Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị

Smile, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 29/07/2013

40 ngày thử thách trong dự án "40 Days Advanced Yourself Project" đã khiến mùa hè của tớ thật đặc biệt.

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 1

Tớ tên là Lương Trúc Mai, hiện đang học trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng - ngành Ngoại thương. SMILE - đó là nickname dễ thương mà mọi người gọi tớ vì tớ được nhận xét là “always smile”. Không có gì quá đặc sắc về tớ mà tớ chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm khá hay ho của tớ trong hè này khi apply và trải qua vòng phỏng vấn khá khoai để tham gia dự án “40 Days Advanced Yourself Project” - là 1 trong những dự án thuộc GCDP (Global Community Development Program) do tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC-  tổ chức trên hơn 100 quốc gia. 

Dự án “40 Day project” của bọn tớ lấy chủ đề Teamwork theo mô hình phát triển nhóm của TUCKMAN. Dự án năm nay bọn tớ được làm việc chung với các bạn sinh viên đến từ Đức, Ý, Hongkong, Philippines và đặc biệt là một chị dễ thương đến từ Ả Rập nữa! Các sinh viên Việt Nam được chia thành 6 nhóm và mỗi nhóm sẽ có 1 bạn interns tham gia. Mỗi tuần bên AIESEC Danang sẽ đưa ra weekly challenge và các nhóm phải làm teamwork với nhau thật hiệu quả để đưa ra kết quả tốt nhất và khác biệt nhất.
    
Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 2

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 3

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 4

Tớ được xếp chung nhóm với một anh interns người Đức siêu cute tên Carsten Piesbergen. Anh ấy giống tớ ở điểm rất thích đi du lịch bụi và cũng từng xách balo đi rất nhiều nước trước khi đến Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên nhóm tớ là làm 1 phim ngắn vui về chủ đề “How I experienced Danang?” để mô tả về sự khác biệt trong văn hóa cũng như những trải nghiệm thú vị của các bạn interns khi đến Đà Nẵng. Lần đầu làm Teamwork với nhau mà còn làm với người nước ngoài nữa, các bạn trong nhóm tớ đưa ra rất nhiều ý kiến độc đáo và bảo vệ ý kiến của mình khá “dữ dội”. Phải mất cả buổi trời để tranh luận và ghép các ý tưởng lại với nhau để hoàn thành một kịch bản hoàn chỉnh: dẫn anh Carsten đi tìm “kho báu”. Khởi đầu gian nan là thế mà lúc đi quay phim thật mới thật sự là thử thách! Vì deadline khá ngắn, nên nhóm “phim nghiệp dư” bọn tớ như chạy hết công suất trong khoảng 3 ngày. Quay phim ngắn mà như phim hành động, chạy từ chợ Hàn, cầu Rồng, Viện bảo tàng Chăm cho đến sân vận động Đĩa Bay, Chùa Linh Ứng và không thể thiếu biển nữa. Mệt nhất là phim chỉ giới hạn trong khoảng 7 phút thôi mà nhóm tớ quay dài tận gần… 30 phút. Nhiệm vụ gian nan nhất là cắt phim xuống 7 phút mà vẫn đảm bảo mạch phim. Nhiệm vụ gần như bất-khả-thi này được giao cho nhóc Đặng Châu Tùng (THPT Hoàng Hoa Thám), em ấy nói đùa: “Sau đợt này chắc em thành cutter luôn quá!” Nói chung weekly challenge 1 tạm ổn với trình độ nghiệp dư của bọn tớ và bọn tớ chỉ cầu mong đến ngày chiếu phim các nhóm khác sẽ hiểu nội dung phim hehe.
    
Trải nghiệm tuần thứ hai với “Culture Day”, nhóm tớ là một trong 3 nhóm được phân nhiệm vụ làm Vietnam booth (Bàn để trưng bày những thứ đặc trưng văn hóa Việt Nam). Nhóm tớ phân công làm mô hình Tháp Rùa, xích đu, đàn bầu, gà chọi… Bạn Tôn Nữ Diệu Ngân (ĐH Kinh tế) nói vui“Nhìn thì biết là Tháp Rùa rồi, Tháp thì đẹp, cơ mà nhìn rùa anh Trình làm giống…bọ rùa hơn.”
    
Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 5

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 6

Chúng tớ còn tất bật in hình ảnh đẹp, bưu thiếp để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với các bạn sinh viên nước ngoài. Và tất nhiên không thể thiếu tà áo dài, áo tứ thân cũng như áo bà ba quen thuộc và mộc mạc của người dân Việt Nam rồi! Các món ăn cũng được đầu tư công phu, từ món phở quen thuộc cho tới các món ăn đặc trưng từng vùng miền như bánh cốm, bánh cuốn tới mì quảng, bánh bèo, các món bánh gỏi… Nhóc Hoàng Long (THPT Hoàng Hoa Thám): “Các món ăn bàn booth nhìn ngon quá đi à, thiệt là tra tấn cho những bạn nào chưa ăn sáng.”
    
Thử thách với các bạn sinh viên nước ngoài có lẽ là nhảy sạp, có lẽ lần đầu chưa quen nên toàn bị kẹp chân nhưng các bạn ấy thích thú lắm! Bên cạnh giới thiệu văn hóa Việt Nam, bọn tớ còn được thưởng thức một số nét văn hóa, ẩm thực ở các nước bạn nữa. Như cô bạn người Philippines tên Katrina cho chúng tớ nếm thử các món bánh đặc trưng ở các vùng miền như Baguio City, Antipolo City, Valenzuela City,… Món trà của cô bạn Maryam người Hồi giáo có vị rất lạ và thơm! Tớ cũng có dịp thử nước hoa Ả Rập nữa, có mùi thơm dịu dễ thương! Hai anh sinh viên đến từ Đức là Christian và Carsten đã tổ chức thử một cuộc họp giả định mà-như-thiệt để cho bọn tớ thấy sự khác biệt trong cuộc họp giữa Việt Nam và Đức.

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 7

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 8

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 9

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 10

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 11
   
Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 12

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 13

Cuối tuần chúng tớ thường có những buổi hội thảo để đánh giá các weekly challenge hàng tuần cũng như giới thiệu cho chúng tớ các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả theo TUCKMAN. Mỗi thành viên đóng góp ý kiến giúp các bạn khác trong nhóm khắc phục điểm yếu của mình và nói thẳng thắn những điều mình cảm nhận qua mỗi nhiệm vụ. Cứ thế, nhóm tớ trưởng thành hơn và thân thiết hơn sau mỗi nhiệm vụ. Nhóm tớ rủ Carsten đi chơi patin, coi phim “Now you see me”, ăn bánh tráng và các món ăn đường phố cũng như tự tổ chức nấu ăn tại gia và mời các bạn tới ăn chung. 
    
Một bạn sinh viên Ý- Lara chia sẻ: “Tôi rất yêu Việt Nam và các món ăn Việt, tôi đã từng đến nhiều nước nhưng Việt Nam là một trong những nước có nền ẩm thực lạ và phong phú, tôi rất yêu Việt Nam.”
    
Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 14

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 15

Nữ sinh Đà Nẵng kể về những trải nghiệm mùa hè siêu thú vị 16

Tớ đã được tận mắt thấy chị Maryam (Ả Rập) “nhịn ăn” theo tục lệ của tháng Ramadan. Tớ thậm chí tự hỏi họ nhịn ăn như thế không biết có hại sức khỏe không nữa? Bạn Vân Quỳnh hay dẫn cô bạn Hồi giáo đi ăn cho biết: “Người đạo Hồi không ăn được thịt heo nên muốn dẫn bạn ấy đi ăn ở Đà Nẵng cũng phải chọn lựa kĩ lắm, hơi tiếc là các món ăn ngon ở Đà Nẵng có thịt heo hơi bị nhiều, nhưng may mà ở đây có đồ ăn biển tươi ngon đó.”
    
Dự án “40 Days Advanced Yourself” này đã giúp tớ trưởng thành hơn nhiều, đi field trip để làm weekly challenge, học cách làm việc nhóm với các bạn chưa quen bao giờ. Sử dụng tiếng Anh để trình bày ý kiến và tranh luận nên nhiều khi phải dùng đến tay chân để diễn đạt một từ khó nào đó. Tớ nhận ra mỗi một quốc gia đều có một nền văn hóa khác biệt và độc đáo riêng, học cách tôn trọng sự khác biệt trong văn hóa nước bạn và tự hào hơn là khi tớ và các bạn lại là đại sứ hình ảnh cho văn hóa Việt Nam trong dự án exchange student này!