Nhật kí hành trình BNXT: những điều chưa từng được tiết lộ

Thanh Hương, Theo 10:01 17/09/2010

Cùng chúng tớ khám phá nhật kí hành trình của phóng viên gửi về nhé, để xem BNXT và V- Teen tuyệt vời tới mức nào!

Ngày … tháng… năm

Chính thức nhận được quyết định của bác Tổng, năm nay mình sẽ lại được tiếp tục hành trình cũng các anh chị bên Kotex tham gia Bước nhảy xì tin! Wowwww! Sung sướng quá đi.

Nhớ năm ngoái, mình có thêm bao nhiêu là bạn bè, bao nhiêu những kỷ niệm đáng nhớ, bao nhiêu những điều tuyệt vời! Tháng sáu ơi, mau đến nhé!

Ngày … tháng… năm

Bão đã chính thức bùng nổ còn mình đã chính thức mất giọng! Hi hi nhưng vui dã man con ngan lun. Quá ổn, quá ổn.

Đang tác nghiệp mà mình còn khản giọng thế này nói gì tới teen nhà mình. Nhưng mà công nhận là các đội năm nay tuyệt thật. Quá là ngoài sức tưởng tượng của mình! Mình thực sự không nghĩ các bạn Thái Bình lại xuất sắc đến thế! Phục quá cơ í.

P/s: Mình đã có nhóm thần tượng cho riêng mình rồi nhưng nhật kí ơi, tớ chẳng tiết lộ đâu. Phải bí mật cổ vũ mới linh.



Ngày … tháng… năm

Có đi mới thấy hết tinh thần của các BNXTers cuồng nhiệt tới mức nào! Cứ gọi là ngùn ngụt, ngùn ngụt. Mình và các anh chị cứ ngỡ là trời mưa thế này thì teen Nam Định làm sao mà tới được cơ chứ? Thế mà vẫn đông ơi là đông. Iu các cổ động viên quá! Mình yêu BNXT cũng bởi những con người tuyệt vời như thế!

Ngày … tháng… năm

Thế là đã xong vòng chung kết khu vực của tp. Hồ Chí Minh. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là các bạn ấy rất khá và không hề có ý định bất ngờ mà mình vẫn cứ phải bất ngờ. Chao ôi, trong 1 tuần mà các bạn ấy làm được như vậy quá là tuyệt đỉnh! Siu nhân, siu nhân, chắc chắn thế rồi.

P/s: Minh Tâm khá thật nhưng mà Trúc Anh cũng quá xuất sắc. Hẹn gặp em năm sau nhé Minh Tâm đáng yêu!

Mình cố “đeo bám” anh Hà Lê với mục đích khai thác dự đoán đội vô địch. Mình đã hứa là chỉ 2 anh em biết với nhau thôi thế mà ý đồ đen tối đã bị phát hiện và anh í nhất quyết không trả lời bằng một vẻ dễ thương không tả nổi!



Ngày … tháng… năm

Hôm nay mình sẽ viết dài đó, nhật kí à! Chung kết BNXT khu vực miền Bắc, một đêm mình chẳng thể nào quên với bao nhiêu những xúc cảm tuyệt vời.

14 đội thi là 14 câu chuyện khác nhau, là 14 cách biểu đạt cảm xúc khác nhau, đã mang đến cho khán giả rồi BGK và cả mình những cảm xúc chẳng thể nào quên.



 Một Log Kiz với bải nhảy vui nhộn, đáng yêu, trang phục cực kute khiến ai cũng phải cười theo nhún nhảy suốt tiết mục của họ. Một “UFO Crew” kể câu chuyện đầy hấp dẫn và hài hước về tình bạn giữa người trái đất và người ngoài hành tính bằng bài nhảy siêu dễ thương. Một Lifestyle được anh John Huy Trần vỗ tay rần rần và khen hết lời cho một bài nhảy “sang tạo, mạnh mẽ, đầy cảm xúc” khi kể câu chuyện giải cứu tù binh. 1970s đến từ Hà Nội thì cực kì công phu trong việc chuẩn bị trang phục đẹp mắt và sử dụng đạo cụ rất “chuẩn”. Có những giây phút lãng mạn với những vũ đạo của “tình yêu” trong bài nhảy của Candys, có những giây phút hoành tráng khi sống lại khoảnh khắc “Hò kéo pháo” trong bài nhảy độc đáo của Fire Crew, có lúc bùng nổ nhún nhảy trong tiết mục hấp dẫn của I love BigKiz… Một sân chơi không khoảng cách giữa các đội từ nhiều thành phố khác nhau! Chưa bao giờ mình yêu BNXT đến thế này!

Gây bất ngờ và chú ý bởi chính độ tuổi 13 của mình – vừa đủ tuổi để tham gia cuộc thi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng có vẻ với Nguyễn Tố Linh, điều đó chẳng mang đến áp lực gì. Em í đầy tự tin và hào hứng khi biểu diễn trên sân khấu, cũng như khi trò chuyện với MC khiến mình cực kì cảm phục. Quả thật, không ai xứng đáng hơn Tố Linh với danh hiệu thần đồng BNXT.  Tố Linh à, chị và rất nhiều teen khác đang cỗ vũ cho em, cố lên nhé.

Không ngoài dự đoán của mình Lifestyle và Log Kiz đã chính thức giành vé của chương trình. Tuyệt vời! Các bạn cố lên, mình cố lên!



Ngày … tháng… năm

Thế là đêm diễn cuối cùng của vòng CKKV đã kết thúc tại Cần Thơ tất nhiên là trong những tiếng vỗ tay không ngớt.

Vẫn là những ấn tượng về những trang phục hết sức dễ thương của các bạn miền Tây, chân thành mình vẫn phải nói, trang phục của các bạn ấy luôn là độc nhất so với các vùng miền. Mà hơn hết, ý tưởng của các bạn ấy cũng hay ho ghê nha!

Đó là BABY GA đã biến sân khấu thành một thế giới truyện tranh với những nhân vật teen nào cũng biết như Thuỷ thủ Mặt Trăng, Songoku…hay “Gánh xiếc ma quái” của FABUNNY giành một vé để có mặt ở vòng thi đặc biệt với màn trình diễn chuẩn không cần chỉnh chút nào.



Rồi đến Z Crew của chủ nhà Cần Thơ và P.A Crew (Đồng Tháp) nữa chứ, những đoạn mix nhạc quả thật rất kute và độc đáo. Nhưng có lẽ, khán giả cũng như mình, mãn nhãn nhất với màn trình diễn của Minisize với hiệu ứng từ trang phục cùng phong cách hiphop dance cực sôi động và có đẳng cấp của các bạn ấy. Đến nỗi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường phải thốt lên là “Tôi rất thích trang phục của các bạn” cơ mà. Cuối cùng chiếc vé vào CKQG cũng đã có chủ. Minisize vinh danh giải Phong cách xì tin khu vực và AAT Crew giải Đẳng cấp xì tin khu vực. Hẹn gặp lại các bạn nhé!



Màn trình diễn của 7 teengirl quái – quậy và quyến rũ cũng đã gay cấn vô cùng, bạn Quỳnh Như chính là đại diện của phái nữ miền Tây sẽ tham gia biểu diễn tại đêm chung kết quốc gia tại tp. Hồ Chí Minh. Ngoài 3 bạn nữ còn lại của các vùng khác mình cũng sẽ cổ vũ cho Quỳnh Như nữa! Hí hí.

….


Ngày … tháng… năm

Mình sao thế này? Vừa mong CKQG đến lại vừa mong đêm đó không tới! Mong vì muốn gặp lại các bạn với những màn trình diễn đỉnh cao, tất nhiên là không mong vì mình rất chi là không muốn phải chia tay với chương trình. Vừa vui vừa buồn, hồi hộp lại lưu luyến là cảm xúc hiện tại của mình! Không biết các bạn teen trên cả nước thì sao?



Tuy nhiên, gì thì gì, mình vẫn rất mong ngày tái ngộ, hi hi.