Tất tần tật các thể loại đồ nướng
Cùng nhau đi ăn đồ nướng nóng hổi
với khói nghi ngút và mùi thơm ngào ngạt trong tiết trời se lạnh này thì thật
tuyệt vời phải không nào? Bò nướng, chân gà nướng, nầm nướng, sò nướng… đủ cả,
tha hồ cho hai bạn chọn nhé! Ngoài ra nếu nhà bạn có lò nướng barbecue thì cũng
có thể tổ chức party tại nhà nữa
.

Làm một món đồ handmade nào đó
Và tất nhiên là phải làm cùng nhau nhé. Hai bạn có thể đi mua đất sét Nhật để nặn thành móc chìa khóa yêu yêu, hay mua màu về cùng vẽ một bức tranh to oành chẳng hạn. “Bọn tớ cùng nhau vẽ nhưng lại là mỗi đứa vẽ một tranh, tưởng tượng hình ảnh tương lai của mình, rồi đổi cho nhau để giữ. Và cuối cùng đã có một sự trùng hợp rất thú vị và đáng yêu: cả hai bức tranh đều có nội dung “ngôi nhà và những đứa trẻ”, hì” – Minh Minh (20t) kể về “ngày nghệ thuật” của bạn í với người yêu.
Cùng nhau… đi shopping!
Shopping ở đây không có nghĩa là lượn lờ ở các cửa hàng thời trang như girl vẫn đi cùng hội bạn gái đâu nhé. Hãy gợi ý với bạn trai hôm nào thử cùng nhau đi mua sắm xem sao, có thể là mua đồ về tự tay nấu một bữa cơm, cùng nhau chọn mua găng tay đôi, hoặc mua quà tặng cho người thân… Kim (19t, du học sinh Singapore) kể: “Noel năm ngoái bạn trai tớ chuẩn bị về Việt Nam, và băn khoăn không biết nên mua quà gì tặng mọi người ở nhà. Thế là tớ đã nảy ra ý định rủ cậu ấy đi chọn quà cho người thân, dạo một vòng quanh các siêu thị và khu China town. Buổi shopping hôm đó rất vui, và tớ cũng biết thêm rất nhiều thông tin về sở thích của bố mẹ hay em gái của cậu ấy đấy!”

Chạy bộ sáng sớm
Không nhất thiết là phải chạy bộ
cả 7 ngày trong tuần, hai bạn có thể bàn nhau chọn một buổi sáng nào đó cả hai
cùng rỗi, và cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Vận động cơ thể là một cách tốt
để giữ sức khỏe trong mùa đông, bật mí với các cô bạn đang muốn giảm cân nhé,
chạy bộ chăm chỉ 1 tiếng đồng hồ mỗi tuần sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc
nhịn ăn sáng đấy! Hơn nữa chạy bộ cùng với “bạn í” cũng là một cách hẹn hò hay
và sẽ đem lại nhiều bất ngờ. Ví dụ, khi bạn kêu mệt, “bạn í” sẽ lo lắng, hỏi
han và nắm lấy tay bạn thật chặt để động viên chẳng hạn
. Ai bảo mùa đông là
không thể ấm áp nào?
Một bữa tối lãng mạn
...Với nến, hoa hồng và những món ăn do chính tay bạn nấu tặng người yêu mình. Nói nhỏ với các boy nhé, nếu là con trai trổ tài làm bếp thì sẽ càng ý nghĩa hơn đấy, có thể là nấu món đơn giản như spaghetti thôi. Dù ngoài trời có lạnh đến mấy, đảm bảo người kia sẽ cảm động và thấy ấm áp cực kì luôn.
Chúc các bạn có những “cuộc hẹn mùa đông” thật ấm áp nhé. Chúng tớ xin tặng bạn bài viết nhỏ này:
“Ấm áp không phải khi
ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu.
Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió
lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
Ấm áp không phải khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm
với bạn: "Ấy có lạnh không?".
Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm
lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai
tin cậy.
Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn
thật khẽ.
Và ấm áp là khi mùa
thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: "Chúc ấy
một mùa đông ấm áp!"…” ![]()