8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời

Gail, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 24/11/2014

Dư vị của nụ hôn đầu tiên trong đời chắc hẳn khiến ai trong chúng ta cũng hồi hộp, bối rối, lạ lẫm và rồi khó quên.

1. Ôi trời ơi khoảnh khắc đó đã đến rồi - khi cuộc nói chuyện bắt đầu có dấu hiệu "khó xử"- khoảnh khắc anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi môi của tôi. Điều đó sẽ diễn ra thật sao?

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 1

2. Nhưng chờ đã! Hơi thở của tôi vẫn đang thơm tho chứ? Nhất định là phải thật thơm mát! Ý là tôi sẽ gật đầu nếu anh ấy đưa cho tôi 1 chiếc kẹo cao su!

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 2

3. Ổn rồi, có thể bắt đầu được rồi! À chờ đã, tôi có nên ngả đầu về bên trái không nhỉ? Hay là bên phải?

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 3

4. Ôi, môi anh ấy đang tiến gần đến môi tôi! Có phải chúng ta chỉ cần "chu mỏ" thôi không, hay chúng ta sẽ ôm nhau nữa?

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 4

5. Chúa ơi, tôi nghĩ tôi đã vừa chạm vào răng của anh ấy! Tay tôi nên làm gì bây giờ? Có phải là "vồ vạm" khuôn mặt của anh ấy không?

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 5

6. Tôi có đang hôn đúng cách không? Hay là tôi đang rất vụng về? Sẽ thật là kỳ quặc nếu tôi mở mắt ra bây giờ!

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 6

7. Tôi có nên mở rộng miệng hơn không? Có lẽ là có! Chờ đã, hình như hàm của tôi đang dần đóng lại, có lẽ nếu tôi mở rộng hơn, lưỡi của anh ây sẽ "tiến thêm 1 bước"?

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 7

8. Không được nghĩ nữa! Yeah, nụ hôn đầu tiên này thật hoàn hảo và tuyệt vời. Và chúa ơi, chúng ta có thể làm thế này trong suốt 64 giờ nữa không?

8 suy nghĩ ai cũng có trong nụ hôn đầu đời 8