Nữ sinh xinh xắn có thành tích dancesport "khủng": Không muốn nổi nhờ ảnh nóng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/04/2014

15 tuổi, cô nữ sinh Hà thành xinh xắn Phan Nguyễn Quỳnh Hương đã trở thành VĐV Dancesport với bảng thành tích "khủng" mà thành tích học tập vẫn rất đáng nể.

Phan Nguyễn Quỳnh Hương là một cái tên không quá xa lạ trong làng thể thao, nhất là những người quan tâm đến bộ môn dancesport. 15 tuổi, cô nữ sinh Hà thành xinh xắn này đã nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ về dancesport, từ trong nước đến quốc tế mà vẫn hoàn thành tốt việc học tập của mình khi 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Điều khiến tôi ngạc nhiên ở cô bạn này nữa là tuy xinh xắn và hoạt động nghệ thuật, nhưng facebook của Hương có rất ít lượt theo dõi, khác hẳn với nhiều hot teen hiện nay.

Gặp Quỳnh Hương vào một buổi chiều Hà Nội đầy nắng, cô bạn 15 tuổi này còn làm tôi bất ngờ hơn nữa khi không cầu kỳ váy xống hay make up kỹ càng mà rất giản dị trong chiếc áo trắng đồng phục, quần jeans cá tính. Điều này càng khiến tôi tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về cô nữ sinh Hà thành xinh xắn và đầy tài năng này.






Họ và tên: Phan Nguyễn Quỳnh Hương

Sinh ngày: 24/04/1999

Đang học tại lớp 9A5 - Trường THCS Tây Sơn

Thành tích học tập: 8 năm liền đạt học sinh giỏi

Thành tích thi đấu

2007: cúp bạc tại giải Singapore Lion City Open lần thứ 20

2008: 2 HCV giải TP Hồ Chí Minh mở rộng
          4 HCV KVTT Hà Nội mở rộng
          1 HCV Mê Trang cúp mở rộng tại Hà nội

2011: Tham dự giải Germany Open Champion 2011
          Quán quân Vũ điệu xanh VTV6
          10 HCV giải cúp các CLB

2012: 5 HCV vô địch trẻ Quốc gia
           HCB vô địch Quốc gia

2013: HCV vô địch trẻ Quốc gia, HCV cúp các CLB toàn quốc

Chào Quỳnh Hương. Trang phục của bạn khiến tôi bất ngờ quá. Chọn mặc chiếc áo đồng phục để chụp hình, phải chăng bạn rất yêu áo trắng đồng phục?

Đúng rồi đấy! (Cười). Mình rất thích sự giản dị, và hơn nữa là mình thấy đối với học sinh, áo trắng đồng phục vẫn là trang phục phù hợp và đẹp nhất. Bật mí thêm là áo trắng, chiếc áo đồng phục lớp và bộ đồ dancesport chính là 3 trang phục mà mình yêu nhất trong tủ đồ đấy!


Mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu bảng thành tích dancesport cực đáng nể. Bạn có thể chia sẻ về chặng đường đến với dancesport của mình được không?

Mình đến với dancesport rất tình cờ. Hồi bé do mình quá nhút nhát nên bố mẹ đã cho tới CLB Họa My Hà Nội để học múa. Đến năm 2005 ở CLB có mở 1 lớp học Dancesport, bố mẹ đã cho mình thử sức. Không ngờ mình "nghiện luôn" và theo đuổi niềm đam mê môn thể thao nghệ thuật này tới bây giờ. (Cười)


Trong số những giải thưởng đã đạt được, giải thưởng nào khiến bạn "tâm đắc" nhất?

Trong số tất cả những giải thưởng mà mình đạt được thì giải thưởng mà mình nhớ nhất là cúp Bạc tại một giải đấu ở Singapore. Chắc mọi người sẽ tò mò vì sao nhận cúp Bạc mà mình "tâm đắc" nhất phải không? Vì đó là lần đầu tiên mình được sang nước ngoài thi đấu (Cười). Hơn nữa trong giải thi đấu này mình đã rất nỗ lực, cúp Bạc cũng là phần thưởng khiến mình bất ngờ mà.




Tủ đựng huy chương và cup của Quỳnh Hương đã bị "lấp đầy" bởi chuỗi thành tích "khủng" của cô nàng.

Theo đuổi dancesport và đi thi đấu liên miên như vậy, bạn cân bằng với việc học thế nào? Nhất là thời gian này đang chuẩn bị đối mặt với kỳ thi lên cấp 3?

Thực ra thời gian này gần như cả tuần mình kín hết lịch đi học ở trường vào tất cả các buổi sáng, buổi chiều dành cho các lớp học phụ đạo. Riêng một số buổi tối và Chủ Nhật mình dành thời gian cho tập luyện. Thời gian học lại bài của mình chủ yếu vào ban đêm. Cũng có hơi vất vả một chút nhưng cân bằng được giữa học và luyện tập nên mình cũng cố gắng hoàn thành tốt cả hai.


Theo bạn, khó khăn lớn nhất của một người trẻ tuổi khi theo đuổi đam mê của mình là gì?

Theo mình, đối với tuổi trẻ, khó khăn lớn nhất khi theo đuổi niềm đam mê của mình là sự kiên trì. Vì những người trẻ, họ thường chưa được trải qua nhiều sự vất vả, nên khi gặp vấn đề gì đó khó khăn, họ thường hay nản chí và bỏ cuộc.

Khá bất ngờ là tuy xinh xắn và đạt nhiều thành tích khủng nhưng facebook cá nhân của bạn rất ít lượt theo dõi, không như nhiều hot teen hiện nay. Vì sao lại vậy nhỉ?

Đối với mình, facebook cá nhân chỉ là nơi có thể chia sẻ những điều mang tính riêng tư, cũng có thể vì thế mà nó không thu hút những lượt theo dõi chăng? (Cười). Dù sao thì đối với mình chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Ở bên ngoài mình vẫn được mọi người yêu quý là vui rồi.


Có một sự thật là nếu nổi tiếng trong cộng đồng mạng thì việc phát triển sự nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn, nhất là những người theo đuổi sự nghiệp về nghệ thuật, thậm chí còn có thể kiếm nhiều tiền nhờ facebook nữa. Cá nhân bạn có muốn trở thành một người nổi tiếng trên facebook không?

Làm người nổi tiếng thì rất thích và cũng có nhiều cái lợi. Nhưng chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội thì mình nghĩ chưa đủ. Mình cũng muốn được biết đến, nhưng là nhờ tài năng và thành tích đã đạt được hơn (Cười).

Là một nữ sinh trung học, chắc hẳn Quỳnh Hương cũng đã nghe nhiều trường hợp các bạn 9x đời cuối, 10x lợi dụng facebook để đăng ảnh nóng câu like, thậm chí còn... giả chết để tăng sub. Bạn có nghĩ tâm lý người trẻ bây giờ là muốn nhanh chóng được trở nên nổi bật giữa đám đông, là tâm điểm của sự chú ý?

Quả thật hiện tại, rất nhiều bạn trẻ thích nổi tiếng, và quan điểm của các bạn ấy thường là nổi tiếng đồng nghĩa với nhiều subscriber. Vì vậy mới có những sự việc đăng ảnh nóng, clip câu like. Tuy nhiên sử dụng cách này chỉ khiến các bạn ấy bị "ném đá" nhiều hơn thôi. 


Bản thân mình thấy hiện nay có rất nhiều các cuộc thi tài năng, thi sắc đẹp, rồi thi ảnh trên facebook, trên truyền hình. Nếu thực sự muốn được nổi tiếng, tại sao các bạn không thử sức với những cuộc thi chính thống như thế nhỉ? Biết đâu may mắn sẽ đến với những người biết nỗ lực.

Quay trở lại với dancesport, ai là thần tượng và ai là bạn nhảy ăn ý nhất của bạn trong bộ môn này?

Thần tượng trong dancesport chính là cô giáo người nước ngoài của mình - cô Anna Matus. Còn bạn nhảy ăn ý nhất của mình là anh Tuấn Đạt - người từng lọt vào top 6 So you think you can dance mùa thứ nhất đó. Mình và anh Đạt đã nhảy đôi với nhau được 9 năm, cũng như cùng chinh phục, chia sẻ mọi khó khăn trong luyện tập và thi đấu.


Vậy Quỳnh Hương trong lúc rảnh rỗi, khi không tập dancesport thì sẽ làm gì nhỉ?

Mình thích xem phim, nghe nhạc, đi chơi, ăn uống với bạn bè.

Người ta vẫn thường nói thể thao, nghệ thuật là những công việc có tuổi nghề rất ngắn. Trong tương lai, Quỳnh Hương có quyết tâm theo đuổi dancesport đến cùng không?

Tương lai gần, mình sẽ vẫn theo đuổi đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Đã là đam mê thì khó từ bỏ lắm (Cười). Bên cạnh đó, có thể tương lai xa, mình sẽ cố gắng chọn cho mình 1 nghề phù hợp khác nữa, bên cạnh dancesport.

Cảm ơn Quỳnh Hương. Chúc bạn luôn thành công với con đường đã chọn.






Ảnh: Kiên Nguyễn, Đầu Tròn, Clip: Kiên Nguyễn

Bạn biết gì chưa? Tôi Yêu Lớp Tôi đã mở cổng đăng ký tham gia cuộc thi rồi đấy. Hãy truy cập website toiyeuloptoi.kenh14.vn để cập nhật chi tiết cuộc thi nhé! 

Cảm ơn nhà tài trợ Nokia đã tài trợ độc quyền cho cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi.