Gặp thầy giáo Tiếng Anh nức tiếng Sài Gòn vì hóm hỉnh và đẹp trai

Vic, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/06/2015

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Tim Nguyễn đã chọn Việt Nam để sinh sống và làm công việc thầy giáo.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao bởi những clip dạy Tiếng Anh một cách hóm hỉnh, hài hước của một thầy giáo siêu điển trai. Vị thầy giáo trẻ này có tên Tiếng Việt là Nguyễn Đông Thiên (nickname Tim Nguyễn) và đang cực yêu thích với công việc hiện tại của mình là dạy Tiếng Anh cho học sinh Việt.

Anh được yêu mến không chỉ bởi những clip kể trên mà còn bởi gương mặt điển trai và cách phát âm Tiếng Việt một cách “lơ lớ” nhưng rất đáng yêu.


Một vài clip dạy Tiếng Anh một cách hóm hỉnh theo từng chủ đề nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Cùng trò chuyện để hiểu nhiều hơn về vị thầy giáo điển trai này nhé!

Họ tên: Nguyễn Đông Thiên

Nickname: Tim Nguyễn

Ngày sinh: 8/10/1988

Chiều cao: 1m79

Sở thích: xem phim, ăn uống, giao lưu bạn bè


Chào Tim, tôi nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?

Từ khi dạy Tiếng Anh thì mọi người đã quen gọi tôi là “thầy”, nhưng chỉ khi làm việc thôi. Cứ xưng hô anh em cho thoải mái.

Cảm giác thế nào khi những ngày vừa rồi anh nhận được sự chú ý nhiều từ cộng đồng mạng qua các clip dạy Tiếng Anh?

Tôi thấy vui khi nhận được sự quan tâm từ mọi người. Từ khi về Việt Nam, tôi chỉ nghĩ mình sẽ trở thành thầy giáo dạy Ngoại ngữ như bao giáo viên khác thôi. Hy vọng tôi sẽ giúp được nhiều người cải thiện vốn Tiếng Anh.


Ở Mỹ, sự nổi tiếng “ảo” trên mạng có khác ở Việt Nam không?

Tất nhiên là không. Đất nước Mỹ quá rộng lớn, và việc nổi tiếng trên internet không nói lên được điều gì nhiều từ con người bạn. Có lẽ vì đã bão hòa rồi. Còn ở Việt Nam, mọi phương thức truyền thông như mạng xã hội đang ở giai đoạn cực thịnh, nên cách mọi người biết đến qua mạng cũng khác hơn.

Xuất phát từ đâu anh có ý tưởng làm những clip học Tiếng Anh hài hước và thú vị như vậy?

Tôi nghĩ nếu chỉ học thì không đủ, mà phải xem thực tế mới hiệu quả. Phương thức “vừa học vừa giải trí” luôn đem lại hiệu quả tối ưu. Vì vậy, xuất phát từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu thực hiện những clip dạy Tiếng Anh bằng cách gây cười cho người xem. Tôi mong muốn rằng khi xem những clip vui tươi này, một vài người sẽ không còn “sợ” môn Tiếng Anh nữa mà sẽ thoải mái nhất tiếp nhận mọi kiến thức.

Người thân, bạn bè của anh có bất ngờ khi xem những clip đó không, bởi thấy ở ngoài anh khác lịch lãm, chứ không hề “nhí nhảnh”?

Nhìn tôi vậy thôi. Chứ tính cách ngoài đời của tôi cũng tếu táo lắm. Tôi cũng mới học được từ “tếu táo” đó, nôm na là hài hước và thích làm người khác cười.







Anh là người Việt Nam 100% à? Thấy anh có đôi nét “tây tây” mà?

Không, tôi sinh ra ở Mỹ. Nhưng trong người tôi mang 2 dòng máu Việt – Pháp. Ông nội tôi là người Pháp.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, việc nói Tiếng Việt một cách thuần thục có khó với anh không?

Bạn biết đấy, Tiếng Việt vốn rất giàu đẹp nên có thể nói thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong những lần về thăm quê hương, tôi cảm thấy yêu và muốn gắn bó với nơi này nên đã lấy nó làm động lực. Bật mí là tôi học Tiếng Việt không qua một trường lớp nào đâu nhé! (cười)

Học tiếng Việt và học tiếng Anh, cái gì khó hơn?

Khó nói lắm. Mỗi thứ ngôn ngữ đều mang màu sắc riêng. Nhưng với tôi mà nói thì để học mà có thể giao tiếp bằng Tiếng Việt được đã khó, nhưng để hiểu sâu xa ngữ nghĩa, chơi chữ rồi nói bóng gió mới thực sự “thách thức” những người theo học ngôn ngữ này.





Tại sao anh lại chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp?

Như đã nói đó, tôi yêu quê hương của mình. Đơn giản vậy thôi. Hiện tôi đang sống ở Việt Nam cùng mẹ.

Điển trai như vậy, chắc hẳn có nhiều cô gái trở thành “vệ tinh” của anh lắm?

Cũng không nhiều lắm đâu (cười).

Con gái Việt và con gái Tây, anh thấy họ khác nhau lớn nhất ở điểm gì, và sức hấp dẫn nào là lớn hơn đối với anh?

Lại một câu hỏi khó nữa, khó vì tôi thật sự không biết so sánh sao. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng mà. Nhưng tôi thấy có điểm kỳ lạ là trong thời đại xã hội mở cửa này, nhiều cô gái Việt lại cứ muốn học theo hình thức, cách suy nghĩ, lối sống của Tây trong khi con gái Tây thì ngược lại, họ hứng thú khi nói về nét đẹp dịu dàng, truyền thống của thiếu nữ Việt Nam. Dù sao đối với tôi, tôi vẫn ấn tượng với vẻ đẹp của thiếu nữ Việt trong tà áo dài.







Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị vừa rồi!

Ảnh: Trịnh Kim Điền