Ngon ngon, lạ lạ với bánh bèo tôm ốc ở Bình Thạnh

Siu nhưn hột dzịt muối, Theo Trí Thức Trẻ 09:19 22/04/2014

Quán ốc khá nổi tiếng với những món ngon, rẻ và lạ – không đụng hàng.

Trong hẻm 10 đường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, gần trường cấp 3 Hoàng Hoa Thám) có một quán ốc bình dân với nhiều món khá ngon và lạ. Quán bán nhiều món ốc ngon và lạ mà hiếm chỗ nào có như: ốc hương xào tỏi bắp (có cả tép mỡ), ốc tỏi nướng mayonaise (hương bị mayonaise và tỏi cháy vàng thơm ngon hơn rất nhiều so với kiểu nướng phomai béo ngậy nhé), ốc khế nướng mắm (vị mắm này hơi lạ, không phải nước mắm mà ăn có cảm giác giống mắm nêm hơn, nếu ai ăn được cay và thích mùi mắm sẽ rất thích)... 











Ngoài ra, quán còn có miến xào cua, mì ý xào hải sản (hoặc thịt bò), gà rán miếng – khoai tây (chỉ 30k/ phần). Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là món bánh bèo tôm tươi và sò điệp – ở đây hay gọi là bánh bèo ốc.

Một phần bánh bèo có khoảng 10 chén, được đựng trong khay giống kiểu bánh bèo Huế ở các quán lớn nhưng giá rất bình dân (khoảng 30 – 40k). Mỗi chén là một con sò điệp to béo, tươi ngon và 1 nửa con tôm được đổ sẵn vào giữa bánh. Tính ra khoảng 3 – 4k/ chén nhưng so với chất lượng đem lại thì quá ổn. Bánh bèo ăn với nước mắm chua ngọt, kèm theo ít đồ chua bào mỏng khá hợp vị.





Ngoài các mòn kể trên thì quán còn có món ghẹ sữa rang muối (hoặc chiên nước mắm) khá ngon. Tuy nhiên, cảnh báo là món này cay và hơi mặn. Những con ghẹ sữa nhỏ khoảng 2 lóng tay được rang giòn với gia vị, ớt và tóp mỡ thật sự rất hấp dẫn đối với các tín đồ hải sản teen.



Quán không khó tìm nhưng muốn đến đúng nơi phải chú ý kỹ vì đầu hẻm này cũng có những quán copy ăn theo nhưng bán không ngon bằng đâu. Quán nằm sâu phía trong hẻm nên các bạn phải đi vào đến cuối đường, cách ngã ba cuối đường khoảng 50m sẽ thấy một quán ốc nhỏ có lò nướng và tủ hải sản bên ngoài. Mọi người gọi là ốc cô Tuyết bạn nhé!