Chần chừ mãi rồi tiết trời Hà Nội cũng sang đông. Khi những đợt gió mùa Đông - Bắc kéo về, bạn bè vẫn thường rủ nhau đi uống trà, ăn lẫu... Nhưng mình luôn là người phản đối với đủ lý do: nào là uống trà dễ mất ngủ, nào là nghe nhắc đến trà quán đã thấy già cả rồi... Nhưng rồi từ ngày đứa bạn thân cứ một mực lôi mình đến Dã Chi trà quán. Từ ấy về sau, mọi người bỗng ngạc nhiên khi thấy mình trở thành đứa đầu tiên hăng hái đề xuất “Dã Chi, Dã Chi” mỗi khi cả hội chưa biết đi đâu.
Chỉ có mình và đứa bạn thân là không hề ngạc nhiên. Bởi cả hai đều biết mình đã bị Dã Chi “cưa đổ”.
Không gian vừa biệt lập với sự ồn ào bên ngoài, lại vừa tận dụng các khoảng mở làm Dã Chi luôn ngập tràn ánh sáng thiên nhiên mà lại không hề xô bồ, ồn ã.
"Uống trà dễ mất ngủ ư? Tùy loại thôi". Ở Dã Chi có đến 50 loại trà thảo dược khác nhau, các bạn tha hồ lựa chọn nhé! Các nguyên liệu làm trà đều được chọn lọc từ những cây cỏ trong tự nhiên nên rất tốt cho sức khỏe đấy! Đặc biệt có những loại trà thuộc nhóm "Dưỡng khí, An tâm", không những không làm bạn bị mất ngủ mà ngược lại, còn có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, giúp thư giãn và ngủ ngon hơn nữa cơ.
Ngoài ra, mình cực kỳ kết trang menu có trà "Mỹ Dung" với thành phần chủ yếu là các vị hoa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dưỡng da (chúng mình ai mà không thích có làn da đẹp cơ chứ?). Thêm một điểm cộng nữa là trên menu ghi rõ trà nào có vị chát, trà nào có vị ngọt… nên khi chọn lựa cũng dễ hơn rất nhiều. Mình thấy các bạn gái thường chọn trà vị ngọt trong khi các bạn nam “chuyên trị” trà vị chát.

Menu của Dã Chi là đồ "hand - made" nên rất độc đáo và sáng tạo, vừa mang nét giản dị, mộc mạc lại vừa gợi lên sự tao nhã, thanh thoát.
Với gam chủ đạo là màu xanh lá non cùng các họa tiết trang trí trên tường, đèn treo hay rèm cửa cũng là những chiếc lá, lại được điểm tô thêm bằng sắc hoa tươi, không gian Dã Chi khiến mình liên tưởng đến một khu vườn nhỏ yên bình, thanh khiết và đầy sức sống.

Không hề già nua, Dã Chi trà ẩn chứa sức sống tươi trẻ từ tổng thể ý tưởng thiết kế đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Ngồi bệt trên chiếc đệm êm ái bên bàn trà kiểu Nhật, "hít hà" mùi hương tinh dầu thoang thoảng, tai lắng nghe từng "giọt" âm thanh của những giai điệu du dương, mắt ngắm nhìn những đóa hoa xinh xinh cùng những chiếc lá tươi non, dường như mọi ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật đều không thể chen chân vào đến khu vườn này.

Có lúc ngắm những chiếc lá vẽ tay tinh xảo trên tấm rèm mỏng manh, mình có cảm tưởng những chiếc lá ấy đang bay đung đưa trong gió nữa đấy!
Tới Dã Chi để cùng rủ rỉ tâm sự với đứa bạn thân, chia sẻ những giây phút lãng mạn bên người ấy hay chỉ để thưởng thức cuốn truyện hot vừa mới ra lò, lúc nào mình cũng có cùng cảm giác thư thái và ấm áp như đang ngồi trong vườn nhà, cho dù ngoài kia đang giữa mùa đông.

Nhâm nhi ly trà thảo dược nóng cùng đứa bạn thân trong vườn Dã Chi yên bình luôn làm mình cảm thấy ấm áp, bình an.
Dã Chi trà quán
Địa chỉ: 90C, ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6265 3305 - 09 4751 5616