Làm quen với anh chàng MC vui tính

Vễnh; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:50 06/06/2012

Với tư cách là thí sinh nam nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, cậu bạn Lê Minh Ngọc còn làm nhiều người khá bất ngờ khi đang "kiêm" rất nhiều công việc khác nữa.

Họ tên: Lê Minh Ngọc

D.O.B: 10/1/1992

Sinh viên trường ĐH Văn Lang

Từng tham gia dẫn chương trình như: Sắc màu tuổi teen, Nhật ký Ô Mai... Là MC của CLB Event của trường Đại học Văn Lang. 

Từng đảm nhận vai trò biên kịch – nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên PR-Marketing, trợ lý sản xuất chương trình, phát thanh viên, cộng tác viên cho các tờ báo teen và học sinh.

Làm việc tại Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí Phát thanh viên 

Thành tích: 

- Top 20 thí sinh Người dẫn chương trình truyền hình năm 2011.

- Giải Nhất Gala Hùng biện Pháp luật thành phố. 

Top 20 Micro Vàng 2011.

- Tham gia chương trình giao lưu Việt – Hàn tại Hàn Quốc vào năm 2012. 

- Từng tham gia các chương trình: "Sắc Màu Tuổi Teen"...



Trong lần gặp mặt đầu tiên, cậu bạn Lê Minh Ngọc đã tới trễ hơn so với dự định tận… nửa tiếng! Tuy nhiên, khi vừa đến thì Ngọc đã xin lỗi tới tấp và sợ chúng tớ hiểu nhầm là cậu bạn mắc bệnh "ngôi sao". Nguyên do của cậu bạn đến trễ là do phải chạy từ tận Hóc Môn để ghi hình và bị kéo dài hơi lâu. Ngay lập tức, chúng tớ nhanh chóng “hỏi xoáy” cậu bạn MC đa tài này. 

Xin chào Minh Ngọc, bạn có thể giới thiệu bản thân của mình cho mọi người cùng biết? 

Chào mọi người, mình tên là Lê Minh Ngọc – hiện nay đang là một “mem” khoa PR của trường đại học Văn Lang TP.HCM. Bên cạnh đó, Ngọc cũng là một người dẫn chương trình trên sóng truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nữa. 

Không biết “duyên số” nào đã khiến Minh Ngọc yêu và thích nghề MC?  

Đây có thể nói là một trong những chuyện đến với mình rất bất ngờ. Số là hôm ấy, người bạn của Ngọc - là một MC cho đài Bình Thuận gặp trục trặc. Thế nên các cô chú bên ekip của đài truyền hình mới kêu Ngọc thử dẫn xem sao và bất ngờ là khi dẫn xong thì mọi người cảm thấy rất thích. Sau đó, gần như những năm lớp 11 và đầu năm lớp 12 thì Ngọc tham gia dẫn khi mọi người yêu cầu luôn. 

Trong suốt quãng thời gian dẫn các chương trình truyền hình, bạn cảm thấy mình đã học được những gì?

Đó là khả năng hoạt bát và ứng biến trước mọi tình huống. Như chú Thanh Bạch từng nói, MC không những dẫn chương trình mà còn phải là người hiểu biết về mọi thứ để truyền đạt đến cho người nghe nữa. Chính vì vậy, Ngọc nhiều khi cũng phải tập hát, giả giọng và đóng kịch… và liên tục update những kiến thức về đời sống để “nâng cao” nghề dẫn chương trình (cười). 


Nghề MC đã đến với tớ một cách cực tình cờ.

Có khi nào Minh Ngọc gặp phải “ca khó” hay chưa?

Chắc chắn là có rồi (cười). Nhớ nhất là trong một lần tham gia dẫn chương trình tại Đồng Nai. Lúc ấy, vì là chương trình nhạc rock nên khán giả cũng mất bình tĩnh và không lắng nghe hướng dẫn của MC. Ngay cả vị đạo diễn chương trình cũng… thử thách mình xem thử cậu MC nhỏ tuổi này làm được gì. 

Ngay lập tức, khi tới phần dẫn của Ngọc. Mình đã yêu cầu dàn trống đánh sẽ xuất hiện từ dưới sân khấu lên với khuôn mặt cực kỳ… đểu. Ngay lập tức, mình đã hát và bắt đầu vào phần dẫn. Lúc ấy, một số bạn nữ còn hét lên và mọi người thì cực kỳ tập trung. Đó có thể nói là khoảnh khắc làm Ngọc nhớ nhất. 

Làm MC rồi còn tham gia nhiều công việc khác, có khi nào Ngọc cảm thấy mình ôm đồm quá nhiều thứ hay chưa? 

Mình nghĩ là chưa. Mặc dù nhiều khi cũng cảm thấy ôm đồm thật, nhưng bù lại nó làm Ngọc có thêm nhiều kinh nghiệm và biết được nhiều thứ hơn nữa (cười). Đó thật sự là một món quà với mình mà (cười). 

Ngọc là một người tự biết sắp xếp công việc của mình khá khoa học.




Bận rộn với công việc nên nhiều người cũng không biết bạn hoàn thành chương trình học tại trường như thế nào? 

Mình cố gắng hoàn thành những môn khó vào năm đầu tiên cũng như tranh thủ hoàn tất các môn học trong những ngày đến trường (cười). Sau đó những ngày còn lại tập trung cho công việc hoặc giữa buổi trưa các ngày đi học thì mình cũng tranh thủ đạp xe đạp qua chỗ đài truyền hình luôn (cười). Vì nó cũng khá gần trường mình mà.

Ngọc hiện tại đang có dự tính cho tương lai thế nào? 

Trước mắt, mình sẽ phải hoàn thành thật tốt công việc lẫn học tập. Hiện giờ, dự định của mình chỉ mới đến đó thôi (cười).

Cám ơn bạn và chúc bạn thành công nhé.