Lần đầu tiên gặp Phương, chúng tôi rất bất ngờ vì cô bạn có gương mặt giống ca sĩ Bùi Bích Phương quá. Da trắng, đôi mắt to đen láy và cả nụ cười, kiểu tóc cũng giống, trông cứ như hai chị em vậy.
Cả hai rất giống nhau phải không?
Nhưng ấn tượng mạnh hơn nữa, là không chỉ xinh xắn, Phương còn học giỏi với bảng thành tích "ngon lành". Đặc biệt là giành rất nhiều giải Olympic, giải cấp thành phố môn Tiếng Anh.
Họ và tên: Trần Thu Phương Ngày sinh: 23-8-1995
Học sinh lớp: 12D5
Thành tích: - Nhiều năm liền đạt Học sinh giỏi - Giải nhì Olympic Tiếng Anh năm học 2009 - 2010 - Giải nhì môn Tiếng Anh cấp cụm năm 2010 - 2011 - Giải khuyến khích Olympic Tiếng Anh năm học 2011-2012 - Giải Ba tiếng Anh thành phố Hà Nội năm 2012 - 2013 - Giải nhì học sinh thanh lịch trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội
|
Chào Thu Phương. Sở hữu một ngoại hình xinh xắn, dễ thương, tài năng
và cũng học rất giỏi nữa, bạn nghĩ sao nếu mọi người gắn mác "hot girl"
cho bạn?Mình chưa bao giờ nghĩ mình là một "hot girl". Thực sự để
trở thành đúng nghĩa một "hot girl" thì bản thân mình còn phải cố gắng
nhiều lắm. Một "hot girl" không chỉ cần có tài năng, sắc đẹp mà còn phải có
sự đầu tư và cống hiến hết mình nữa.
Từng giành giải nhì
cuộc thi học sinh thanh lịch trường THPT Phan Đình Phùng giống như cô bạn Quỳnh Anh
Shyn, có bao giờ Phương thắc mắc vì... chưa nổi tiếng như cô bạn Quỳnh
Anh không?Mình và cô bạn Quỳnh Anh Shyn hoàn toàn khác nhau về ngoại hình,
tính cách cũng như con đường lựa chọn nên không thể đem ra so sánh với
nhau được. Mỗi người có một thế mạnh riêng nên mọi sự so sánh đều không
phù hợp. Có thể Quỳnh Anh nổi tiếng hơn là do bạn ấy đã phấn đấu, cố gắng rất
nhiều. Thay vì thắc mắc, mình sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn nữa.
Hay phải chăng là vì Phan Đình Phùng có quá nhiều nhan sắc nên Phương ít nổi bật hơn?Mình
nghĩ trường nào cũng đều có những học sinh nổi bật cả. Ngôi trường Phan
Đình Phùng của mình cũng vậy. Còn mình có sự lựa chọn riêng để khẳng
định bản thân mình. Mình nghĩ trong một số trường hợp đôi khi nổi bật quá cũng chưa hẳn là tốt
đâu (Cười)
Nhìn vào bảng thành tích, có vẻ như tiếng Anh là sở trường của bạn?Đúng
vậy đấy. Mình có niềm yêu thích và đam mê với môn tiếng Anh ngay từ
nhỏ. Tiếng Anh là lợi thế và giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống chứ
không chỉ riêng trong lĩnh vực học tập.
Bí quyết học tập của Thu Phương là gì?Về
bí quyết học tập thì mình tự học là chính. Mình thường xuyên nghe nhạc
nước ngoài để nắm bắt được lời bài hát rồi tự chép ra. Đây là 1 cách tự
học hiệu quả và cũng rất thư giãn nữa. Còn với bản thân, mình làm việc
với tiêu chí việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, phải biết đặt ra mục
tiêu phấn đấu và nỗ lực để thành công. Ngoài ra mình còn may mắn khi
nhận được sự giúp đỡ, động viên nhiệt tình của thầy cô, bố mẹ, bạn bè nữa.
Bạn có nghĩ xinh xắn vừa là lợi thế nhưng đôi khi cũng mang đến không ít rắc rối?Nhiều
khi trong cuộc sống, ngoại hình sẽ đem lại cho ta nhiều lợi thế, lấy
được thiện cảm và gây ấn tượng với mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể
chính vì vậy mà bị để ý, đem ra xoi mói, bàn tán, ganh ghét, đố kị.
Bạn có dự định sẽ lấn sân nghệ thuật sau khi học xong THPT không? Giả
sử đó là mong muốn của bạn nhưng gia đình không đồng ý, bạn sẽ làm thế
nào?Thực sự thì lấn sân Nghệ thuật là một khái niệm còn đang bỏ ngỏ, nếu có duyên và có đam mê thì tại sao mình lại không thử nhỉ? Nếu
gia đình không đồng ý với việc mình theo đuổi nghệ thuật, mình sẽ làm
theo nguyện vọng của bố mẹ nhưng cũng đồng thời âm thầm theo đuổi ước
mơ, qua đó chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình thật sự có khả năng và
mong muốn được làm những gì mình yêu thích, nhưng vẫn không làm bố mẹ
phiền lòng.
Mới đây, sự việc học sinh lăng mạ gia đình,
thầy cô trên facebook đang làm náo loạn đời sống học đường trong những
ngày qua. Bạn đã gặp trường hợp này trong cuộc sống hàng ngày chưa và
bạn suy nghĩ sao về điều này?Con người khi tức giận lên thì rất khó để
kiểm soát được cảm xúc của mình. Hiện nay, facebook được coi là mạng xã hội được các
bạn trẻ sử dụng nhiều nhất để thể hiện suy nghĩ của mình. Nhưng nhiều
bạn đã quá lạm dụng facebook, đưa lên đó những cảm xúc tiêu cực của mình. Điều
này là hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với nét đẹp văn hoá ứng xử của
dân tộc ta, làm ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và làm gia đình, thầy
cô, bạn bè phiền lòng, thật đáng phê phán.
Nhưng may mắn thay, bạn
bè xung quanh mình đều là những người rất biết kiềm chế cảm xúc và suy
nghĩ chín chắn, nên mình chưa bao giờ phải chứng kiến chuyện như vậy.
Dự định sắp tới của bạn là gì?Trong
tương lai, quan trọng nhất đối với mình vẫn là con đường học tập đang
chờ đợi phía trước. Sắp tới mình sẽ vẫn cố gắng học tập thật tốt tại trường, cố gắng ôn luyện và phấn đấu thi vào trường ĐH
mơ ước của mình.