Hải Quyên - cô em gái tài năng của chị Thu Ngọc "Mây Trắng"

Huyền Trang, Ảnh: Minh Cao, Theo 00:01 21/08/2010

Tham gia đóng phim truyền hình, làm model và MC chưa lâu, nhưng Hải Quyên đã mau chóng để lại dấu ấn cho nhiều người. Không chỉ vì cô bạn là em gái cưng của ca sĩ Thu Ngọc (Mây Trắng) mà còn tài năng và nụ cười rất duyên.

Profile

Tên thật: Phạm Hải Quyên

Hiện đang là: Học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Du

Sinh nhật: 19/02/1994

Thành tích:

- Ngôi sao thời Trang Yeah1.2010

- Nét đẹp học đường 2009

- MC kênh Yeah1 TV (2010)

- Model của NTK Việt Hùng

- 9 năm liền học sinh giỏi

- Diễn viên chính phim: Gia đình bác Hai Le.




Hi Quyên! Gần đây Quyên xuất hiện trên kênh truyền hình SCTV4 với tần suất dầy đặc. Quyên có thể chia sẻ một chút về mình và duyên cớ đến với nghệ thuật qua màn ảnh nhỏ được không?

Quyên đến với nghệ thuật rất tình cờ. Bắt đầu là từ một lần Quyên nói với mấy người bạn thân rằng mình sẽ thử casting model và được ủng hộ. Hôm ấy, Quyên nhớ rõ đã xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để có được SBD. Sau đó lại phải tiếp tục đứng xếp hàng trên đôi giày cao ngót 1 tiếng để đợi đến lượt mình diễn. Về nhà, chân Quyên cứng đờ, đau ơi là đau! Nhưng cũng nhờ vậy mà sau đó Quyên đã tìm được niềm vui trong vai trò model của nhiều tờ báo, MC kênh truyền hình và cả diễn viên nữa.

Là em gái của chị Thu Ngọc (Mây Trắng), bạn có thừa hưởng được ở chị nhiều bí quyết thành công?


Có thể nói Quyên thấy mình may mắn khi có được một người chị tuyệt vời! Trong cuộc sống cũng như công việc thì chị Ngọc đã hướng dẫn cho Quyên rất nhiều. Điều Quyên học được từ chị mình là sự mạnh mẽ và quyết đoán. Chị Ngọc cũng đã từng nói rằng: "Hãy là một búp bê có tri thức". Quyên thực sự rất thấm thía câu nói đó nên luôn cố gắng cân bằng giữa học tập và công việc. Quyên còn được chị dạy cách nói chuyện, cách giao tiếp xã hội, cách làm việc sao cho người ta thấy mình không sáo rỗng. Không chỉ thế, chị Ngọc cũng chính là "stylist" tuyệt vời cho Quyên nữa đó!

Hai chị em bạn có một kỉ niệm gì đặc biệt, được xem là nhớ đời không nhỉ?

Kỷ niệm của hai chị em mình thì rất nhiều đấy nhé, nhưng có một kỉ niệm không thể nào quên được, đó là ngày tổ chức live show và ra album của Mây Trắng sau 9 năm ca hát. Hôm ấy, chị Ngọc cứ tất bật và chạy ngược chạy xuôi, nhưng bản thân Quyên lại cũng không cảm thấy mức độ quan trọng của nó, thậm chí, bản thân còn mê đi chơi với bạn nên không định đến xem.

Nhưng khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, Quyên mới cảm nhận sự nỗ lực không ngừng của chị và cả nhóm để đêm diễn thành công. Lúc ấy, Quyên rất xúc động. Quyên ân hận vì đã không giúp chị nhiều hơn, chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho show diễn không bị trục trặc gì.

Sau Clip quay cùng ca sĩ Ngô Kiến Huy, nhiều người “đồn thổi” rằng cả hai dính với nhau như hình với bóng. Quyên có thể bật mí về sự thật này?

(Cười). Thực sự mà nói ca sĩ Ngô Kiến Huy là mẫu người lí tưởng cho các cô gái. Mặc dù mới hợp tác lần đầu, nhưng Quyên thực sự bị “ông anh” thuyết phục. Quyên xem anh Huy như một người anh trai rất gần gũi của mình. Anh em làm việc cũng rất hiểu nhau và anh Huy cũng giúp đỡ rất nhiều để Quyên hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian gần đây, được biết Quyên rất tích cực tham gia vào các hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò: MC, diễn viên, model?

Tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì Quyên cũng như các bạn khác, có sức trẻ, có nhiệt huyết, sáng tạo và muốn thử sức mình. Công việc hiện nay cũng là đam mê từ bé. Nó giúp Quyên tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng không phải vì thế mà Quyên quên nhiệm vụ học tập đâu nhé, Quyên rất cầu toàn, và muốn cả hai phải được hoàn hảo, hihi.

Năm học mới bắt đầu, việc học của Quyên có gì xáo trộn khi xuất hiện trước báo chí, mạng, cả tivi với tần suất “hơi bị nhiều”?

(Cười) Cũng có xáo trộn một chút. Đầu năm học, gặp lại một số bạn nhìn Quyên với ánh mắt khác. Nhưng Quyên nhanh chóng nói với các bạn rằng: “Khi vào trường, mình cũng chỉ là một học sinh bình thường”.

Quyên rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, động viên từ phía bạn bè và thầy cô. Đôi lần, lịch quay film, chụp hình khá dày đặc nên Quyên phải xin nghỉ. Bạn bè đã ủng hộ bằng cách chép bài và giảng lại và còn cho Quyên những lời khuyên cực kì giá trị nữa.

Quyên có gặp khó khăn với những anh chàng hâm mộ mình trong trường học?

Là con gái ai chẳng thích mình được theo đuôi và mình cũng thế. Quyên sợ nhất ai nói mình “chảnh”. Quyên nghĩ mình sẽ rất vui nếu nhận được tình cảm của người khác. Có thể nói, Quyên không cảm thấy đó là khó khăn nếu có anh chàng nào mến mình. Ngược lại còn thấy vui và hồi hộp khi thỉnh thoảng nhận được thư làm quen, có chai nước hay cánh hoa trên bàn học nữa ý!
















Đây thật sự là một buổi trò chuyện rất thân mật và vui vẻ. Hy vọng Quyên sẽ thành công trên mọi con đường mà mình lựa chọn. Cám ơn Quyên về buổi gặp mặt hôm nay.