Hoàng Béo – cậu bạn nhảy dancesport cực siêu

Nắng ; Ảnh: Duy Anh + NVCC, Theo 00:01 28/12/2010
Chia sẻ

Từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các cuộc thi dancesport dành cho học sinh – sinh viên, mới đây Hoàng còn đạt giải trong một cuộc thi nhảy online của Singapore đấy!

Họ và tên: Tạ Huy Hoàng

Nickname: Hoàng Béo, Béo Mẫu Mực

DOB: 24/10/1991

Trường: Sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Ngoại Thương. Năm 2009 Hoàng đã thi khối A vào trường với điểm số 29 và liên tục giành được học bổng khuyến khích học tập của các tổ chức, công ty suốt thời gian học cấp 3 và đại học nhé.

Về dancesport: Hiện Hoàng đang là Phó chủ tịch Dancing Club tại trường đại học Ngoại Thương. Hoàng cũng từng là chủ nhiệm câu lạc bộ KDC (Kim Lien Dancesport Club) của trường THPT Kim Liên đấy!

Các thành tích đã đạt được:

- Vô địch giải Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng

- Huy Chương Vàng giải Khiêu vũ thể thao sinh viên thành phố Hà Nội

- Hạng 5 Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6

- Giải Hội khoẻ Phù Đổng

- Gần đây nhất: Giải của ban giám khảo trong cuộc thi online Juz Move

Facebook: Béo Mẫu Mực


 

 Đây là clip dự thi của Hoàng – clip đạt giải Critics’ Choices Award (video clip giành được điểm cao nhất của BGK) trong cuộc thi clip nhảy tự chọn Juz Move, được tổ chức bởi VNCNUS Dance Club (VNCNUS là cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Singapore). Những người đạt giải trong cuộc thi Juz Move còn được quyền tham gia đêm chung kết tại Singapore vào tháng 2 năm 2011 đấy!
 

Ảnh Hoàng dự thi và đạt giải trong các cuộc thi dancesport này, nhìn cậu bạn vừa trí thức vừa rất nghệ sĩ đúng không?





Xin chào Hoàng – cậu bạn “Béo Mẫu Mực”. Có lẽ những ai mới gặp bạn lần đầu đều sẽ không nghĩ rằng bạn có thể nhảy dancesport giỏi như thế. Bạn đã đến với dancesport như thế nào?

Đúng là mới nhìn thì chẳng ai bảo người nặng hơn 80 kg như tớ sẽ nhảy được cả . Thực ra tớ đã thích dancesport từ hồi nhỏ, khi xem mẹ tớ học bộ môn này ở công ty. Thời đó dancesport chưa phát triển như bây giờ (thậm chí còn chưa ra đời ở Việt Nam, người ta chỉ biết nó dưới cái tên nhảy cổ điển). Nhưng cho đến tận khi vào lớp 10 trường THPT Kim Liên và “mon men” lên KDC – câu lạc bộ khiêu vũ thể thao của trường, tớ mới thực sự được học và tập luyện bộ môn này.

Tại sao bạn lại có niềm đam mê với dancesport? 

Tớ phải nói rằng chính KDC đã là nơi chắp cánh cho ước mơ dancesport của tớ. Dancesport - bản thân từ cái tên của nó đã mang đầy đủ yếu tố của một môn thể thao cũng như một môn nghệ thuật. Tớ đã xem những bài biểu diễn của anh Chí Anh, chị Khánh Thi, các cặp đôi vô địch thế giới, hay đơn thuần là những bài biểu diễn của các anh chị đi trước… Tớ thực sự cảm thấy rung động khi ngắm nhìn những động tác uyển chuyển mà vẫn đầy nội lực và giàu cảm xúc của họ. Tớ không thể nói rõ nổi tại sao mình lại thích dancesport đến thế, nhưng tớ dám chắc những người đã tham gia bộ môn này thì đều có chung một cảm giác khi theo đuổi nó, đó là “bị nghiện”.




Hoàng bị "nghiện" dancesport từ lúc nào không biết

Hoàng nhảy dancesport rất đẹp và điêu luyện. Bạn có mất nhiều thời gian để đạt đến trình độ như bây giờ không?

Tính từ thời điểm tớ bắt đầu tập nhảy đến giờ là gần 4 năm rồi. Ban đầu, tớ tập dưới sự chỉ dạy của các anh chị khoá trên. Nhưng dần dần, vì thấy yêu thích bộ môn này, tớ đã tự tìm đến các câu lạc bộ và tham gia các khoá học ở đó. Bây giờ thì tớ đang tập dưới sự chỉ dẫn của anh Vĩnh Thành – giáo viên dancesport tại CLB 75 Hồng Mai.

Lịch tập nhảy của bạn khá dày đặc và vất vả, cộng thêm cả việc học ở trường nữa, Hoàng cân bằng hai việc đó như thế nào?

Từ ngày lên đại học, đặc biệt là những lúc chuẩn bị gấp rút cho các cuộc thi nhảy mà lại trùng với lịch thi học kỳ, thời gian học của tớ đều bắt đầu từ khoảng 12h đêm cho đến 2-3h sáng. Rồi sáng hôm sau tớ lại tiếp tục phải đi học từ 7h sáng ở trường. Nhiều lúc thấy mệt lắm, chỉ muốn nghỉ tập (hoặc thậm chí đã có lúc nghĩ đến... nghỉ học), nhưng cứ đến lúc đi tập thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Tớ nghĩ cần phải đảm bảo việc học, vì chắc chắn nếu như tớ học không tốt thì không chỉ gia đình mà chính bản thân cũng cảm thấy không ổn một chút nào. 


Học rất giỏi mà nhảy dancesport cũng tài nhé!

Bạn nghĩ gì về dancesport ở Việt Nam hiện nay?

Dancesport Việt Nam đang ngày càng phát triển, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có người tham gia dancesport không chỉ theo phong trào mà cả ở mảng thành tích cao. Bản thân mỗi một người yêu và đam mê bộ môn này lại là một nhân tố giúp phổ biến bộ môn này rộng và xa hơn nữa. Đứng trên phương diện là một người đam mê dancesport, tớ rất vui khi bộ môn này ngày càng được nhân rộng phạm vi.

Ngoài dancesport ra thì bạn có sở thích nào nữa không?

Tớ có một niềm đam mê nho nhỏ với ca hát. Tớ thích hát mọi lúc mọi nơi. Và nếu như có cơ hội cũng như thời gian, chắc chắn tớ sẽ tham gia Vietnam Idol để... đọ giọng cười với ca sĩ Siu Black . Ngoài ra, tớ cũng rất thích được tìm hiểu về các thể loại nhảy khác, ví dụ như thể loại nhảy cheerleader mà tớ đang cùng với đội cheer Pinky của trường Đại Học Ngoại Thương tham gia vào giải Sinh viên văn thể mỹ Quốc gia U league 2010.

Ước mơ và dự định trong tương lai của bạn là gì?

Tớ không tính trước tương lai quá xa cho bản thân, nhưng ước mơ và dự định trong tương lai gần thì luôn luôn là cân bằng được giữa việc học tập - công việc và thời gian tập nhảy của mình. Sau này khi tốt nghiệp đại học, tớ thích được làm công việc về tài chính, và nếu công ty đó lại là một công ty chuyên đào tạo về nhảy thì thật không gì bằng!

 

Cảm ơn Hoàng vì buổi trò chuyện. Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong học tập cũng như dancesport và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày