Bão Bước Nhảy Xì Tin thổi khắp nơi, teen sướng mê tơi

Theo
Chia sẻ

Những vòng Chung kết tỉnh và sơ loại đã bước vào giai đoạn nước rút tiến tới Chung kết khu vực và cả nước.

Càng ngày teen nhà mình càng “nóng trong người” theo từng bước nhảy của các BNXters. Cùng chúng tớ phỏng vấn chị Hoa Nguyễn – đại diện nhà tổ chức và anh Hà Lê – đại diện BGK để có những góc nhìn khác về cuộc thi năm nay nhé!

Xin chào anh/chị, anh/chị có thể chia sẻ với các bạn độc giả về cảm giác của anh/chị khi nắm giữ vai trò đại diện cho KC và BGK đồng hành cùng các thí sinh suốt từ đầu tới giờ trong cuộc thi năm nay?

Chị Hoa: Lời đầu tiên, cho phép mình gửi lời chào thân ái tới V-teen nói chung và các BNXters nói riêng. Lần thứ tư tổ chức cuộc thi, Kotex Style vô cùng háo hức được gặp lại V-teen trong sân chơi đầy nhiệt huyết và cá tính này. Và càng đi vào sâu, mình càng cảm thấy vui mừng và hài lòng vì tình cảm mà các bạn dành cho BNXT. Hơn thế, lần đầu mình giữ cương vị của một giám khảo nên tất nhiên cũng có hồi hộp đôi chút rồi.

Anh Hà Lê: Anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và háo hức. Không biết các bạn cảm giác sao chứ lần đầu là người cầm cân nảy mực cho cuộc thi tài vũ đạo lớn nhất của teen Việt mà, anh vô cùng lo lắng! (cười rất duyên nhé). Tuy nhiên, tới giờ này thì cảm giác hồi hộp không còn nữa, thay vào đó là sự tự hào trước những gì mà V-teen thể hiện! Thật là quá bất ngờ và tuyệt vời. Nói theo cách của teen nhà mình thì thực sự là “ảo tung chảo”.

Anh/Chị có thể chia sẻ cho chúng em cảm nhận của chị về chất lượng cuộc thi năm nay không ạ?

Chị Hoa: Phải nói rằng các càng ngày teen Việt càng thể hiện được bản lĩnh và cảm hứng theo cách riêng của mình, từ trang phục, ý tưởng cho tới biên đạo các bạn ấy khiến cho BKG (khó tính và tài năng nhất từ trước tới giờ) cứ gọi là đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đến anh Hà Lê – một giám khảo vốn nổi tiếng khó tính và tài giỏi – còn nhiều phen phải thẳng thắn khen ngợi các bạn ấy nữa cơ mà (quay sang anh Hà Lê cười).
 
Có một điều đáng mừng vô cùng là độ tuổi trung bình của các thí sinh càng ngày cảng giảm mà trình độ thì càng ngày càng tăng. Đã có những nhân tố cực kì xuất sắc mà tiêu biểu nhất chính là Nguyễn Tố Linh – “thần đồng” BNXT – một teengirl 13 tuổi tới từ thành phố cảng Hải Phòng. Nói chung, bất ngờ và hết sức hài lòng là cảm xúc của mình nói riêng và BTC nói chung về cuộc thi năm nay.


Anh Hà Lê – lần đầu tiên ngồi “ghế nóng”

Anh Hà Lê: đúng như chị Hoa nói, chất lượng của cuộc thi ngày càng được nâng cao. Bản thân BGK nhiều khi cũng rất “choáng” vì những gì các bạn ấy thể hiện vượt ngoài sự tưởng tượng. Kể cả trình độ lẫn bản lĩnh và sự tự tin. Bật mí nhé, nhiều khi nhìn các bạn ấy nhảy, anh chỉ muốn vọt qua hàng rào ngăn cách để lên sân khấu hòa nhịp với các bạn ấy thôi, xấu hổ chưa?

Thế còn về các cổ động viên thì sao ạ? Cuộc thi lần đầu được mở rộng đến như vậy (tại 21 tỉnh thành) chắn chắn là chị có nhiều kỷ niệm và ấn tượng về các cổ động viên chứ ạ?

Chị Hoa: Lần đầu tiên BNXT phủ sóng rộng (những 21 tỉnh thành trong cả nước) thế nên số lượng khán giả và các bạn tham gia tăng là điều dễ hiểu phải không nào. Vấn đề là số lượng các đội thi và khán giả tới cổ vũ cho chương trình cũng nhiều gấp mấy lần so với dự đoán của BTC chúng tôi – hạnh phúc ghê chứ! Được quan tâm mà (nháy mắt làm duyên).

Như tại Nam Định, sự cố mất điện xảy ra tới gần 30 phút nhưng các bạn ấy vẫn hết sức kiên nhẫn. Hay tại Đồng Tháp, có những bạn ở tít tận huyện Tháp Mười cũng lặn lội tới đổi vé để tham gia chương trình. Năm nay thời tiết khắc nghiệt, rất nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão, đã có những lúc chúng tôi tưởng rằng chỉ có giám khảo với các đội thi nhưng ngay khi mưa tạnh, bão dứt, các bạn ấy đã đến và cổ vũ hết sức nhiệt tình. Mình thực sự cảm động!

Anh Hà Lê: Bản thân anh cực kì ấn tượng với cách các bạn ấy cổ vũ cho đội nhà. Vô cùng cuồng nhiệt và cực kì …teen. Sau mỗi buổi thi, bạn nào bạn nấy cứ gọi là khản cả giọng, BGK bọn anh cũng được cổ động rất nhiều!

Anh/ Chị có dự đoán gì về các nhà vô địch năm nay?

Chị Hoa: Các bạn ấy rất xuất sắc và khá đồng đều mà đặc biệt là quyết tâm rất cao nên mình không thể đưa ra bất kì dự đoán nào. Nhưng một điều chắc chắn là còn nhiều những bất ngờ của cuộc thi năm nay.


 Chị Ngọc – người đã gắn bó với BNXT cả 4 năm qua

Anh Hà Lê: Bản thân anh cũng đã nhìn thấy một vài nhân tố cực kì xuất sắc, tuy nhiên cuộc thi này từ đầu tới giờ vốn đã có rất nhiều bất ngờ mà cho nên cũng thật khó để đưa ra bất kì dự đoán nào. Còn những tiên đoán của cá nhân anh, anh xin phép được cất giữ cho riêng mình nhé!

Xin cảm ơn anh/ chị đã chia sẻ!

Vòng Sơ loại 4 thành phố lớn và chung kết tỉnh tại 16 tỉnh thành khác sẽ cùng tranh tài tại các Đêm hội CKKV sẽ diễn ra từ 18h-21h30 lần lượt tại Đà Nẵng (21/8), TP HCM (28/8) , Hà Nội (4/9), Cần Thơ (11/9). Đảm bảo là siêu hoành tráng, cực náo nhiệt, thỏa sức bùng nổ với sân khấu rực rỡ, âm thanh sôi động cùng các teen xì ta cực đỉnh. Chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ và cập nhật từng giây về các đêm siêu bão này tại http://www.buocnhayxitin.com/index.php và hotline: 1800545441 nhé. Nổ tung cảm hứng và hòa nhịp đi thôi!!!!!!!!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày