Một teen girl 14 tuổi trở thành “Vệ sĩ của trái đất”
Bạn í còn được bầu chọn là 1 trong “10 nhà lãnh đạo trẻ tài năng quốc gia” của đất nước Trung Quốc nữa cơ.
Với
đôi mắt to tròn, chiếc cằm nhọn, mái tóc ngố che kín chiếc trán dô và chiều cao
1m65, cô bạn He Siqi 14 tuổi được mọi người trìu mến gọi là “bông hoa vàng nhỏ
bé của dân tộc Naxi”. Mới đây, He đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “10 nhà
lãnh đạo trẻ tài năng quốc gia” cùng với hai vòng nguyệt quế dành cho “vệ sĩ của
Trái Đất” và “người thừa kế văn hóa của dân tộc Naxi”.

He luôn muốn ghi lại
hình ảnh của thế giới theo cách của riêng mình
He
hiện đang là học sinh lớp 8 của trường cấp 2 Fuhui ở thị trấn Old Town, tỉnh Vân
Nam. Ngày từ khi học lớp 5, cô bạn đã quyết định mình sẽ tìm mọi cách để cải
thiện môi trường sống quanh mình từ những điều nhỏ nhất.
Hiện
tại He đang sống tại một vùng núi, nơi mà nhà cô bé được bao quanh bởi những
dòng nước sạc trong xanh và những cánh đồng cỏ, bên cạnh là núi Rồng Tuyết và
công viên quốc gia Heilongtan. “Sẽ thật là kinh khủng nếu những cảnh vật đẹp đẽ
ấy biến đi mãi mãi. Những hoạt động của con người khiến môi trường ô nhiễm và
Trái Đất nóng lên. Giờ đây núi Rồng Tuyết không còn nhiều tuyết như xưa, và
dòng sông cũng không còn xanh mát.”

Cùng bạn bè tuyên
truyền về bảo vệ môi trường
He
và những người bạn thường đạp xe xuống thị trấn vào mỗi cuối tuần hay kì nghỉ,
đi theo con đường chính quanh ngọn núi để tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường
cho các khách du lịch và nhân dân địa phương. Những người bạn nhỏ này thường
xuyên xuống Old Town để nhặt rác, kiên quyết chỉ sử dụng pin tái chế và không
dùng túi nilon.
“Có
một lần em đang nhặt rác ở Old Town thì có một vị khác du lịch vứt rác ra ngay
nơi em vừa dọn. Em chạy lại góp ý thì bị anh ta mắng. Nhưng em không từ bỏ mà
tiếp tục thuyết phục anh ta nhặt chỗ rác đó lên, thật hạnh phúc là cuối cùng
anh ta cũng nghe theo.”- He không giấu được niềm vui khi kể về một “chiến công”
nhỏ của mình.

Hàng tuần He đều xuống
Old Town nhặt rác
He
được sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng ấm cúng. Từ hồi còn bé cô bạn
đã phải làm việc rất vất vả, nhưng luôn cố gắng học tập và không ngại khi đặt
các câu hỏi. Điểm số của He luôn cao nhất lớp. Bên cạnh tình yêu dành cho thiên
nhiên, He còn tham gia vào rất nhiều các hoạt động ngoại khóa.
Từ
khi lên bốn, He đã tham gia học nhảy và chơi các nhạc cụ dân tộc. Lên cấp 2, cô
bé trở thành fan của Taekwondo và học chưa đầy một năm đã giành huy chương đồng
giải Taekwondo trẻ quốc gia. “ Tuy vậy bố em vẫn muốn em học ngôn ngữ và văn
hóa của người Naxi, em không bao giờ quên nguồn gốc của mình là người dân tộc
Naxi”

He trong lớp học
Taekwondo
Hàng
tuần He vẫn về thăm bà ngoại, học tiếng của người Naxi, cố gắng học những truyền
thống của dân tộc mình, thậm chí cả âm nhạc cổ của người Naxi nữa. Mỗi khi đi
xuống thị trấn, cô bé đều mang theo một cuốn từ điển tiếng Naxi.

Chăm chỉ tập viết
chữ cổ

Và giải thích các
chữ tượng hình cho các bạn
“Chỉ
cần đứng trên đỉnh núi Rồng Tuyết, ta có thể nhìn thấy xa hơn, chỉ cần đi theo
dòng sông Jinsha, ta có thể đi xa hơn.”-He đã viết trong nhật kí của mình như
thế.”Em hi vọng sang năm sẽ vào được một trường cấp 3 ở thành phố Côn Minh và
trở thành một người có ích cho xã hội và cộng đồng.”