Bạn trai hot girl Mẫn Tiên: "Cứ để cho tình yêu du lịch một chuyến thử xem sao"

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/10/2015

Ja Nguyễn - anh chàng người yêu điển trai của Mẫn Tiên đã có những chia sẻ rất thật lòng về rắc rối khi yêu một hot girl, chuyện yêu xa và cả những kỷ niệm ngọt ngào của hai người.

Cách đây chưa lâu, cư dân mạng đã có một phen xuýt xoa trước clip tình cảm cực ngọt ngào, lãng mạn của Mẫn Tiên và anh chàng bạn trai Ja Nguyễn. Clip là những khoảnh khắc rất lãng mạn, hạnh phúc nhưng không hề kém phần đáng yêu, nhí nhố của cặp đôi hot teen được ghi lại trong chuyến du lịch cả hai đã "xách balo lên và đi" cách đây chưa lâu. Đây cũng là món quà kỷ niệm 3 tháng hẹn hò mà Ja Nguyễn đã kỳ công chuẩn bị để dành tặng cho cô bạn gái vừa sang Nhật du học của mình. 

Clip kỷ niệm tình yêu của cặp đôi siêu cool này.

Không chỉ nhờ clip này, mà trước đó mối quan hệ giữa Mẫn Tiên - Ja Nguyễn cũng đã được rất đông đảo bạn trẻ biết đến. Thậm chí cả hai còn nằm trong số các cặp đôi hot teen mới vừa xinh, vừa "cool" chiếm rất nhiều cảm tình từ người hâm mộ. Hiện tại, Mẫn Tiên và Ja Nguyễn đang yêu xa vì cô nàng hot girl đã sang Nhật du học. 

Vừa rồi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với Ja Nguyễn, để nghe anh chàng này chia sẻ về chuyện tình cảm và những rắc rối khi yêu một hot girl của mình.

IMG_4461-b642a

Chắc chắn đang có không ít người tò mò muốn biết thêm về bạn trai của Mẫn Tiên, Ja Nguyễn giới thiệu nhiều hơn về mình nhé!

Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Trường Giang. Mình thường được mọi người gọi là Ja Nguyễn. Hiện tại mình đang làm việc trong ngành Truyền thông. 

Hai bạn quen nhau như thế nào vậy?

Mình vốn rất thích nhiếp ảnh, còn Tiên vốn là một mẫu ảnh như mọi người biết đấy. Chúng mình quen nhau cũng chính từ sở thích và công việc của cả hai - trong một buổi chụp hình thời trang khoảng 3 năm trước. Lúc đầu cũng chỉ biết nhau vậy thôi, không thân thiết, nhưng rồi việc tiếp xúc nhiều dần khiến chúng mình cảm thấy khá hợp nhau và đã có tình cảm.

IMG_3917-b642a

IMG_2116-b642a

Điểm gì khiến bạn thích nhất ở Mẫn Tiên?

Nụ cười của cô ấy, chắc chắn rồi. Mình cảm thấy nụ cười đó có thể thay đổi hoàn toàn thái độ của mình. Nhiều lúc hai đứa đang giận nhau mà chỉ cần cô ấy cười một tiếng thôi là mọi thứ lại trở lại bình thường. 

Giữa Ja Nguyễn và Mẫn Tiên thì ai là người... tỏ tình trước vậy? Liệu đó có phải là một màn tỏ tình được chuẩn bị từ trước và rất rất lãng mạn không?

Haha. Là mình chủ động trước. Mình chỉ dám tiết lộ đó là một bữa tối rất lãng mạn tại một nhà hàng ở tầng 36 với view nhìn ra toàn thành phố. Còn đây là kỉ niệm riêng của cả hai đứa bọn mình nên cho mình xin phép giữ lại các chi tiết nhé.

Chắc sẽ không thiếu rắc rối khi Mẫn Tiên được rất nhiều người biết đến, và bản thân Ja Nguyễn cũng không phải cái tên quá xa lạ với giới trẻ Hà Thành?

Lúc đầu mình cũng thấy có chút phiền vì nhận được nhiều sự để ý của mọi người ở nơi công cộng hơn. Nhưng dần dần về sau thì mình đã dần quen với việc đó. Tuy nhiên không phải vì được rất nhiều người biết đến lại trở thành điều rắc rối, vì đôi khi mọi người xung quanh cũng có thể đang dành thiện cảm cho mình chứ không phải là phiền toái. 

IMG_2886-b642a

Đã có lần chúng mình đi mua chè ở một cửa hàng, sau khi nhân viên nhận ra cũng đã giữ hai đứa ở lại chụp ảnh bằng được, chúng mình cũng cảm thấy rất vui vẻ chứ không hề thấy phiền chút nào. Chưa kể đến trong những chuyến du lịch, có một số bạn trẻ ở địa phương cũng nhận ra chúng mình, họ cũng rất thân thiện và đáng mến khi còn tặng quà nữa. Điều đó còn giúp chúng mình kết bạn được dễ dàng hơn chứ, hehe. 

Một cô gái như Mẫn Tiên chắc sẽ không thiếu các chàng trai theo đuổi, Ja Nguyễn đã bao giờ ghen vì điều đó chưa?

Thỉnh thoảng mình cũng có ghen một chút chứ, ghen là gia vị của tình yêu mà. Nhưng theo suy nghĩ của mình thì ghen cũng có mức độ, vậy nên mình sẽ không ghen đến mức quá đáng mà luôn giữ ở mức độ vừa phải thôi. Tiên cũng là một cô gái rất biết ý. Trong thời gian yêu nhau ở Việt Nam, Tiên đã tạo cho mình niềm tin vào cô ấy và mình biết chắc chắn Tiên sẽ không bao giờ làm mình thất vọng. 

Trong lúc có rất nhiều cặp đôi hot teen tìm cách giấu kỹ tình cảm của mình, thì bạn và Mẫn Tiên lại hoàn toàn khác. Cả hai luôn thoải mái chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của mình lên MXH. Có bao giờ bạn thấy việc công khai như vậy ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cả hai không?

Mình nghĩ điều này tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Một số người nghĩ rằng đối với những cặp đôi hot teen thì không nên công khai chuyện tình cảm. Nhưng bọn mình không nghĩ thế, bọn mình chỉ muốn như các cặp đôi bình thường khác thôi. Không những việc này không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ chúng mình, mà mỗi khi mình nhìn thấy post của Tiên dành cho mình mình đều rất vui và cảm thấy yêu Tiên nhiều hơn ấy chứ. Vì mỗi điều mà chúng mình dành cho nhau đó thực sự đều là tình cảm thật và tin rằng người kia sẽ cảm nhận, trân trọng tình cảm đó. 

IMG_4884-b642a

Mẫn Tiên vừa mới đi du học Nhật Bản, nghĩa là từ giờ cả hai sẽ phải làm quen với việc yêu xa. Bạn biết Mẫn Tiên có ý định đi du học đã lâu chưa? Chắc là hai bạn đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ cho việc này rồi chứ?

Thực ra từ lúc mới tìm hiểu nhau mình đã biết rằng Tiên sẽ đi du học rồi, vậy nên về tâm lý mình đã chuẩn bị ngay từ lúc đó. Ngay lúc bắt đầu yêu nhau cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc yêu xa. Mình còn nói chuyện với bạn mình - những người đang yêu xa để học hỏi thêm kinh nghiệm cho việc này nữa. 

Người mình yêu ở bên cạnh mình là điều thật tuyệt vời, nhưng trải nghiệm việc yêu xa cũng không kém thú vị. Tập làm quen với đồng hồ ở bên Nhật, nắm bắt được lịch đi học hay đi chơi của cô ấy để biết lúc nào cô ấy rảnh để nói chuyện với nhau. Tiên cũng rất hay chia sẻ những điều mới và thú vị ở bên Nhật với mình. Còn mình thì đọc và học hỏi thêm văn hoá của Nhật để phần nào hiểu được cuộc sống của Tiên ở bên đó. Như một câu nói từ người bạn của mình: "Distance is something to show how long love can travel" (Khoảng cách đôi khi là thứ thể hiện tình yêu có thể du hành xa đến đâu"). Vậy nên chúng ta hãy cứ để cho tình yêu du lịch một chuyến thử xem sao. 

Theo Ja Nguyễn thì khó khăn lớn nhất của yêu xa là gì?

Khó khăn lớn nhất của yêu xa có lẽ là việc không thể thường xuyên gặp nhau. Đã rất nhiều lần Tiên gọi điện về và nói rằng rất nhớ gia đình và mọi người ở nhà. Việc không ở cạnh nhau khiến cho việc quan tâm chăm sóc nhau trở nên ít hơn so với các cặp đôi khác. Tuy nhiên, chúng mình cũng đang dần làm quen với mọi thứ, quan tâm nhau từ xa, biết được mỗi ngày của nhau thế nào, kể cả bữa trưa hay bữa tối ăn món gì cũng biết hết. Vậy nên khoảng cách có lẽ chỉ thuộc về địa lý, còn trong tình cảm của mỗi chúng mình thì không. 

GOPR2723rr-05931

GOPR2636rr-05931

Yêu nhau chưa lâu nhưng đã ở xa như thế này rồi, hai bạn làm thế nào để tình cảm không bị khoảng cách tác động?

Rõ ràng trong chuyện tình cảm có rất nhiều thứ tác động từ bên ngoài, chưa kể tới việc yêu xa. Nhưng trong bản thân mỗi chúng mình đều ý thức được trách nhiệm cũng như vai trò trong nhau. Để từ đó mối quan tâm cũng như tình cảm sẽ không dành cho những điều khác khiến cả hai phân tán. 

Mọi thứ chúng mình đã chuẩn bị từ trước, như sắp xếp thời gian cho công việc và học tập của nhau cho phù hợp, tránh tình trạng lịch chồng chéo lên nhau. Đôi khi sự chênh lệch thời gian lại đem lại lợi thế cho chuyện tình cảm chứ không phải khó khăn... Và cuối cùng chúng mình cũng đang cố gắng tạo dựng nên những thói quen phù hợp với điều kiện bây giờ. 

Cả hai đã có dự định gì cùng nhau chưa?

Về dự định lâu dài thì có lẽ mình chưa dám nói trước, nhưng gần nhất thì Tiên cũng đang lên kế hoạch để Tết này về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè. Ngoài ra mình cũng đang tìm hiểu về văn hoá của Nhật cũng như học hỏi ngôn ngữ để sẵn sàng cho một chuyến du lịch cùng nhau bên Nhật trong một ngày nào đó gần nhất. Chắc chắn sẽ lại có một video clip về du lịch được chia sẻ cho tất cả mọi người rồi, hehe.