Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 23:47 22/11/2012
Chia sẻ

Cùng gặp lại cô gái vừa xinh xắn vừa tài năng này các bạn nhé!

Họ tên: Nguyễn Phương Thanh Vy

Ngày sinh: 8/3/1995

Chiều cao: 1m65

Đang theo học tại Nhạc Viện.

Thành tích:

- Giải Nhì đồng đội bóng chuyền nữ các trường Quận 1 – cấp 1.
- Top 5 toàn trường giải Viết văn hay – cấp 2
- Chỉ huy trưởng đội cờ - cấp 2
- Một trong những chỉ huy đội viên ưu tú, BCH Đoàn - Đội của toàn trường – cấp 2
- Thành viên đội nhạc kịch của trường với thành tích khá cao cấp 2
- Được chọn là người đại diện đọc bài diễn văn phát biểu của khối 10 – cấp 3
- Giải Nhì Gương mặt tuổi hồng 
- Là model cho các báo teen.
- Từng đóng quảng cáo cũng như chụp hình quảng cáo sản phẩm.
- Tham gia quay clip nhạc cho các ca sĩ.
- Từng tham gia một vai nhỏ trong phim "Hot boy nổi loạn".
- Top 5 cuộc thi Topgirl – Tìm kiếm gương mặt đại diện cho Thefaceshop
- Tham gia một vai nhỏ trong phim "Scandal"


Chào Thanh Vy, à không, Rima Nguyễn chứ! Tên gọi mới của Vy có ý nghĩa gì nhỉ?

Đối với Vy, Rima là một cái tên đẹp. Vy không khen nó đẹp vì nó là tên của Vy. Mà nó đẹp vì cái tên đó như một liều thuốc tinh thần giúp đỡ Vy khi cảm giác mình cô đơn và lạc lõng. Nó là một món quà vô giá mà những người bạn Vy yêu thương quý mến đã đặt cho.
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 1

Dường như Vy rất “nghiện” văn hoá Nhật? Vy có nghĩ đến việc đi du học ở Nhật không?

Vy đã từng rất mong muốn sẽ được đi Nhật học thậm chí là qua đó sinh sống. Vy mê nó ở mọi mặt. Nghe có vẻ " mù quáng" nhưng nó là một phần giúp hình thành tính cách ở Vy! Sau khi phát hiện gia đình không đủ điều kiện cho mình du học tiếp tiếng nhật, Vy đã ngừng nó lại một thời gian và có thể sẽ bắt đầu lại sau khi học xong 12. Chắc chắn rằng sẽ đặt chân qua đó vào một ngày nào đó không xa bằng chính khả năng của mình mà nhiều khi qua được rồi chắc Vy không chịu về nữa (cười to).

Năm nay là năm cuối cấp 3, Vy sắp xếp công việc học tập ra sao?

Lớp 12 em bị rất nhiều áp lực ở nhiều phía, từ gia đình, thầy cô và cả ở bản thân vì Vy vốn là người cứng đầu cầu toàn. Vy muốn mọi thứ phải thật thoả đáng nên tự ép mình học rất nhiều. Vy đã lập cho mình thời gian biểu thật cần thiết và linh hoạt thay đổi theo từng ngày hay mỗi tuần để phù hợp với lịch sinh hoạt hơn. Thường thì công việc chỉ nhận vào cuối tuần hay những ngày rảnh rỗi thật sự. Vì đối với Vy công việc là một hình thức giải trí khá hiệu quả, vừa tận dụng thời gian và tăng thu nhập.
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 2

Vy cũng từng chia sẻ muốn học thêm tiếng Pháp. Sao không phải là tiếng khác?

Lý do đầu tiên là đam mê. Sau Nhật là Pháp. Vy mê Pháp ở thời trang kiến trúc, cả những giai điệu ngôn từ trong thơ ca và lịch sử. Mà muốn tìm hiểu rõ hơn về nước Pháp nên cách tiếp cận tốt nhất là học ngoại ngữ để giao tiếp chuyện trò. Lý do thứ hai thì “con gái” hơn, Vy thuộc tuýp người người lãng mạn mà (cười).

Mới đây thấy Vy có “than” trên facebook “Em nó không muốn là hot girl! Em nó không có hot, sao cứ phải là hot girl chứ!” Vy có vẻ dị ứng với từ hot girl?

Theo Vy hiểu " hot girl" là danh hiệu dành cho những cô gái không chỉ đẹp ở hình thức mà còn có tri thức, đẹp trong tâm hồn và nhân cách, đẹp trong lời ăn tiếng nói, đẹp trong mắt của mọi người. Còn Vy là một cô gái bình thường có nhiều khiếm khuyết. Vy không có khái niệm mặt xinh hay lên báo vài lần là thành " hot girl". Nghe rất vô lý. Điều Vy muốn là mọi người công nhận mình bằng thực lực chứ không phải là cái danh hiệu vô nghĩa.
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 3

Vy cũng dị ứng với cả những ai đang mang danh hot girl chăng?

Vy không dị ứng với từ hot girl. Bất kỳ ai tiếp xúc với Vy sẽ thấy Vy là người không có hứng thú tị nạnh hay khó chịu với người khác. Tại sao phải làm điều đó khi chính bản thân mình không hoàn hả chứ. Vy rất thích những ai vừa giỏi vừa xinh như các chị đi trước: MiDu, Tâm Tít, Hà Lade. Thỉnh thoảng Vy cũng tự hỏi “đến khi nào mình cũng xinh, cũng giỏi như các chị” (cười).
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 4

Vì sao Vy biết đến cuộc thi Gennie In the Lake này?

Vy biết đến qua mạng facebook. Lúc đầu đọc xong thông tin Vy đã thích rồi, banner thì đẹp và bắt mắt, phần thưởng lại hấp dẫn nên Vy rất muốn tham gia. Tuy hơi tiếc lần này do không đủ tuổi nên Vy không tiếp tục cuộc thi được. Lần sau nếu có tổ chức tiếp thì chắc chắn Vy tham gia và rủ rê thêm bạn bè thi cùng nữa.
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 5

Trong các bộ ảnh dự thi Gennie In the Lake và được lọt vào vòng trong thì có thể thấy bộ hình của Vy đơn giản nhất. Vì sao Vy chọn ý tưởng đó để dự thi?

Muốn có một bộ hình đơn giản không phải dễ. Đơn giản nhưng là chính mình. Vy không muốn khoác lên mình một ai đó không phải là bản thân. Tuy biết gây ấn tượng là điều quan trọng nhưng không nhất thiết phải màu mè đâu. Chỉ cần đủ để mọi người nhìn vào và nhận ra được “bạn là ai”.

Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 6
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 7
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 8
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 9
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 10
 
Rima Nguyễn - cô bạn không thích danh xưng hot girl 11

Photo: Đông Phong
Make up: Dương Trần
Clothing: Mint Boutique
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày