Khi "gà bông" của bạn là một người không biết ghen

MH, Theo Trí Thức Trẻ 13:01 15/08/2013

Ghen tuông có rất nhiều cung bậc và nếu biết ghen đúng và ghen vừa phải, điều đó sẽ mang lại điểm cộng rất lớn cho tình yêu của bạn đấy.

Ghen là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Khi người đó ghen với một người con trai khác bên cạnh bạn có nghĩa là người đó rất yêu bạn. Nếu không yêu thì tại sao lại phải ghen chứ. Vậy nên biết ghen không phải là một điều xấu đâu nhé. Nhưng tình yêu giữa hai bạn sẽ ra sao khi gà bông của bạn lại chẳng bao giờ tỏ ra ghen tuông khi bạn bên cạnh những tên con trai khác.

Bạn H, 17t ấm ức chia sẻ: “Đôi khi thấy người yêu của con bạn thân hay ghen bóng ghen gió thật là trẻ con, thật là phiền phức. Nhưng nhìn lại thì người yêu mình lại chẳng bao giờ ghen tuông gì, cũng thấy có gì đó thiếu thiếu. Có khi mình còn tự hỏi gà bông yêu mình đến mức nào, tại sao lại không ghen nhỉ?"

Khi "gà bông" của bạn là một người không biết ghen 1

Thế là có 1 lần, mình đã cố tình dàn dựng 1 vở kịch với thằng bạn thân trước mặt gà bông. Mình hẹn cả 2 người cùng đi uống nước, gọi nước cho tên bạn thân, tỏ ra quan tâm và hiểu biết hết sở thích của hắn, cố tình “bỏ quên” gà bông và tám với hắn cả buổi. Vậy mà lúc về, gà bông chẳng tỏ thái độ gì. Khi mình hỏi “sao cậu lại không ghen” thì gà bông nói “hai người là bạn thân bao nhiêu năm, làm sao có thể đem tình bạn với tình yêu ra so sánh rồi ghen tuông được” và cười. Gà bông nói cũng có lý nhưng thực sự mình thấy không vui cho lắm. Cứ ghen 1 chút thì có chết ai cơ chứ.”

Còn bạn T, 19t cũng gặp một trường hợp tương tự: “Mình và hắn học chung lớp đại học. Ngay từ ngày đầu bước vào lớp, mình đã bị hắn thu hút rồi. Sau khi vào học được 6 tháng, mình và hắn đã thân thiết hơn rất nhiều, dù chưa nói ra nhưng mình cảm nhận được hắn cũng có tình cảm đặc biệt với mình.

Ở lớp mình cũng được khá nhiều bạn trai chú ý, có 1 lần sinh hoạt ngoại khóa, lớp chơi trò chơi bắt cặp. Có một bạn nam trong lớp ngỏ ý muốn bắt cặp với mình, mình chưa đồng ý luôn mà hỏi hắn thì hắn nói “cậu cứ bắt cặp với cậu í đi”. Lúc đó mình đã thấy hơi hụt hẫng nhưng lại cho rằng trước mặt mọi người, có thể hắn ngại nên không dám tỏ thái độ.

Khi "gà bông" của bạn là một người không biết ghen 2

Thế nhưng đến cả vài ngày sau mình cũng không thấy hắn nhắc gì đến việc ngày hôm đó, mình đã buồn biết mấy. Từ sau quãng thời gian đó, mình luôn tự hỏi liệu giác quan thứ sáu của mình có nhầm lẫn gì chăng? Và rằng hắn không hề thích mình như mình nghĩ.”

Đôi khi những chi tiết vụn vặt trong tình yêu lại có thể khiến tình cảm giữa hai bạn rạn nứt. Và vết nứt đó, nếu không kịp vá lại thì sẽ nhanh chóng biến thành lỗ thủng lớn chia rẽ hai người.

Khi "gà bông" của bạn là một người không biết ghen 3

Trong tình yêu, người ta chỉ tránh việc ghen tuông thái quá dẫn đến việc xâm phạm cuộc sống riêng tư và gò bó nhau. Vậy nên các chàng ạ, đừng bao giờ kìm nén cảm giác ghen tuông hay nghĩ mọi chuyện quá đơn giản như là “chắc chắn cô ấy và hắn chỉ là bạn thôi nên không sao cả”, suy nghĩ đó sẽ có thể khiến người ta “nẫng tay trên” của bạn lúc nào mà bạn không hay đấy.

Hãy định nghĩa từ ghen một cách đúng đắn và đừng để tình yêu của bạn thiếu đi gia vị vô cùng thú vị này nhé. Đó cũng là cách thể hiện tình yêu vô cùng đáng yêu, thay cho câu nói “mình yêu bạn” hay “tớ yêu ấy” cực dễ thương đó. Ghen tuông có rất nhiều cung bậc và nếu biết ghen đúng và ghen vừa phải, điều đó sẽ mang lại điểm cộng rất lớn cho tình yêu của bạn đấy.

Hãy nhớ rằng có ghen mới có yêu mà chỉ khi yêu người ta mới ghen nhé bạn!