"Nếu anh kia là đại gia, tặng điện thoại bông tai cũng là chuyện bình thường"

radagast...@gmail.com, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 14/11/2013
Chia sẻ

Ai chẳng muốn mình được chiều, sáng thỏ thẻ thích cái này, chiều đã có ngay? Nhất là khi người đang cầm cưa lại… có điều kiện nữa.

Độc giả Bích Hà (Nam Định) đã gửi email về cho chúng tôi sau khi theo dõi sự việc đòi quà ầm ĩ trên mạng xã hội hai hôm nay, để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư của độc giả.

---

Chào các bạn!

Trước tiên, tôi xin khẳng định với bạn đọc: Tôi viết bài này chẳng nhằm mục đích công kích ai cả. Tôi chỉ viết để gọi là có một chút buồn nhẹ về cái khí khái đàn ông đang dần mất đi ở một bộ phận lớn đàn ông Việt (Tôi chưa gặp nhiều đàn ông ngoại quốc nên tầm nhìn hạn hẹp, chứ chẳng có ý chê trai ta kém tắm đâu). Nói đến đây thì hẳn các bạn đều hiểu tại sao lại có bài viết dài dòng này, vâng, tôi viết vì câu chuyện đòi quà của một đại gia đang rình rang trên mạng xã hội mấy hôm nay. Một câu chuyện nhỏ thôi nhưng chứa đựng đủ các cung bậc cảm xúc, từ buồn cười tới… cay đắng thay cho những người trong cuộc. Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng chia ra làm 2 phe. Phe phản đối nàng cho rằng, loại con gái đào mỏ tặng gì cũng nhận lại chăn dắt đòi hỏi, giờ bị lấy lại quà là đúng rồi còn khóc mếu cái gì? Phe phản đối chàng thì nói: "Tiên sư cái thằng ki bo, đã ki rồi lại còn thích đánh đu với quả đu đủ."

Là con gái, tôi cũng xin khẳng định luôn, quan điểm của tôi hơi nghiêng về bên phản đối anh chàng kia một tí. Dù sao, đã là phụ nữ, khi yêu nhau, tán tỉnh nhau, món quà không quá quan trọng nhưng thôi nào, ai chẳng muốn được tặng quà? Ai chẳng muốn mình được chiều, sáng thỏ thẻ thích cái này, chiều đã có ngay? Nhất là khi người đang cầm cưa lại… có điều kiện nữa. Ai nói nàng là đào mỏ, là chăn dắt thì có chắc là khi có cái đuôi nào giàu, bạn sẽ không nhận một món quà nào có giá trị từ người ta? Đừng đạo đức giả như vậy, tiền lạm phát cao lắm rồi, cái điện thoại hay cái bông tai cũng chẳng to tát như cái nhà, cái xe ô tô đâu mà gọi con gái nhà người ta là loại đào mỏ như thế. Giả sử anh kia là đại gia thật đi, cái điện thoại với anh giá trị chắc cũng chỉ như con gấu bông, cái bông tai thì chắc chỉ bằng bông hoa hồng, tặng một món quà trong khả năng mình thừa sức, chẳng có gì là quá đáng cả.

"Nếu anh kia là đại gia, tặng điện thoại bông tai cũng là chuyện bình thường" 1

Cũng đừng gọi cô gái kia là đang ngụy biện cho sự giả tạo hay thực dụng của mình. Chúng ta đã quá quen với việc các bạn nữ luôn bị đứng mũi chịu sào trong những câu chuyện về tiền bạc trong tình yêu rồi. Xã hội bây giờ, có ai nói tôi yêu mà không tính đến chuyện đối phương có ổn định về tài chính trong hiện tại và tương lai không thì mới là giả tạo đấy.

Còn về anh chàng kia, tôi xin nói thật, anh chẳng sai. Cái chuyện quà đem tặng rồi đòi lại, vốn dĩ chẳng có luật lệ hay ngôn từ nào quy định là không được đòi cả. Nhưng chắc chắn một điều, để làm được cái hành động như vậy, anh đã ném hết cái đàn ông của mình vào sọt rác rồi.

Vậy đàn ông là gì? Đàn ông đích thực là thế nào? Xin lỗi nếu tôi hơi bất bình đẳng nam nữ một tí, trong suy nghĩ cổ hủ của tôi, đàn ông phải sở hữu nhiều đức tính mạnh mẽ hơn phụ nữ. Không phải cứ ăn mặc đàn ông, người yêu thích gì mua nấy thì là đàn ông. Tôi nghĩ, và chắc chắn rất nhiều bạn trẻ cũng sẽ nghĩ như tôi: Khí khái đàn ông thật sự là sự phóng khoáng và quyết đoán. Phóng khoáng là sự vô tư, thoải mái trong suy nghĩ và quyết đoán là nói là làm được, và đã làm là không hối tiếc. Xã hội hiện tại, tìm được một người đàn ông chuẩn mực, một quý ông theo đúng nghĩa hay những trang hảo hán như những gì sách truyện miêu tả thì rất khó, nhưng tôi thấy đàn ông bây giờ cũng được 7 - 8 phần rồi. Còn cái anh này, với cái hành động này chính là ví dụ điển hình cho cái gọi là không đáng mặt đàn ông.

"Nếu anh kia là đại gia, tặng điện thoại bông tai cũng là chuyện bình thường" 2

Vâng, cứ cho là vì anh là đàn ông nên anh dại, con nhà người ta thích gì anh mua cái nấy. Nhưng thà biết mình dại nhưng đủ sĩ diện để quay bước đi người ta còn có tí nể, đằng này vừa dại lại chẳng có tí tự trọng nào. Quân tử phải trước sau như một, nếu không như thế, thì chắc chắn là tiểu nhân rồi!

Buồn hơn cả, là không chỉ có anh chàng trên, mà lại còn rất nhiều anh chàng khác nhảy vào hùa theo hành động này rồi chửi cô gái kia với đủ từ ngữ cay độc nhất. Không biết ngoài đời, các anh chàng này bản lĩnh thế nào, quân tử ra sao chứ cái kiểu hành động như vậy, tôi dám cá là các anh chẳng có nổi bạn gái (hoặc nếu có, xin đừng cho nàng đọc những lời các anh đã hùa theo và chửi con gái nhà người ta).

Chẳng lẽ lớp trẻ chúng ta đã thui chột những người đàn ông có khí khái thật sự hay sao? Chẳng lẽ văn hóa bầy đàn, sự nở rộ của những cuộc cãi vã trên mạng đã khiến đàn ông trở thành một giống loài lắm mồm, tính toán đến từng câu chữ và sẵn sàng nhảy vào như một đàn kền kền khát máu mỗi khi tìm được một nạn nhân mới? Đàn ông mà cố gắng chửi bới để dìm người khác xuống nhằm tôn nhân cách của mình lên, mà người đó lại là con gái, có đáng mặt đàn ông hay không, tôi nghĩ các bạn cũng đã tự có câu trả lời rồi. Chỉ biết là, sau câu chuyện này, tin là không chỉ tôi mà còn rất nhiều cô gái Việt khác đã tan vỡ trái tim và sự kỳ vọng vào lớp các bạn trai trẻ Việt Nam.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày