Lộ diện hung thủ vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín

Dân trí, Theo 20:53 21/06/2012

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thanh khai nhận, do hoàn cảnh nghèo đói nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Thanh chuẩn bị tới 4kg thuốc nổ công nghiệp để đe dọa chủ tiệm vàng Hoàng Tín nhằm cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho hay, đối tượng dùng mìn để cướp tiệm vàng Hoàng Tín sáng nay đã bị bắt giữ. Danh tính đối tượng được xác định là Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

Hung thủ Tạ Văn Thanh.

Theo lời khai ban đầu của Thanh, khoảng 11 giờ sáng nay, 21/6, Thanh một mình đi xe máy tới tiệm vàng Hoàng Tín, dựng trước cửa. Thanh mang theo một túi màu đen đặt lên quầy vàng và đưa cho chủ cửa hàng là anh Vũ Hải Đường một tờ giấy với nội dung Thanh cần tiền và yêu cầu chủ tiệm vàng phải đưa vàng và tiền, nếu không sẽ cho nổ. Lúc này, chủ cửa hàng đã chống trả, ném túi xách màu đen này ra ngoài và hô hoán. Thấy động, Thanh lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ được 30m thì túi xách chứa mìn phát nổ làm 4 người bị thương nhẹ.

Khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân đã nhanh chóng điện báo các lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Đống Đa, Công an quận Ba Đình, Công an phường Cát Linh, Công an phường Điện Biên và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Rất nhanh chóng, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành bao vây. Bị truy đuổi gắt gao, Thanh bỏ chạy vào phố Lý Văn Phúc rồi trèo lên mái nhà dân và chạy thoát ra ngõ 20 Cát Linh. Đến đây, Thanh nhảy lên xe một người đi đường để tẩu thoát. Lúc này, đồng chí Chu Phương Anh - Phó trưởng Công an phường Cát Linh - đã phối hợp với các lực lượng Công an và quần chúng nhân dân kịp thời bắt gọn đối tượng, đưa về trụ sở chức năng.


Đối tượng Tạ Văn Thanh khai nhận tại cơ quan công an, do hoàn cảnh nghèo đói nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, do hoàn cảnh nghèo đói, Thanh đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Thanh đã tìm mua thuốc nổ, kíp nổ, dao nhọn, dùi cui điện của một đối tượng lạ mặt ở khu vực chợ Tân Thanh, Lạng Sơn mang về nhà, hỏi cách chế tạo mìn rồi tự chế thành một quả mìn. 

Sáng ngày 20/6, Thanh một mình đi xe máy từ nhà xuống Hà Nội để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Thanh đi vòng vèo qua các tuyến đường trung tâm thành phố Hà Nội tìm hiệu vàng thuận lợi để cướp. Cuối cùng, Thanh đã chọn tiệm vàng Hoàng Tín và thực hiện hành vi của mình. Để thực hiện phi vụ này, Thanh đã dùng đến khoảng 4 cân thuốc nổ công nghiệp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Vụ nổ mìn cướp tiệm vàng qua lời kể của nhân chứng:

Sau khi vụ nổ mìn cướp tiệm vàng xảy ra, tiệm vàng Hoàng Tín (số 124 Nguyễn Thái Học) được phong tỏa, che bạt kín mít để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Bên cạnh, cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đồ đạc, cửa kính vỡ vụn. Các nhân viên vội vã thu dọn, mở cửa trở lại.

Đứng thẫn thờ trước số 124, chị H. (cháu của chủ tiệm vàng Hoàng Tín) cho biết, lúc đó, chị đang ở tầng trên bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị chạy xuống xem thực hư thì thấy một người đàn ông đang đặt một túi xách lên bàn, hô to: “Bom đấy, có bao nhiêu tiền mang hết ra đây”. “Lúc đó, một phần vì bất ngờ, một phần vì không nghĩ bên trong có chất nổ thật nên các nhân viên bên trong tiệm đứng xếp hàng, ngần ngừ cự nự và không chịu đưa tiền theo yêu cầu của tên cướp”, chị H. kể.

Vừa cự nự với tên cướp, những người trong tiệm vàng cũng từ từ đóng cửa cuốn khiến tên cướp có phần hoảng sợ và càng trở nên hung hãn. Sau đó, do quan sát chiếc túi có một góc bị hở, thấy khối thuốc nổ thò ra và đoán là có mìn nên một nhân viên trong tiệm vàng đã nhanh tay ôm chiếc túi ném ra cầu thang. “Chiếc túi lăn đến giữa cầu thang thì dừng lại, xì khói đen kịt rồi phát nổ một tiếng làm mọi người nghiêng ngả, bị thương la liệt”, chị H. nói. Rất may, theo chị H., lúc đó tiệm vàng chỉ có hai khách và chiếc túi được ném ra ngoài nên vụ nổ không gây chết người. Mặc dù vậy, sự hoảng sợ tột độ là cảm giác chung của những ai chứng kiến vụ việc. Không chỉ khiến mặt tiền tiệm vàng Hoàng Tín tan tành, hai cửa hàng lân cận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các biển hiệu bị sức ép của khối thuốc nổ xé toạc.


Cháu của chủ tiệm vàng Hoàng Tín kể lại vụ việc.

3 tiếng sau khi được sơ cứu những vết thương chi chít ở phần mềm vùng mặt, đùi và tay chân, chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên showroom Kangaroo (số 126 Nguyễn Thái Học) vẫn chưa hết hoảng loạn. Chị Nga cho biết, ngay trước khi vụ nổ xảy ra, chị nghe thấy tiếng quát nạt và dọa dẫm của một người đàn ông trong hiệu vàng Hoàng Tín vọng qua.

Sau đó, một người từ hiệu vàng chạy qua, nói với tôi là “Cho chị mượn điện thoại, chị gọi cảnh sát 113. Nhưng lúc đó bỗng khói xì lên đen kịt, tôi và chị này đứng ở cửa hai người chạy hai hướng thì đúng lúc bịch mìn nổ tung lên ở chân cầu thang hiệu vàng. Chị đó đứng gần quả mìn hơn nên có lẽ bị nặng hơn, còn tôi do chạy về hướng xa nên bị sức ép của quả mìn đẩy ngã. Tôi bò dậy thì thấy mặt và chân tay rát bỏng, máu chảy ra từ vết thương trên mặt”, chị Nga kể. Chiếc xe máy của chị Nga để trước cửa showroom Kangaroo cũng bị sức ép quả mìn làm hư hỏng nhiều bộ phận.


Chị Nga hoảng loạn sau vụ nổ.

Mở cửa showroom cạnh tiệm vàng, chị Nguyễn Thanh Hoa cho biết cửa hàng của chị bị ảnh hưởng khá nặng từ vụ nổ. Những đường nứt đút vừa bàn tay chạy dọc tường, trong phòng bụi phủ kín các mặt hàng trưng bày. Nhiều hàng hóa bị cong vênh do sức ép của vụ nổ. “Ngay sau vụ nổ, các nhân viên trong showroom quá sợ hãi đã đóng cửa, bỏ chạy hết không dám ở trong nhà”, chị Hoa nói.

Người phụ nữ chủ nhà 126, nơi được thuê làm showroom, cho hay: “Ban đầu tôi không biết cái gì, chỉ thấy khói bốc lên, cứ nghĩ là bên Hoàng Tín bị cháy, sau đó thì nghe nổ uỳnh một tiếng cùng với nhiều tiếng thét thất thanh. Lúc đó tôi đang ở tầng trên, thấy cả nhà rung lên bần bật, một mảng vôi vữa sát mái nhà bị đổ ầm ầm. Bầu không khí lúc đó rất hoảng loạn, tôi thấy nhiều người bị thương chảy máu bê bết, những tiếng kêu “bắt lấy nó, bắt lấy nó” không ngừng. Mãi sau tôi mới dám đi xuống tầng dưới, thì thấy cả khu mặt tiền của Hoàng Tín, mặt tiền mỹ phẩm Xuân Thủy tan tành, nhà của tôi cũng bị nứt. Tôi rất lo, vì nhà tôi và Hoàng Tín vốn là tập thể chung vách, tường xây lâu năm lại là tường mỏng nên có thể bị đổ bất kỳ lúc nào.

Tại Khoa bỏng bệnh viện Xanh Pôn, chị Lê Thị Linh (SN 1985, ở Thanh Hóa), nhân viên quản lý của cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy, vẫn chưa thể nói được gì nhiều do sự đau rát của vết thương. Bác sỹ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, cho biết: “Bệnh nhân Linh bị bỏng khoảng 20% do sức ép từ vụ nổ và bị các mảnh kim loại găm vào chân. Hiện nay, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi áp lực ù tai.”

Anh Lưu Mai Bình (SN 1983), lái xe tải, đã vô tình hứng chịu sức công phá của quả mìn. Trong số những người bị thương, anh Bình là người bị nặng nhất, toàn bộ vùng mặt bị nhiều mảnh vỡ găm vào gây sát thương nặng, phải băng bó gần hết. Đặc biệt, tiếng nổ và sức ép của quả mìn đã khiến tai của anh Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đang trong tình trạng ù, nghe khó.

Còn nhớ như in giây phút xảy ra vụ nổ, anh Bình cho biết: “Tôi đang lái xe lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học, do đường đông nên các phương tiện đều di chuyển chậm. Khi đi ngang số nhà 124, bất ngờ tôi thấy có một túi bóng màu đen bay vụt từ trong nhà ra ngay sát đầu ô tô cùng với đó là tiếng la hét thất thanh trong nhà. Còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, thì tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả xe, vô số mảnh kính vỡ găm bắn vào mặt cùng sức ép khiến tôi choáng váng và bị ngất.” May mắn do ngồi bên trong ô tô nên sức công phá của mìn ảnh hưởng tới anh Bình đã giảm đi đáng kể. Khi tỉnh lại, anh Bình đã được người phụ xe đi cùng và những người dân đưa vào bệnh viện Xanh - Pôn để cấp cứu.