Diễn đàn mạng sốt chuyện tỏ tình đêm Noel
Trước đêm Noel, trên một số diễn đàn đã khá sôi nổi với topic của các chàng trai: “Nên hay không ý định sẽ thổ lộ với cô gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu vào đúng đêm Thiên Chúa chào đời?”.
Một thành viên có nickname là nhocvt cũng bày tỏ băn khoăn trên zoo.com: “Tôi yêu cô ấy đã ba năm nay. Cô ấy cũng biết tình cảm của tôi và có lẽ đang cho tôi cơ hội để ngỏ lời nhưng tôi lại là người nhút nhát. Mỗi lần nói chuyện với “người ta” tôi lại run không nên lời, phải làm sao để tỏ tình với cô ấy đêm Noel? Mọi người giúp tôi với”. Lời cầu khẩn rất chân thành này đã thu hút được khá nhiều comment của các thành viên trong diễn đàn. Họ đa số đều nhiệt tình “hiến kế” cho anh chàng “nhút nhát” này.
Những người ủng hộ “nên” khẳng định chắc nịch không khí huyền ảo có nến, ánh đèn sẽ là chất xúc tác cho màn tỏ tình thêm phần thành công. Báo Tuổi trẻ cũng có đưa ra ý kiến của Nickname zinzin2006, khẳng định: “Không khí huyền ảo, lung linh của đêm Giáng sinh nhiều mơ ước, lời tỏ tình sẽ trở nên thiêng liêng hơn. Bạn nên nắm giữ nếu như trái tim đang rung lên thổn thức, cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi bạn ơi. Đó sẽ là kỷ niệm rất khó quên…”.
Nhưng một số người khác cũng tỏ ra e ngại: “Lỡ mà tắc đường và chen chúc giữa biển người như thế thì làm sao mà tỏ tình mãn nguyện được”.
Trong một khảo sát trên diễn đàn Vozforum về việc có nên tỏ tình đêm Noel, có 31,03% cho rằng “Có, rất lãng mạn, ý nghĩa”; nhưng có tới 68,97% quả quyết: “Không, việc gì phải là đêm Noel, thiếu gì dịp khác”.
Hành trình đi tìm “một nửa” của ông già Noel
Tuấn (ĐH GTVT) đã vô tình bị mũi tên của thần tình ái bắn trúng. Cô gái kia không ai xa lạ là Nga, bạn thân của anh chàng. Những năm trước Tuấn đều tự mình đóng giả làm ông già Noel để đến tăng niềm vui cho cô nàng. Tuy nhiên, mặc dù hết sức kỳ công nhưng lần nào ông già này cũng phải ra về trong thất vọng. Đêm 24 vừa qua, Tuấn vẫn kiên trì làm “ông già” gõ cửa nhà Nga. Từ 7h tối chuông cửa nhà Nga đã liên tục réo, cứ mỗi lần mở lại là một ông già cầm một bông hồng đỏ thắm đứng trước cửa. Cứ liên tục, mẹ Nga phải mở cửa hết lần này đến lần khác, đến lần thứ 7 thì Nga ra cổng, người cầm trên tay đóa hoa cuối cùng lại là Tuấn. Tuấn hỏi Nga về con số 7, Nga nhận ra đó là số năm mà hai người quen nhau. Dù có tình cảm hay không chắc chắn cô bạn này cũng phải cảm động trước tấm chân tình người ta đã kỳ công bày tỏ với mình.
Những pha tỏ tình hụt
Không phải ai cũng dũng cảm và may mắn để có một “happy ending” trong đêm Noel. Nhiều chàng trai đã phải ngậm ngùi vì bị từ chối ngay trong đêm cả thế giới đều hân hoan này. Tuấn Anh (Từ Liêm, Hà Nội) đã phải để status đầy não nề trên Yahoo, khi bạn bè hỏi thăm thì mới biết anh chàng vừa bị cô bạn gái từ chối ngay trong đêm 24. Nhiều bạn cũng tỏ ra dè chừng: “Thiếu gì ngày để bày tỏ, lỡ ra không thành công, bị từ chối vào đêm này thì đau xót lắm”.
Những khoảnh khắc Noel thú vị (Nguồn: VietNamNet)
Về chuyện chọn thời điểm để tỏ tình, nickname Sherry chia sẻ trên diễn đàn ẩm thực: “Điều quan trọng ở đây là tình cảm của nàng dành cho mình, nếu thích mình thì đêm nào tỏ tình cũng được còn nếu vốn ko thích thì…”.
Dường như thời điểm, địa điểm chỉ là tác nhân làm cho màn tỏ tình thêm phần lãng mạn và đẹp hơn, nhiều bạn trẻ cũng đồng ý rằng, nếu như tình cảm chân thành, trong sáng chắc chắn họ sẽ khiến “nửa kia” phải cảm động và rất khó để chối từ.