Trải qua 7 tháng tìm kiếm và đào tạo, đêm qua, cuộc thi Ngôi sao Việt đã chọn ra được quán quân mùa thứ nhất, đó là Lê Thành Tùng, anh chàng "hot boy ủy mị" - người đã gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả ngay những vòng đầu tiên. Vượt qua 3 thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết là Hoàng Sơn, Kim Cương, Thu Giang, Thanh Tùng đã lên ngôi Quán quân Ngôi sao Việt với số điểm cao từ giám khảo cùng tỉ lệ bình chọn không hề nhỏ từ khán giả.
Cùng nhìn lại chặng đường trở thành Quán Quân Ngôi Sao Việt của Thanh Tùng nhé!
Thanh Tùng tên thật là Lê Thanh Tùng, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đang là sinh viên của trường Đại Học Anh Quốc.
Thanh Tùng đến với cuộc thi một cách tình cờ khi không chủ ý đăng ký mà được cậu bạn thân của mình là Hoàng Sơn rủ đi thi. Lần đầu tiên đi thi, cũng là lần đầu đứng trên sân khấu của Thanh Tùng đã khiến giám khảo Phương Thanh rất thích thú. Không màu mè mà giản dị, mộc mạc, phần trình diễn "12 giờ" của Tùng được Phương Thanh đánh giá là hoàn chỉnh với một người đầu tiên đứng trên sân khấu.
Thanh Tùng được đánh giá cao ngay những vòng đầu tiên. Với ca khúc "Nơi nào có em" ở vòng tiếp theo, Lê Thanh Tùng được Phương Thanh đánh giá là mang tới một không khí ngập tràn cảm xúc khiến người ta quên đi những lỗi lầm của giọng hát. Lần đầu tiên ngồi ghế nóng Ngôi sao Việt, Kim Jin Woo - giám đốc đào tạo của công ty Rainbow Bridge cũng đánh giá cao giọng hát của Tùng.
Ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc, Thanh Tùng - người rất được kỳ vọng lại gây thất vọng với ca khúc "Chỉ có thể là yêu" và nhanh chóng thất bại ở nhiệm vụ đầu tiên và rời khỏi chương trình trong sự luyến tiếc của khán giả.
Tuy nhiên dường như nhìn thấy tiềm năng của chàng trai này, Thanh Tùng đã được Ban giám khảo trao cho cơ hội đi tiếp cùng với Anh Huy.
Ngay khi trở lại và tỏa sáng, Thanh Tùng lại phải đối đầu với người bạn thân của mình - Hoàng Sơn.
Thanh Tùng và Hoàng Sơn đã có màn kết hợp ăn ý với ca khúc "Lạc" của Phạm Toàn Thắng. John Huy Trần cho rằng cả hai đã có phần trình diễn đáng tự hào và lựa chọn một trong hai là rất khó, Hwang Hyeon Chang cũng đánh giá đây là một tiết mục rất tuyệt. Mario vì không thể chọn cả hai đi tiếp đã tuyên bố không chọn ai ở phần thi này. Hoàng Sơn cuối cùng đã là người được đi tiếp, và điều này khiến Thanh Tùng “cảm thấy nhẹ nhõm vì muốn dành quyền đi tiếp cho cậu bạn thân và ban giám khảo đã thay mình làm điều này”.
Bị loại trước Hoàng Sơn ở nhiệm vụ đối đầu 1-1 của Top 8.
Những hình ảnh vui chơi của Thanh Tùng cùng bạn bè tại Hàn Quốc.
Ca khúc Jar of heart của Thanh Tùng tiếp tục được đánh giá cao. Dù chưa hề được đào tạo thanh nhạc nhưng Thanh Tùng đã chứng minh cho các đối thủ thấy rằng thí sinh này thực sự là ứng viên nặng ký của giải quán quân.
Ca khúc "Jar of heart" của Thanh Tùng.
Thanh Tùng cùng top 6 chụp ảnh lưu niệm và được các chàng trai CNBlue tặng album. Trong những ngày ở Hàn Quốc, Thanh Tùng cũng đã từng bước khắc phục được điểm yếu của mình là bản lĩnh sân khấu.
Chụp ảnh nhắng nhít cùng 3 chàng trai CN-Blue
"Hot boy ủy mị" là biệt danh ca sĩ Phương Thanh dành tặng cho Thanh Tùng sau màn trình diễn ca khúc "Bức thư tình đầu tiên". Chị Chanh tỏ ra rất hài lòng với phần thi này. Giám khảo Kim Jin Woo nhận xét ánh mắt và biểu cảm của Tùng làm tan chảy trái tim các fan nữ. Trong khi nhà sản xuất Kim Do Hoon cũng dành cho Tùng nhiều lời có cánh như thể hiện bài hát chững chạc, sức hút của Thanh Tùng khiến phần trình diễn làm khán giả vui vẻ hơn.
Top 6 và giám khảo Phương Thanh.
Màn biểu diễn ca khúc "Right here waiting for you" đã khiến nhiều khán giả, nhất là fan nữ của anh chàng vỡ òa với sự dịu dàng, tinh tế và nụ cười "chết người". Giám khảo khó tính Lưu Thiên Hương cũng đã cho Thanh Tùng 95 điểm, một phần nhờ nụ cười và ánh mắt của anh chàng.