
Còn niềm vui thì Thư có nhiều, mỗi lần làm xong 1 sản phẩm thì Thư lại có thêm 1 niềm vui, mỗi một niềm vui lại nuôi dưỡng cho nhiều niềm vui kế tiếp, nhiều niềm vui gom lại thì sẽ là thành công lớn. Mình cứ phải đi gom niềm vui hàng ngày để tích lại thành thành công thôi.
Cám ơn Thư về những bộc bạch, chúc Thư luôn thành công!