Hoàng Mỹ - cô nhóc 14 tuổi có giọng hát được so sánh với... Rihanna

Bài và ảnh: Nami, Theo 00:01 04/01/2011

Các bài hát của bạn í rất hay, nhiều người còn đánh giá là Mỹ có giọng hát khá giống Rihanna và thậm chí còn khỏe hơn cả Taylor Swift nữa cơ. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Họ tên: Khương Hoàng Mỹ

Ngày tháng năm sinh: 15/2/1997 (trong khai sinh là 15/2/1996)

Trường đang học: THCS Lê Anh Xuân

Sở thích: nghe nhạc, xem phim, đọc sách, hát, "khám phá" món ăn mới

Các hoạt động: Net Idol 2010, Ama Superstars 2010

Thành tích cá nhân:

- Giải B vẽ tranh bác Tôn Đức Thắng 2009

- Giải nhất HSG cấp quận.

- Giải nhất văn hay chữ tốt cấp quận năm học 2008-2009

- Giải nhất bộ môn anh văn HSG cấp quận 2009-2010

- Trong đội tuyển HS giỏi môn Anh văn của TP.

- Giải nhất Net Idol
 
Khương Hoàn Mỹ hiện là một thành viên rất quen thuộc trên một trang diễn đàn âm nhạc lớn với nickname là britneylynne. Mỹ có thói quen thích upload các bài hát tự mình thu âm tại nhà với toàn bộ là những bài hát tiếng Anh của các ca sĩ nổi tiếng. Trong số đó có bài hát mang tên Disturbia từng rất đình đám do ca sĩ Rihanna thể hiện. Và cũng chính bài hát đó đã khiến nhiều người hâm mộ, yêu thích cô bé.
 


Rất tình cờ, chúng tớ nghe được một bài hát do Hoàn Mỹ thể hiện được cộng đồng teen truyền tay trên Facebook. Điều đầu tiên làm chúng tớ ngỡ ngàng đó là bạn ấy có một chất giọng khá khỏe, cao, dày mà ấm. Nhưng cái mà khiến chúng tớ quyết tìm bằng được bạn  ấy đó là khả năng phát âm tiếng Anh cực chuẩn mà lại tự nhiên vô cùng. May thay việc liên lạc với Hoàn Mỹ không quá khó, thế là chúng tớ đã có được một cái hẹn khá thú vị.
 
Thoạt nhìn, chắc chắn mọi người cũng chẳng ngạc nhiên mấy bởi thời buổi này tìm kiếm một giọng hát hay thì không phải là khó, nhưng khi biết được bạn ấy chỉ mới 14 tuổi, cộng với khả năng phát âm tiếng Anh "chất" như thế thì không phải ai cũng có được.

Chào Mỹ! Trông Mỹ khác hoàn toàn với những gì bọn tớ suy nghĩ đấy nhé. Khi nghe các bài hát của Mỹ, bọn tớ nghĩ Mỹ phải rất to con, cá tính, nói nhiều và là tuýp người sôi nổi đấy chứ?




Chào mọi người, không đâu, (cười ngượng ngùng) mình hiền và nói không nhiều đâu. Đặc biệt mình cũng không có tự tin nữa... (Mỹ cứ gãi đầu rồi cười thôi).

Chắc Mỹ cũng đã biết lý do chúng tớ hẹn gặp Mỹ rồi đúng không. Vậy cho chúng tớ hỏi thẳng nhé, những bài hát trên trang Sàn nhạc có phải là của Mỹ tự thu, tự hát không?

Đúng rồi, tất cả các bài hát ở trên đó đều do mình tự thu ở nhà. Mỗi khi rảnh rỗi là mình vùi đầu vào bàn vi tính để thu âm thôi. Nhưng dạo này mình đang "kềm chế" bản thân để tập trung vào việc thi cử ở trường. Ở nhà bố và mẹ la hoài, suốt ngày "dán" con mắt trên bàn máy vi tính để thành tích vừa rồi ở trường bị tụt khá nhiều điểm.

 
Đây là bài hát Disturbia của Rihanna được Hoàng Mỹ thu âm lại đấy nhé.

Thế Mỹ bắt đầu phát hiện khả năng ca hát của mình rồi "yêu" việc thu âm và up lên mạng từ khi nào?
 



Mỹ còn là một học sinh rất giỏi của Thành phố đấy nhé.

Mỹ cũng không biết mình phát hiện khả năng ca hát từ hồi nào nữa. Từ trước đến giờ mình ít khi hát trước đám đông lắm. Ở nhà dịp lễ tết, bố mẹ với mọi người trong gia đình có bật karaoke hát vui cùng nhau, còn ở trường thì chỉ có mỗi thằng bạn thân chẳng biết "may mắn" hay "xui xẻo" mà được nghe mình hát. Nhưng rồi bạn ấy cũng chẳng bình luận gì cả, chỉ nói là "ừh mày hát cũng được" thế thôi.

Còn việc thu âm thì mình cũng vô tình biết được trang web ấy rồi thu chơi từ hồi hè cách đây 3, 4 tháng, cho đến nay đã thu được gần 30 bài hát tiếng Anh. Ban đầu Mỹ không nghĩ là được mọi người ủng hộ và yêu thích đến như vậy. Cứ mỗi lần thu chơi thì lại cảm thấy rất vui và thoải mái, thế là dần dần mình lại "nghiện" luôn nó hồi nào không hay.

Vậy từ trước đến nay Mỹ có từng tham dự các cuộc thi ca hát gì chưa?

 
Và bài hát Speak Now của Taylor Swift được Mỹ hát theo kiểu Acoustic.
 
Có chứ, nhưng mình toàn rớt ở "vòng giữ xe" thôi (cười). Ở trường cũng thế, rồi ngặt cái là mình có thói quen chỉ hát được nhạc tiếng Anh, còn nhạc tiếng Việt thì... eo ôi vô cùng tệ. Thầy cô trong trường lại chỉ ưu tiên hát tiếng Việt, thế là mỗi lần đăng ký chương trình mình liền bị loại ngay từ đầu.

Lúc trước Mỹ cũng từng đăng ký thi tiếng ca học đường nhưng bản tính từ nhỏ là rất rụt rè, thiếu tự tin, sợ đứng trước đám đông. Lúc đó nghĩ khi tham gia ca hát, chắc mọi người chỉ chú trọng giọng hát, mình không có ngoại hình, cũng không thể tạo được cho mình một phong cách trình diễn trên sân khấu, thế là lại liền... bị loại.

Rồi sau này biết được nhược điểm, mình thử tham gia các cuộc thi online nhỏ nhỏ trên mạng để "tránh" đám đông. Thế rồi may mắn vào các vòng trong, nhưng các vòng cuối BGK lại bắt thí sinh trình diễn trước mọi người, thế là mình chẳng buồn, cũng chẳng thấy lạ lẫm mấy, chỉ biết quay lưng đi về.
 
Thế là từ đó, Mỹ có cảm nhận rằng, nếu hát "trong âm thầm" không có quá nhiều người nhìn thì mình rất tự tin để thể hiện giọng hát của mình với 100% công lực.

Từ trước đến giờ Mỹ có tập tành thanh nhạc gì không?
 


Mình thường hát theo cảm xúc, chẳng có tập tành gì vì bản thân cũng không biết bắt đầu tập như thế nào. Trước khi hát bài nào đó, mình đều ghi lyrics, đọc lại, dịch nghĩa rồi "bắt cảm xúc" của mỗi bài hát sao phù hợp với tâm trạng. Còn việc tìm phong cách riêng thì trước tiên mình phải nghe được chỗ nào nhấn giọng, luyến, lên hơi gió... rồi tự điều chỉnh. Với Mỹ chỉ có bấy nhiêu là có ngay một bài hát mang phong cách của riêng mình.

Nghe thì khó tin được là Mỹ chỉ thu âm tại nhà. Hỏi thật nhé, Mỹ có chỉnh sửa hay "bóp, kéo" giọng thật của mình không đấy, khi nghe các bản thu của Mỹ nó rất mượt mà? 
 
Hồi trước có mấy bản thu chơi chơi chất lượng rất kém, nó cứ rè rè hoài. Rồi sau này tìm trên mạng có mấy phần mềm thu âm tải miễn phí thế là mình tải về rồi tự mò mẫm. Nhưng đó chỉ là phần mềm cơ bản, thông dụng và rất ít chức năng.

Nếu mọi người thấy dụng cụ thu âm của mình thì sẽ rất bất ngờ đó. Mình chỉ có mỗi cái headphone bị đứt dây, thỉnh thoảng không khéo lại còn bị điện giật nữa. Cái micro cũng bé tí tẹo àh, có lẽ do phòng của mình ít có tiếng ồn nên khi thu giọng hát sẽ rõ ràng hơn.

Ô! Thế thì một chút chúng tớ sẽ ghé thăm "phòng thu" mini của Mỹ nhé. Nhưng còn về khả năng phát âm tiếng Anh của Mỹ có vẻ lại được nhiều người công nhận và khen ngợi hơn nhỉ. Mỹ bật mí một chút về khả năng tiếng Anh của mình đi?




Một góc thu âm với chiếc micro bé xíu và một chiếc headphone cũng làm được nên chuyện đấy.

Ở nhà bố mình rất ủng hộ việc học ngoại ngữ. Mỹ từng đi học ở một vài trung tâm tiếng Anh, nên chắc nó là lý do vì sao mình có thể phát âm tốt. Còn bí quyết học tập cũng không lạ gì cho mấy, mình luôn thích nghe các bài hát tiếng Anh, và tự đặt tiêu chí là một khi nghe là phải nghe cho hiểu, tự viết được lyrics. Một bài hát có khi nghe gần chục lần, viết lời nhạc đầy trang giấy. Nhưng với cách học này nó giúp Mỹ vừa có thể nghe nhạc giải trí lại có thể cải thiện khả năng nghe, viết cực tốt.

Nhưng tại sao Mỹ lại chỉ hát được nhạc tiếng Anh mà không hát được nhạc Việt, không sợ mọi người nói Mỹ "xính ngoại" sao? Còn thần tượng của Mỹ là ai?
 
Một bài hát khác của Mỹ cũng nhận được rất nhiều lời khen tên Parachute.

Từ nhỏ mình đã nghe nhạc tiếng Anh rất nhiều, có lẽ vì thế mà nó ngấm vào trong máu luôn. Khi nghe một bài tiếng Anh nào đấy thì cảm xúc của mình lại trào dâng. Mỹ không sợ mọi người nói thế đâu, mình nghĩ đó cũng là một điều may mắn mà không phải ai cũng có. Nó khiến mình tìm được cảm xúc và cảm thấy yêu môn tiếng Anh hơn.
 
Mỹ thích hết tất cả các ca sĩ trong American Idol, David Archuleta, Carrie Underwood, Christina Aguilera, Lady Antebellum, Rascal Flatts, Kelly Clarkson... Lúc nào học tiếng Anh ở nhà mình cũng toàn nghe nhạc của những người này và gần như thuộc hết các lời bài hát luôn rồi (cười).



Thế Mỹ có nghĩ sau này sẽ trở thành một ca sĩ không? Xét về giọng hát thì chắc chắn có người hát hay hơn Mỹ rất nhiều. Nhưng nếu không phát triển thì có vẻ "hơi phí" đấy.



Khuyết điểm của mình lớn quá, phong cách cũng không có, với lại bố mẹ cũng không ủng hộ lắm nên mình chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Hiện tại Mỹ vẫn cố gắng thu âm thật nhiều bài hát để giải trí và trước mắt và thỏa mãn niềm đam mê thu âm. Còn chuyện sau này thì từ từ sẽ đến vậy.

Cám ơn Mỹ về buổi gặp mặt này nhé. Hy vọng sau này Mỹ sẽ có thật nhiều bài hát hay và học thật tốt.