Học thể dục về nhà, nữ sinh lớp 10 trở dạ sinh con

Infonet, Theo 12:01 07/04/2012

Hết giờ thể dục, Hà vừa về đến nhà thì bị đau bụng dữ dội. Đưa vào bệnh viện, mẹ em tá hỏa hay tin con gái đã sinh con.

Tối ngày 6/4, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, TP.Bến Tre (Bến Tre) cho biết khoa sản vừa tiếp nhận sản phụ Trần Thị Ngọc Hà (16 tuổi), là học sinh lớp 10, chuyển đến trong tình trạng trở dạ vào trưa cùng ngày. Sau khi đưa lên bàn sinh vài phút, Hà sinh một bé trai nặng 2,5kg.

Mẹ Hà nói rằng bà không biết con gái có thai vì hàng ngày Hà rất hiền, ngoan, lại học giỏi. Những ngày nghỉ, bạn thường theo mẹ đi làm cỏ thuê vì gia đình nghèo. Trưa ngày 6/4, Hà học thể dục ở Trường THPT Diệp Minh Châu, xã Tiên Thủy. Khi vừa về đến nhà ở ấp Chợ, xã Thành Triệu (Châu Thành, Bến Tre) thì Hà đau bụng đến ngất. Mẹ Hà tưởng con gái bị viêm ruột thừa nên đưa đi cấp cứu, nhưng không ngờ khi siêu âm, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu báo “tin mừng” là thai nhi trong bụng Hà đã 33 tuần, sản phụ đang trở dạ sinh con.

Chiều cùng ngày, có một người đàn ông ở xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) đến bệnh viện hỏi nhận em bé làm con nuôi vì mẹ của Hà muốn cho cháu ngoại. Lý do không muốn nuôi cháu là vì mẹ của Hà muốn con gái học tiếp. Bà cũng sợ chồng hay tin sẽ đánh đập hai mẹ con vì ông rất khó tính, luôn mắng chửi vợ con. Tuy nhiên, đến sáng ngày 7/4, bé trai sơ sinh vẫn còn nằm bên mẹ, bú tốt, sức khỏe hai mẹ con bình thường.

Theo Hà thì cha của bé sơ sinh là một thanh niên cùng xã. Năm ngoái, hai người đi chơi với nhau và Hà đã cùng “người yêu” chơi trò “mèo chuột”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.