Bảo Trân lần đầu tiên... biết để ý tới ngày 8/3

Park JS, Theo 00:01 06/03/2011

Lần đầu tiên cô bạn mới biết ngày 8/3 là một ngày ý nghĩa như thế nào đấy. Và cô bạn đang quyết tâm tạo cho mẹ một bất ngờ thật thú vị <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Có lẽ đối với Bảo Trân mà nói thì ngày 8/3 năm nay mới thật sự là một ngày lễ có nhiều kỷ niệm nhất. Mấy năm trước, do còn nhỏ quá nên Bảo Trân không hiểu được thật sự ngày 8/3 là ngày ra làm sao, phải nói một cách cụ thể hơn là chưa từng có một kỷ niệm đặc biệt nào giữa Trân cùng với mẹ. Cho nên cô bạn đã rất quyết tâm làm một việc gì đó thật sự ấn tượng dành riêng cho mẹ, cùng cả gia đình vào ngày 8/3 năm nay.


Bây giờ Bảo Trân đã lớn hơn một chút, đủ để hiểu được cảm giác hạnh phúc cùng mẹ và gia đình.

Bảo Trân cũng chỉ dám bật mí sơ sơ một tí dự định đang ấp ủ trong đầu được mấy ngày nay là cố gắng học nhanh một món ăn vừa đơn giản, đẹp, mà  phải ngon để tặng cho cả nhà. "Thật ra mình muốn học món nào cầu kỳ, ngon hơn, hoành tráng hơn một chút cơ, nhưng mà bị "dí" sát nút việc học với các buổi chụp hình, thế nên Trân đành "bó tay", đành đi học lóm một món ăn nho nhỏ, quan trọng là tạo niềm vui cho cả nhà." - Trân tâm sự.

Là ngày đặc biệt dành riêng cho phụ nữ mà mẹ cũng là phụ nữ duy nhất trong nhà, cho nên cô bạn Bảo Trân còn dự tính sẽ mua thêm một món quà nữa để tạo bất ngờ. Do còn nhỏ, chưa kiếm được nhiều tiền nên cũng chỉ dám mua những thứ vừa với túi tiền của mình. Tuy nhiên, Bảo Trân vẫn còn đang phân vân, rất muốn tự tay làm một món quà lưu niệm, nhưng tại cái thời gian chán ngắt kia cứ bận bịu cả ngày, nên  đành hy vọng mẹ vẫn sẽ vui, dù nó không phải là thứ tự tay mình làm.



Nhắc đến tình cảm giữa mẹ và Trân, thì cô bạn có phần hơi buồn một tẹo. Từ khi tham gia nghệ thuật cho đến nay, có vẻ Bảo Trân ít quan tâm đến mẹ bằng hồi xưa. Sáng thì đến trường, tối về nhà là học bài, không thì đi diễn, cuối tuần cũng ít khi ở nhà, vì mãi quay cuồng với các buổi chụp hình. Nhưng thỉnh thoảng cứ được rảnh một chút là hai mẹ con ngồi tâm sự, nói chuyện với nhau, không thì đi shopping, siêu thị... cũng khá vui và ấm cúng. Chính vì thế mà ngày 8/3 năm nay, Bảo Trân mới có thêm động lực, và quyết tâm dành cho mẹ cùng gia đình nhiêu thời gian ở bên nhau hơn.




Với Trân, nấu ăn thì không dễ tẹo nào, nhưng cũng phải thử làm một món cho "ra ngô ra khoai" thử xem sao.



Bảo Trân cũng chia sẻ một số dự án sắp tới của mình với các bạn, đó là Trân sẽ làm gương mặt đại diện cho một sản phẩm tuổi teen, lẫn đại sứ game, còn cụ thể thì tất nhiên phải giữ bí mật đến phút chót. Và vừa rồi có một lời mời đóng phim nhưng Trân đã từ chối, vì hiện tại phải cố gắng cho việc học của mình, cũng đến học kỳ hai rồi còn gì. Tuy rất là tiếc, nhưng nếu có một cơ hội nữa thì Trân quyết sẽ thử sức mình trong lĩnh vực này.



Cũng sắp đến ngày 8/3 rồi, Bảo Trân xin chúc các chị, em, các bạn gái luôn vui vẻ và thật nhiều ý nghĩa nhé.

Photo and Retouch: Milor Trần
Make up: Quốc Anh
Stylist:  Kira Anh Kiệt
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày