Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k

PiterDeeDee, Theo Pháp luật xã hội 13:00 27/11/2013

Ở Hà Nội, chỉ với 100k, bạn vẫn có thể cùng bạn gái đi ăn, uống no nê, ngon miệng đấy.

2 ngày gần đây, chủ đề "Mang 100k đi chơi với bạn gái" được cộng đồng mạng bàn luận vô cùng sôi nổi. Không chỉ đơn thuần tranh luận về việc ai đúng, ai sai, mà từ chuyện này, chúng ta "đối mặt" với câu hỏi: 100k thì đi đâu, ăn gì với bạn gái. Đây vốn là một vấn đề khá tế nhị nhưng lại rất được mọi người quan tâm, đặc biệt là các chàng trai, vốn là những người "chủ chi" trong các buổi hẹn hò.

Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội vốn đắt đỏ, việc cầm 100k đi chơi là điều... không thể, trừ khi chỉ đi ăn một bữa thật đơn giản, bình dân rồi về. Thế nhưng, nếu nghĩ vậy tức là bạn mới chỉ nhìn thấy Hà Nội qua những quán xá nổi tiếng, dù ngồi vỉa hè nhưng giá vẫn cao như nhà hàng rồi. Hà Nội vẫn tồn tại rất nhiều những quán hàng với mức giá rẻ, bình dân và chắc chắn, nếu bạn biết đến chúng thì những buổi hẹn hò với số tiền lên đến hơn... 100k sẽ chỉ còn là "dĩ vãng".

1. Hẹn hò lãng mạn tối mùa đông

Tổng chi phí: 60 - 65k

Tối mùa đông lạnh cóng, bạn thường thích đưa bạn gái mình đi đâu? Đừng nói là một góc trong quán cafe, có menu với giá hơn 50k một ly cà phê hoặc sinh tố nhỏ xíu nhé, vừa quá quen thuộc, lại nhàm chán và... tốn tiền. Thay vào đó, trong cái lạnh mùa đông, chẳng có gì hoàn hảo hơn là cùng bạn gái đi dạo phố phường Hà Nội và ăn những món "đậm đặc mùa lạnh" vốn vừa rẻ, vừa ngon.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với món quẩy. Quẩy là món khoái khẩu của các bạn trẻ vào mùa đông, nhất là các bạn gái. Gì chứ nghĩ đến việc ngồi ăn những chiếc quẩy giòn giòn, dai dai, béo ngậy, lại nóng hôi hổi vì vừa vớt từ chảo dầu ra đã đủ để bạn thấy... ứa nước miếng rồi. Ngon là một chuyện, một đĩa quẩy 15 chiếc cho 2 người ăn chỉ có giá từ 25 - 30k tùy nơi (đắt nhất là 30k). Vậy nên khi ăn xong, bạn vẫn còn hẳn... 70k đi chơi tiếp cơ đấy.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 1

Nhưng ăn quẩy không thôi thì chưa no lắm. Vậy thì hãy cùng đi ăn ngô nướng tiếp đi. Một bắp ngô nướng giá từ 9 - 10k là nhiều, lại thường bán kèm nước ngô, không thì cũng bán cạnh hàng trà đá, mà hai loại này giá cũng chỉ khoảng 3 - 5k/cốc đầy. Ăn ngô nướng, uống trà đá, nước ngô vừa ngon lại ngồi được lâu. Trong cái lạnh buốt của Hà Nội mùa đông, hai bạn có cơ hội ngồi ngắm phố phường, cùng xuýt xoa vì lạnh và cùng nhẩn nha thưởng thức bắp ngô nướng nóng bỏng tay, rất lãng mạn phải không? Ấy thế mà chi phí cho màn này chỉ khoảng... 30 - 35k là nhiều đấy nhé.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 2

2. Đón ngày mới

Tổng chi phí: 85k.

Các đôi yêu nhau thường có thói quen dậy sớm, đi ăn sáng và cafe một chút trước khi đi học, đi làm. Mà ăn sáng ở Hà Nội bây giờ cũng đắt, một bát bún, bát phở cũng từ 30 - 40k rồi. Thế nên thay vì cứ đi vào những hàng bún, phở nổi tiếng mà lại đắt tiền, chúng mình mách các bạn vào ăn bún ở Nguyễn Chế Nghĩa. Phố này có một hàng bún mọc gà, bán từ 6h - 9, 10h sáng. Bún mọc ở đây thì ngon nổi tiếng rồi, bên cạnh lại có hàng bán quẩy nữa nên quẩy ăn kèm bún lúc nào cũng được tươi ngon, giòn mới. Giá ở đây lại vô cùng rẻ, một bát bún đầy đủ chỉ 20k, thêm trứng, thêm quẩy và trà đá nữa cũng chỉ rơi vào tầm 55k cho cả 2 người.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 3

Ăn sáng no nê rồi thì bạn đừng bỏ lỡ thú vui cafe sớm nhé. Trong những ngày đẹp trời thế này, chẳng có gì thích hơn là chui vào quán cafe và cùng ngồi nói chuyện phiếm. Nhưng không phải là những hàng cafe sang chảnh, đắt tiền đâu. Chúng mình gợi ý những hàng cafe cổ, cafe vỉa hè có rất nhiều ở phố Nguyễn Hữu Huân hay Triệu Việt Vương như Cafe Giảng, Cafe Lâm hay Cafe Thái. Cafe ở đây có ưu điểm là rất ngon, ngồi được lâu lại có giá rẻ, chỉ từ 10 - 15k/ly thôi.

3. Ăn trưa

Tổng chi phí: 94k.

Ăn sáng ở Hà Nội bình thường đã đắt, ăn trưa lại càng đắt hơn. Nhưng hôm nay chúng mình sẽ tiết lộ một địa chỉ khá ổn để đưa bạn gái đi ăn trưa vừa no, ngon lại rẻ. Ở trên phố Bà Triệu, đoạn đi quá Vincom lên một chút, có một hàng bánh mì chảo ăn rất được. Một suất đầy đủ ở đây có một quả trứng ốp lòng đào béo ngậy, xúc xích rán, thịt đùi hun khói cắt lát và một miếng pate nữa. Ăn ngon, no căng mà lại chỉ có 30k/suất, thêm sữa đậu nành là 5k/cốc. Vậy là chỉ tốn khoảng 70k cho cả 2 người no nê.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 4

Nhưng ăn bánh mì xong thì chẳng lẽ lại không đi ăn tráng miệng. Bạn có thể đi cafe bệt ở gần khu Triệu Việt Vương với giá 30k/2 người. Hoặc chịu khó chạy xe lên phố Xã Đàn, tìm số nhà 492. Ở đây có các món chè hoa quả, chè đắng, nổi tiếng nhất là món chè bơ, ăn ngậy ngậy, béo béo, thơm mùi quả bơ chín, ngon mà giá chỉ 12k/bát thôi.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 5

4. Ăn vặt buổi chiều

Tổng chi phí: 44k.

Buổi chiều sau khi đi làm, đi học về, nhiều cặp đôi có thói quen gặp nhau một lát và đi ăn vặt linh tinh. Bữa ăn vặt lúc này chỉ chọn những món nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Thế nên, nhiều người thường lựa chọn ăn cháo sườn vào lúc này. Cháo sườn ở Hà Nội nổi tiếng nhất là khu Lý Quốc Sư, nhưng cháo ở đấy thì bắt đầu đắt lắm rồi, từ 20k trở lên cho một bát cháo. Chúng mình biết một địa chỉ khác bán vào các buổi chiều ở ngay trước cửa nhà thi đấu Bách Khoa. Cháo ở đây ăn ổn, quẩy nóng giòn, cháo thơm ngọt mà giá chỉ có 7k/bát thôi đấy.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 6

Ăn cháo xong thì sẵn tiện ở khu Bách Khoa, bạn nhớ ghé qua ngõ 36 Lê Thanh Nghị nhé. Ở đây bán món hoa quả dầm nổi tiếng ngon rẻ. Hoa quả ở đây tươi ngon, một bát lúc nào cũng đầy ắp đủ các loại quả, lại được dầm với sữa chua mà giá chỉ 15k/bát, thế nên quán lúc nào cũng đông nghịt khách, nhất là vào những giờ cao điểm.

Gợi ý những "gói hẹn hò" ở Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 100k 7