“Bay” cùng giấc mơ nhiếp ảnh

Theo
Chia sẻ

Cùng nghía qua không khí của Canon PTM năm nay nhé!

Rất đơn giản để chụp bức ảnh một người đang nhảy lên. Nhưng để chụp được bức ảnh này rất khó. Cả hai người đều đang nhảy lên, trong đó, cô gái cầm ô như đang bay, còn nhiếp ảnh gia cũng đang chạy đua marathon để chụp ảnh cô gái. Đó chính là lý do để bức ảnh này đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi ngày hôm nay.” Đó là nhận xét của Triston Yeo - thành viên Ban giám khảo về bức ảnh của tác giả Đoàn Phương Linh - bạn nữ đầu tiên nhận được giải thưởng lớn của Canon PhotoMarathon 2011.

Bạn đã đến với Canon PhotoMarathon 2011 như thế nào? Với một người không chuyên như bạn, cuộc thi có ý nghĩa như thế nào?

Tôi tham gia Canon PhotoMarathon cùng một người bạn thân lần đầu vào 4 năm trước. Đó là lúc tôi vừa mua chiếc máy ảnh đầu tiên Canon 400D và bắt đầu làm quen, cố gắng lưu lại những gì mình thích. Khi đó, tôi rất háo hức, cùng bạn bè rong ruổi khắp nơi. Với tôi và chắc chắn là nhiều người khác nữa, Canon PhotoMarathon là một sân chơi chung cho cả dân chuyên nghiệp và  không chuyên, nó dành cho tất cả mọi người. Ở đó, mọi thứ bình đẳng và cơ hội là như nhau. Đó là nơi bạn thể hiện suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống của mình mà không chút ngần ngại. Mỗi bức ảnh mang một thông điệp và rung cảm của người cầm máy. Cuộc thi giúp tôi nhìn và cảm nhận cuộc sống đơn giản hơn, tìm thấy vẻ đẹp từ những điều bình dị nhất. Nó cũng giúp tôi nhìn thế giới bằng lăng kính của người khác và học hỏi được rất nhiều cách thể hiện suy nghĩ bằng hình ảnh, cách cảm nhận về thế giới này.


Các bạn nữ là lực lượng rất đông đảo tham dự Canon PhotoMarathon năm nay.


Cùng thể hiện tình cảm với Canon PTM nào.

Được biết bạn hiện là một người thiết kế Web, vậy bạn đã đến với nhiếp ảnh như thế nào? Và nhiếp ảnh có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống và công việc của bạn?

Tôi không có định hướng ngay từ đầu việc đến với nhiếp ảnh hay trở thành một nhiếp ảnh gia. Ngày nay, sử dụng máy ảnh cũng thông dụng như việc bạn dùng điện thoại di động vậy. Tôi chụp ảnh để lưu lại những sự kiện, khoảnh khắc thú vị mà tôi sợ mình sẽ quên mất. Tôi muốn ghi nhớ nó, thỉnh thoảng xem lại những thứ mình từng đi qua, nhớ lại những việc mình từng làm. Không biết có thể gọi là đam mê không, nhưng tôi thích chụp những bức ảnh mà khi nhìn nó, người xem có thể cười, thấy vui vẻ… Việc chụp được những bức ảnh đẹp cũng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó làm cuộc sống của tôi sinh động hơn. Những ngày vui được giữ lại và nhớ đến nhiều hơn và nó cũng khơi gợi nhiều ý tưởng trong công việc của tôi hơn.

Đã qua 4 lần tham dự Canon PhotoMarathon, cuộc thi lần này đã cho bạn những kỷ niệm thú vị?

Cuộc thi kéo dài cả ngày và luôn phải chạy để kịp thời gian, nhưng dù mệt nhoài thì tôi vẫn thấy mình đầy năng lượng. Mọi người thân thiện với nhau hơn, có thể mỉm cười khi nhìn thấy nhau trên đường. Tôi thích nhất khoảng thời gian vào cuối ngày, khi mọi người cùng ngồi lại xem thành quả cả ngày của mình. Nếu bức ảnh của mình trên màn chiếu nhận được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng từ các bạn khác thì nó tuyệt hơn cả mọi lời khen và giải thưởng. Tôi nhớ tôi được các bạn vỗ tay đúng một lần vào năm ngoái với chủ đề New Vietnam. Và lúc đó tôi không run như năm nay đâu, tôi ngồi lẫn trong đám đông và tận hưởng cảm giác sung sướng.


Xem lại ảnh trước khi nộp bài.




Giải đặc biệt Canon PTM 2011 thuộc về Đoàn Phương Linh.


Đoàn Phương Linh nhận giải thưởng đặc biệt tại Hà Nội.

Với bức ảnh thuộc chủ đề “Bay”, bạn đã đoạt giải đặc biệt và trở thành bạn nữ đầu tiên nhận được giải thưởng lớn của cuộc thi. Vậy bạn có thể cho biết cảm giác khi nhận giải?

Có người bạn nói với tôi rằng, máy ảnh chính là đôi mắt bạn và bức ảnh chính là giấc mơ của bạn. Khi tôi chụp bức ảnh này, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mọi cô gái đều muốn có ai đó chỉ nhìn một mình mình thôi. Mọi người đều bay với giấc mơ của mình, với cô gái, giấc mơ là sự tự do, được là chính mình, với chàng trai, cả thế giới của anh ấy là cô gái đó. Bức ảnh về tình yêu, một chút hài hước, tôi không đặt hy vọng nhiều cho nó, chỉ là tôi thích và chọn bức ảnh mình thích để nộp cho đủ 3 chủ đề  thôi. Tôi muốn mình tham gia cuộc thi này thật nghiêm túc và không bỏ bất kỳ chủ đề nào. Đoạt giải vẫn là tình huống bất ngờ nhất đối với tôi, bởi vì trong 8100 bức ảnh, tôi không nghĩ bức ảnh của tôi lại được chọn. Với giải thưởng là bộ máy ảnh Canon và chuyến đi 8 ngày tới Úc tham gia khóa đào tạo về nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tôi sẽ có cơ hội đặt chân đến nơi tôi chưa từng đến và sẽ có những trải nghiệm mới mẻ. Nó thực sự là một món quà lớn. Cảm ơn Canon đã cho tôi cơ hội “Bay” cùng giấc mơ nhiếp ảnh của mình!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày