"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm"

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 12:39 10/10/2013

Hòa cùng dòng người đang xếp hàng chờ đợi để được viếng Đại tướng là gương mặt buồn thương, thành kính của rất nhiều các bạn học sinh - sinh viên Hà Nội.

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại niềm tiếc thương cho toàn bộ nhân dân Việt Nam. Mất mát to lớn đó để lại nỗi đau không chỉ cho những lớp cha chú đi trước mà còn khiến giới trẻ Việt Nam thực sự buồn thương và xúc động nghẹn ngào.

Hòa cùng dòng người đứng chờ vào viếng Đại tướng trong suốt những ngày qua, rất nhiều bạn trẻ vẫn lặng lẽ mang theo những cành hoa tươi, mong chờ đến lượt được viếng vị tướng vĩ đại của dân tộc. Trên gương mặt mỗi người luôn hiện rõ nỗi buồn, niềm tiếc thương trước sự ra đi mãi mãi của người anh hùng dân tộc.

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 1
Nhóm bạn gồm Hạnh, Thư và Phương đến từ Đại học Lao động xã hội đã xếp hàng 5 tiếng đồng hồ. Nhiều bạn trẻ cho biết vì hôm nay là lịch học trong tuần nên tranh thủ đến chờ từ sáng sớm, kịp giờ đi học buổi chiều.  Thu Trang (HV Báo chí Tuyên truyền) đến gần cổng chính để vào viếng Đại tướng, chia sẻ: "Mình đến từ sáng sớm và căn đúng thời gian viếng Đại tướng xong để kịp giờ đi học buổi chiều."

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 2
Nhiều bạn trẻ cho biết cố gắng đi kịp trong buổi sáng để kịp giờ đi học buổi chiều.

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 3
Đào Phương Vân, SN 1995 (ở Đà Lạt, Đại học Thăng Long). Đi xếp hàng từ 6h sáng. Đến gần 12h vẫn chưa được vào viếng. Vân thường tìm hiểu thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng và sách báo. Xuất phát từ tấm lòng yêu mến, kính phục Đại tướng nên mong muốn tới đây để thắp nén nhang kính viếng. Cô sinh viên tâm sự "Người ở xa còn đến được, mình là sinh viên ở Hà Nội mà không đến được thì áy náy lắm."

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 4
Gương mặt buồn, đôi mắt rơm rớm nước mắt của cô bạn khi sắp được vào viếng Đại tướng.

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 5
Sự suy tư của bạn trai, nỗi buồn thương trên mặt cô gái hòa trong dòng người đứng xếp hàng.

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 6
Trên gương mặt ai cũng mang theo tâm trạng đau buồn, suy tư.

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 7
Trên tay mỗi người là những nhành hoa tươi thể hiện sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng. 

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 8

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 9
Trong dòng người xếp hàng viếng thăm, các bạn trẻ trật tự và lặng lẽ chờ đợi.

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 10

"Người ở xa còn đến được, SV ở Hà Nội mà không đến viếng được thì áy náy lắm" 11
Hôm nay là ngày cuối cùng các bạn có cơ hội được viếng Đại tướng, bởi vậy nhiều bạn tranh thủ thời gian nghỉ để hòa vào dòng người đang xếp hàng.