Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012

Hải Hiền; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 26/11/2012
Chia sẻ

Năm cấp 3, Mai Anh gần như là học sinh cá biệt, bị các bạn trong lớp tẩy chay. Nay cô gái ấy đã thay đổi và trở thành 1 trong 3 người trên thế giới nhận được danh hiệu Đại sứ môi trường Bayer toàn cầu 2012.

Vừa trở về sau chuyến du khảo tại Đức, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với Mai Anh, trước khi bạn ấy lên đường sang Anh tham gia Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên Thế Giới.

Profile:

Họ và tên: Đặng Huỳnh Mai Anh

Ngày sinh: 3/4/1992

Sinh viên Năm 3 ĐH Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh

Thành tích: 

- Đạt giải Lãnh đạo toàn cầu trong chuyến Du khảo sinh thái tại Đức của Đại sứ Môi trường Bayer (BYEE)

- Đại diện Việt Nam tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Thế Giới (Global Youth Summit) tại Anh

- Top 8 Đại sứ môi trường Bayer 2012

- Giải I cuộc thi viết “Nhật kí mùa hạ”

- Giải II cuộc thi về kinh tế “Chinh phục vàng” toàn thành do ĐH Mở tổ chức

- Giải I cuộc thi “Lead the change” về HIV

- Đạt giải Xã hội và Hành vi toàn khu vực miền Nam với đề tài “Thái độ của cha mẹ khi biết con mình là người đồng tính” do ISEF tổ chức trong vòng 2 năm

- 12 năm liền là học sinh giỏi


Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 1
Khi được biết thông tin về cô nàng với bảng thành tích “siêu khủng” này, chúng tôi rất nóng lòng để gặp Mai Anh. Và sau khi trò chuyện cùng bạn, Mai Anh lại gây cho chúng tôi ấn tượng còn đẹp hơn cả bảng thành tích rất đẹp ấy.

Điều ấn tượng đầu tiên, đó là phương châm sống của Mai Anh. Bạn ấy có 3 phương châm mà khi làm bất cứ điều gì cũng đều nghĩ tới. Đó là: sự rõ ràng, xem trọng những gì đã nói và không bao giờ nói quá về bản thân. Bởi lẽ, bạn sợ làm người khác thất vọng. "Trước khi nói điều gì, Mai Anh đều cân nhắc rất kĩ, với bạn ấy, một khi đã nói là phải có trách nhiệm với nó và phải làm cho bằng được. Mai Anh không muốn nói quá hay tự tin quá mức ở bản thân để rồi không làm được, khiến người khác phải buồn vì mình".

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 2

Thêm nữa, không giống với suy nghĩ của nhiều người về sinh viên Ngoại thương là “sinh viên ngàn đô”, Mai Anh thật sự khiêm tốn. Và để có được sự khiêm tốn đó, Mai Anh đã trải qua nhiều chuyện. Bạn ấy chia sẻ: “Năm cấp 3, Mai Anh gần như là học sinh cá biệt trong lớp. Hồi đó Mai Anh học giỏi, nên rất ngạo mạn và hay làm chuyện khác người. Các bạn trong lớp đều tẩy chay mình, chẳng ai chịu ngồi cùng bàn, thậm chí ngồi gần mình cả! Thời gian đó mình buồn lắm. Nhưng may mắn là có một người bạn chuyển đến ngồi gần, cảm thông và chơi với mình nhiều điều. Từ đó, Mai Anh cởi mở hơn và cũng trân trọng lắm những người dến với mình trong những lúc khó khăn nhất”. Có một bước ngoặc khiến Mai Anh thay đổi bản thân nữa, đó là sự động viên, an ủi của người thầy dạy mình môn Lý. Nhờ thầy, Mai Anh đã biết cách hoà đồng với mọi người và nhìn nhận bản thân mình đúng hơn.

Chào Mai Anh! Trở về sau chuyến đi du khảo ở Đức, bạn có cảm nhận gì về đất nước này?

Mình rất thích cách hành động và suy nghĩ của công ty ở Đức. Họ kinh doanh nhưng luôn chú ý đến yếu tố xã hội (đặc biệt là vấn đề về môi trường) và xem đó là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 3
Mai Anh cùng vị giáo sư khi tham gia chuyến du khảo tại Đức vừa rồi.

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 4 

Sau khi đoạt giải Đại sứ môi trường Bayer toàn cầu (BYEE), Mai Anh có thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn không, vì danh hiệu đó quả thật rất cao quý, nhất là cả thế giới chỉ có 3 bạn được nhận danh hiệu này?

Có chứ! Ngay từ khi đạt được danh hiệu này tại Việt Nam, mình nghĩ đó là bước ngoặc lớn. Bởi vì trước khi tham gia, mình từng nghĩ dự án này mình thành công cũng được, không thì cũng không sao, nhưng khi đoạt giải, mình đã có suy nghĩ khác. Mình phải thực hiện thành công dự án và làm được những gì mình đã nói, không còn làm vì mình nữa, mà làm vì những người đã tin tưởng và đặt kì vọng ở mình. Từ đó, mình xây dựng những kế hoạch lâu dài hơn cho dự án. 

