Gặp Diệp Yến - Cô giám đốc 9x xinh như hot girl của Project Runway

Enigma, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 14/06/2015

Giữa "một rừng" những cá tính thời trang đặc biệt và ấn tượng, cô nàng Diệp Yến trở nên nổi bật nhờ gương mặt xinh như hotgirl và phong cách rất nhẹ nhàng, duyên dáng.

Ấn tượng của nhiều người về Project Runway, đó là một chương trình hội tụ toàn những… cá tính thời trang đặc biệt. Trong suốt những ngày cuộc thi diễn ra những vòng đầu tiên, dễ dàng tìm thấy đôi ba dòng status, những đường link chia sẻ các hình ảnh thí sinh cuộc thi này, vận trên người những bộ trang phục có phần khác lạ và cả những thiết kế đôi khi cũng khiến ta giật mình.

Nhưng Diệp Yến lại là một cô gái rất… khác trong cuộc thi này. Không mang đến hình ảnh lạ lùng thường thấy về các NTK trẻ trong mắt người xem, Diệp Yến xinh đẹp và nhỏ nhắn như hot girl, ở cô nàng toát lên một khí chất đơn giản mà nổi bật một cách tự nhiên của một fashionista. Cô nàng dễ dàng tạo một cảm giác dễ chịu tới người đối diện, nhờ nụ cười nhẹ nhàng và sự hoạt bát của mình. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn, với Diệp Yến không hẳn là để tìm kiếm một cơ hội. Ở lứa tuổi 24, cô nàng này vẫn đang rất thành công khi điều hành một công ty riêng về thời trang, và những gì Diệp Yến muốn biết, đó đơn giản là mình đang đứng ở đâu, và mình có thể tiến được đến đâu với đam mê này. 



Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình trò chuyện với Diệp Yến, thí sinh “xinh như hot girl” của Project Runway năm nay nhé. 

Tên: Nguyễn Diệp Yến

D.O.B: 02/05/1992

Từng theo học tại Học viện thời trang London, trường UWE tại Anh. Hiện đang điều hành công ty riêng về thời trang và là một trong những thí sinh của Project Runway năm nay. 


Chào Yến, đầu tiên bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình?

Chào các bạn, mình là Diệp Yến, mình mới tốt nghiệp được khoảng 8 tháng ở trường UWE tại Anh. Trước đó, mình từng theo học 2 năm ở Học viện thời trang London, Hà Nội. Còn hiện tại, mình đang chạy 1 công ty riêng về thời trang. Công ty của mình chuyên nhận đặt các đơn hàng từ các công ty, khách sạn hay resort. 

Bạn quyết định theo đuổi ngành thời trang từ bao giờ? 

Nói về việc đến với ngành thời trang thì đó là một cái duyên tình cờ. Thậm chí, trong khoảng thời gian từ cấp 1 đến trung học phổ thông, mình chưa từng nghĩ là mình sẽ theo đuổi ngành này. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình có đi học tiếng Anh tại 1 trung tâm vì có ý định theo học kinh doanh tại đại học RMIT. Sau cũng nửa năm học tại đây, một hôm mình nói chuyện với thầy giáo mình là một người nước ngoài. Thầy có hỏi mình: “Tại sao ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, thầy thấy rất nhiều người học kinh doanh hay ngân hàng, thế đam mê thật sự của em là gì, em không có vẻ gì "into business" (thích thú ngành kinh doanh) lắm”. Trước đó, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng hỏi mình về đam mê thật sự của mình, chỉ là hướng học ngành nào thì sẽ dễ hơn cho mình trong tương lai. Sau câu hỏi của thầy, mình về nghĩ đúng một đêm rồi quyết định nói chuyện với mẹ về đam mê với thời trang. 

Rất may, mẹ mình cũng là người yêu thích thời trang, cộng thêm trước đây mẹ mình cũng đã làm việc liên quan đến quần áo nên cũng hiểu tính chất công việc này. Mẹ thậm chí đã ủng hộ mình ngay lúc mình bày tỏ. 



Hẳn là bạn phải có tình yêu và đam mê rất nhiều với thời trang, mới quyết định theo đuổi con đường này?

Khoảng thời gian khi mới bước chân trên con đường học thời trang, mình khá shock vì khối lượng công việc trên lớp cũng như bài tập về nhà rất nặng. Mình lại được nghe các anh chị khối trên nói: Hầu như các lớp đến khi tốt nghiệp đều rơi rụng dần vì không phải ai cũng theo được. Nhưng cuối cùng, mình cũng vượt qua được 2 lần tốt nghiệp và đang rất hạnh phúc sau quãng thời gian theo học ngành này. Vậy là hẳn mình rất yêu thời trang đúng không?

Khi theo đuổi thời trang, Yến có nhận được sự ủng hộ của gia đình?

Như mình nói ở trên, mẹ mình ủng hộ mình 2 tay, bản thân ba mình mặc dù là bác sĩ nhưng gia đình cũng có thời điểm thử mở thêm cả xưởng gia công quần áo ở Nga, nhưng đó không phải chuyên ngành của nhà mình, lại cộng thêm không có ai quản lí được, vậy nên cuối cùng gia đình mình đã phải đóng cửa cái xưởng đó. Khi mình nói muốn theo đuổi ngành này, mình thuyết phục ba bằng cách nói rằng sau này sẽ mở lại xưởng và làm tốt hơn ba, ba mình đã đồng ý luôn. Cho đến bây giờ, mình vẫn đang trên đường thực hiện điều đó đây.



Theo bạn, điều khó khăn nhất khi trở thành một NTK là gì?

Điều khó khăn nhất khi trở thành một NTK là phải duy trì được đam mê của bạn. Làm thiết kế có rất nhiều việc không tên tỉ mỉ, mình chạy việc cả ngày và những lúc có chương trình hay hợp đồng nào đó là cả mấy tháng trời trong tình trạng thiếu ngủ. Nhiều buổi sáng ngủ dậy, lúc đánh răng mình nghĩ, không biết đến bao giờ mới được nằm dài ngủ đến trưa xem tivi. Nhưng dù thế nào, mình cũng vẫn nghĩ rằng, có đam mê là sẽ kiên nhẫn làm được hết. Tuy bận, tuy mệt, nhưng vui!

Người ta thường nói, một NTK cần có cá tính và bản sắc riêng, vậy bạn đã tìm ra chúng trong phong cách mình lựa chọn hay chưa?

Đúng vậy, một NTK cần có cá tính riêng, điều đó thể hiện trên những sản phẩm mà NTK đó làm ra. Và Yến đã tìm ra được cái riêng của mình trong những thiết kế của bản thân. Bởi thời trang thì đa phong cách, việc chọn cho mình 1 phong cách nhất định mang tiếng nói riêng của bản thân là điều rất quan trọng. Nếu không, sản phẩm của bạn sẽ rất mờ nhạt và không được ai nhớ đến. Điều này đã được Yến nghĩ đến và định hình từ lúc còn đi học trong trường. 



Tại sao bạn lại quyết định tham gia Project Runway lần này?

Tham gia chương trình Project Runway lần này là quyết định thử thách bản thân thêm một lần nữa trước khi mình mở thương hiệu thời trang của riêng mình.

Kỷ niệm vui nhất của bạn từ lúc tham gia cuộc thi đến bây giờ là?

Khi tham gia chương trình, mình làm quen được rất nhiều bạn mới có chung đam mê. Thấy các bạn cũng làm việc chăm chỉ và rất quyết tâm với nghề nên mình càng có thêm động lực. 

Bạn hãy thử "đánh giá thực lực" của các bạn thí sinh trong cuộc thi lần này đi nào!

Mình thấy các bạn thí sinh năm nay rất đáng gờm. Kĩ thuật may của các bạn ấy rất tốt. 





Dù mới đi được một chặng đường không quá dài, thế nhưng chắc việc tham gia Project Runway cũng mang đến cho bạn những trải nghiệm và cả kinh nghiệm mới? Bạn có thể chia sẻ thêm cho chúng mình được chứ?

Tuy mới là vòng casting nhưng mình cũng rút ra được rất nhiều điều. Thứ nhất là sự khắc nghiệt trong nghề. Thứ hai là việc trải nghiệm thi đấu giúp mình biết được mình đang đứng ở đâu và còn những thiếu sót gì, để trong tương lai mình sẽ cố gắng hơn nữa. 

Dự định tương lai của Yến là? 

Dự định trong tương lai của mình là, song song với việc điều hành công ty thời trang nhận những đơn hàng số lượng, mình sẽ mở cửa hàng thời trang đầu tiên của mình vào mùa đông năm nay. 

Cảm ơn Yến về buổi trò chuyện thú vị này. 

Ảnh: Rec16
MUA: Phương Khỉ