Đi tìm nguyên nhân các FA "lập đàn cầu mưa" ngày Valentine

, Theo Pháp luật xã hội 15:13 14/02/2014

Hội FA ngày thường cũng vẫn “vênh” lắm và có hàng tá lý do để khẳng định chân lý “làm FA thật tuyệt”. Duy có đúng Valentine là ngồi "mâm dưới". Vậy nên, lập đàn cầu mưa thôi!

Cô đơn hơn ngày bình thường

Có người yêu chắc gì đã sướng. Ai yêu rồi mà chẳng có lúc nghĩ, không có người yêu cũng thích phết. Đấy, nên là hội FA bình thường cũng vẫn “vênh” lắm và có hàng ngàn lý do để khẳng định chân lý “làm FA thật tuyệt”. Duy có đúng Valentine là ngồi "mâm dưới" thôi. Bởi ngày đấy, FA hội sẽ cảm nhận được thế nào là cảm giác cô đơn hơn ngày thường. 

Nhất là mấy ngày trước hôm Valentine, những đứa bạn có người yêu cứ thì thào nhỏ to với nhau bàn bạc xem mua gì tặng người yêu, rồi chúng nó í ới rủ nhau đi mua quà cho “gấu yêu”. Mình như kiểu nằm ngoài vùng phủ sóng, không khác bánh xe chệch đường ray, âm thầm lặng lẽ ra khỏi câu chuyện đang rôm rả. Tự nhủ" có gì hay ho chứ?".

Đi tìm nguyên nhân các FA "lập đàn cầu mưa" ngày Valentine 1

Valentine thì chỉ có rủ hội FA đi chơi cùng thôi. Mà kiếm được hội nào "join" cùng cũng còn là may. Lễ tình nhân sẽ đỡ buồn đỡ tủi, có khi lại còn vui là đằng khác. Chỉ khổ những ai không tham gia được vào hội nào, ngồi nhà nằm online facebook có mà buồn chết mất. Bình thường chúng nó online nhiều là thế, ngày này có tìm cạ nick sáng để nói chuyện cũng khó. Chưa kể, chúng nó còn thi nhau up ảnh lên facebook "khoe" tình yêu. Chả nhẽ lại không "like", thế thì hóa ra mình lại là người "ghen ăn tức ở” với nó à? Thôi thì, “lập đàn cầu mưa” đi thôi!

Nhưng sự thật thì… không tránh được cảm giác ghen tị

Người ta có đôi có cặp, xúng xính tối hẹn hò ngày Lễ tình nhân. Dân FA không ghen tị lại bảo nói dối. Phải công nhận thôi, điều này hoàn toàn xảy ra nếu không muốn nói là thường xuyên. Thế nên mới ghét Valentine Day, mới mong cho ngày này mau mau chóng chóng mà qua ngay đi, cho dân tình trở về cuộc sống thường ngày.

Đi tìm nguyên nhân các FA "lập đàn cầu mưa" ngày Valentine 2

Ghen tị chứ, ngày người ta yêu nhau mà mình cứ lủi thủi một thân một mình, kể ra cũng chán. Cũng thầm mong có ai đó nói yêu, có ai đó quan tâm chia sẻ và là bờ vai để dựa vào. Thôi thì tự nhủ, rồi cũng có thôi, chỉ là hạnh phúc đang tắc đường, rồi sẽ đến, đừng vội. Nhưng việc trước mắt vẫn là “lập đàn cầu mưa”!

Không được ai tặng quà, cũng chẳng có cơ hội tặng quà ai

Nhìn lũ bạn ríu rít đi mua quà tặng người yêu cũng thấy chạnh lòng. Cảm giác được tặng quà cũng thích, mà đi tìm quà mua cho người khác để thể hiện tình cảm của mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Chả phân biệt trai hay gái, ai FA cũng đều có tâm trạng thế cả. Giá có ai đang cưa cẩm thì cũng thích nhỉ, hồi hộp nghĩ xem người ta tặng mình cái gì cũng hay hay.

Đi tìm nguyên nhân các FA "lập đàn cầu mưa" ngày Valentine 3

Cũng muốn có cơ hội chăm chút tìm quà, tặng quà cho một ai đó để thể hiện tình cảm của mình. Rồi lại hồi hộp, lo lắng không biết người ta có thích thú với món quà của mình không. Vậy mà, chút ước mong nhỏ bé này của các FA cũng chưa có dịp thực hiện trong lễ tình nhân, buồn là phải. Thế nên, cũng đừng vội trách nhé, khi thấy các FA “lập đàn cầu mưa”.