Vậy dự án của bạn là gì? Ý tưởng xuất phát từ đâu?
 
Dự án của mình là “Cẩm nang xanh cho bà nội trợ”. Ý tưởng và nguồn cảm hứng của dự án này chính là mẹ của mình. 

Điều gì khiến dự án của Mai Anh thành công trong cuộc thi ở Đức? 

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 5

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 6
Mai Anh chụp ảnh cùng người bạn Đại sứ môi trường tại quốc gia khác.

Để trả lời câu hỏi này, Mai Anh sẽ bắt đầu với lý do mà Mai Anh nghĩ mình thành công ở Bayer Việt Nam. Cá nhân Mai Anh thấy mình không giỏi. Xoay ngược thời gian về lúc mới bắt đầu, mình có xuất phát điểm rất thấp so với các bạn đại sứ còn lại. Mai Anh không có nhiều kinh nghiệm xin tài trợ, không có mối quan hệ trong lĩnh vực môi trường, cũng không được sự hỗ trợ của các tổ chức khác. Thế nhưng, Mai Anh biết cách biến điểm yếu thành điểm mạnh. Mình biết rõ mình đang ở đâu, người ta sẽ so sánh và đánh giá mình ở khía cạnh nào. Từ đó, Mai Anh làm những việc khiến người ta khó có thể so sánh. Mai Anh không đánh mạnh về quy mô vì biết sẽ không bằng các bạn, mà làm chắc, chú trọng chất lượng và chiều sâu của dự án. Ngoài ra, khi ở Đức, có người hỏi mình mẹo để thành công, mình chỉ trả lời ngắn gọn thôi: “Sự thành công của mình chính là trái tim mình đặt trong dự án, tình thương với mẹ và những người nội trợ”. 

Mai Anh còn giỏi cả viết văn và đạt giải rất cao nữa, bạn có muốn theo đuổi sự nghiệp này không?

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 7

Mai Anh thích làm một nhà văn nghiệp dư hơn. Vì nếu làm chuyên nghiệp, mình nghĩ sẽ phải chạy theo số lượng bài viết, mà mình thì phải có cảm hứng mới viết được. Hơn nữa, mình thích hướng tới một nhà văn có thể thiết kế được bìa cho bài viết của mình. Vì mình nghĩ nội dung và bìa có mối quan hệ mật thiết với nhau. Và chỉ có người viết mới hiểu sâu sắc nội dung mình viết để có thể làm ra một bìa phù hợp. 

Cám ơn Mai Anh, chúc bạn có sức khoẻ thật tốt để trải nghiệm nhiều điều thú vị ở Anh trong chuyến đi sắp tới! 

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 8 

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 9
Mai Anh cũng đáng yêu và vui tính.

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 10

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 11

Gặp cô gái là Đại sứ Môi trường toàn cầu năm 2012 12

Chương trình Đại Sứ Môi Trường Bayer (BYEE) được khởi xướng tại Châu Á vào năm 1995, là một trong những nội dung hợp tác chính thức giữa Bayer với UNEP. Với mục đích nâng cao nhận thức của thành niên về môi trường, chương trình tập trung vào các quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng đồng thời cũng là những quốc gia hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Bắt nguồn từ Thái Lan, chương trình đã được mở rộng sang Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazil, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kenya, và Nam Phi.

Hằng năm, mỗi nước tham gia chương trình sẽ tổ chức lựa chọn những ứng viên tiêu biểu nhất. Các bạn trẻ này sau đó sẽ tham gia vào chuyến du khảo kéo dài một tuần tại Leverkusen, Tổng hành dinh của Tập đoàn Bayer. Đây là cơ hội để các bạn tiếp xúc với những phương pháp và công nghệ bảo vệ môi trường hiện đại. 

Nhiều bạn trẻ đã từng là Đại Sứ Môi Trường Bayer hiện đang phụ trách những công việc liên quan đến bảo vệ môi trường ở đất nước của họ, thông qua nhiều nghề khác nhau như truyền thông, công tác tại các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức phi chính phủ, nhờ đó, có thể góp sức thúc đẩy công cuộc phát triển bền vững của quốc gia. 

Năm 2006, Việt Nam tham gia vào chương trình BYEE và chương trình trở thành một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng tâm của Công ty Bayer tại Việt Nam. Cho đến nay, Ban Tổ Chức đã trao danh hiệu Đại Sứ Môi Trường cho 55 sinh viên, trong số đó có 6 sinh viên đã được tuyển chọn để tham gia các chuyến du khảo đến nước Đức. Lực lượng các Đại Sứ Môi Trường trên khắp đất nước đang tích cực chung tay với nhau để thực hiện nhiều hoạt động môi trường thiết thực trong trường học và trong cộng đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày