Những ngày này, cả miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang chìm trong đợt rét kéo dài. Ngày hôm qua (4/1), nhiệt độ Hà Nội thấp nhất ở mức 10 độ và đây cũng là ngày lạnh kỷ lục của Thủ đô trong mùa đông năm nay.
Clip Hà Nội co ro trong ngày rét kỷ lục đầu năm
Sau đợt nghỉ Tết Dương lịch, mọi người đã quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Dạo quanh nhiều khu vực trong thành phố, thật dễ dàng nhận ra người dân Hà Nội đang tìm mọi cách để đối phó với cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đầu năm. Mọi người ra đường với những bộ quần áo, găng tay, khăn quàng và khẩu trang ấm áp.
Bia hơi Tạ Hiện vắng vẻ
Tượng đài Lý Thái Tổ cũng không đông như những ngày cuối tuần khác
Rất ít người thưởng thức kem Tràng Tiền vào ngày hôm nay
Trà chanh nhà thờ, điểm tụ tập quen thuộc của giới trẻ Hà thành hôm nay cũng vắng người
Ai cũng trong trang phục ấm áp
Chúng tôi tình cờ gặp một nhóm học sinh dân tộc được dẫn xuống Thủ đô chơi đầu năm mớiVới thời tiết như thế này, các tụ điểm vui chơi thường ngày như Hồ Gươm,
trà chanh Nhà Thờ, Nhà Hát Lớn, Lăng Bác,... cũng khá vắng vẻ. Mọi
người chỉ muốn tới những nơi ấm cúng hơn là đi ra ngoài, hay đơn giản là
ở nhà cho ấm áp. Những hàng quán bán đồ ăn, các hàng hạt dẻ, ngô nướng,
khoai nướng, phở,... có vẻ đắt khách và được ưa chuộng hơn trong những
ngày lạnh giá này.
Những rổ hạt dẻ còn bốc khói
Hàng ngô nướng, khoai nướng "đắt hàng"
Mọi người muốn mua những món ăn nóng để xua tan cái lạnh
Những người ngoại quốc cũng bắt đầu đi mua sắm quần áo ấm
Một cách được rất nhiều người Hà Nội áp dụng để tránh rét trong đợt lạnh này là đốt lửa để sưởi ấm. Không khó để bắt gặp một "bếp lửa" ngoài trời, nhiều người ngồi xung quanh để sưởi ấm.
Người dân đốt lửa để chống lạnh
Mọi người quây quần bên nhauTuy trời rét buốt, thế nhưng vẫn có những bạn trẻ ra đường để tận hưởng cái lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Những đôi nắm tay, sánh bước bên nhau, ấm áp với vòng tay ôm thật chặt có lẽ cũng đã phần nào xua đi giá rét đầu năm.