Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu

Xoài, Theo Helino 00:05 09/08/2018

Các cô cậu tân sinh viên ắt hẳn sẽ vô cùng bất ngờ về sự đa-zi-năng của chiếc nồi cơm điện mà các anh chị đi trước sáng tạo ra như thế này.

Mùa nhập học 2018 đã đến gần, đây chính là lúc mà các anh chị sinh viên đi trước truyền lại cho các cô cậu tân sinh viên kinh nghiệm sống quý báu mà các em sẽ phải trải qua trong 4 năm tới.

Rất nhiều hình ảnh về cuộc sống ở trọ, hàng quán ăn uống, kinh nghiệm đi xe bus an toàn, kinh nghiệm đăng ký tín chỉ được share ngập tràn trên các diễn đàn, hội nhóm sinh viên.

Và có 1 vật dụng bất ly thân của sinh viên ở trọ, thứ mà nấu được 1001 món từ cơm, kho thịt, nấu canh, hấp trứng, kho cá đến cả nấu lẩu chính là nồi cơm điện.

Món cơm trộn Hàn Quốc thiếu kim chi đây rồi. Chỉ cần cho tất cả mọi thứ vào nồi cơm điện và chờ một lúc là có ngay món thập cẩm mà chẳng hề mất công nấu nướng

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 1.

Ảnh: Hoàng Hà Giang


Mỳ tôm xào trứng

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 3.

Ảnh: Bùi Thị Quỳnh


Thậm chí là ăn lẩu cũng chẳng thành vấn đề nhé!

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 5.

Ảnh: Yến Nguyễn


Bạn có tin mâm cơm tuy bé nhưng đủ đầy này được tạo ra từ chỉ với 1 chiếc nồi cơm điện không?

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 7.

Ảnh: Hanako Yamada


Món trứng chiên huyền thoại đây rồi, dành cho team không biết nấu ăn!

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 9.

Ảnh: Phạm Mạnh Quang


Sang hơn 1 chút là có ngay món gà chưa được đặt tên nhưng nhìn khá ngon mắt.

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 11.

Ảnh: Trương Thị Ánh Liệu


Giới thiệu với các bạn đây là món cơm cháy kinh điển hay còn gọi là bánh nướng "thiếu trách nhiệm"

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 13.

Ảnh: Dương Hàn


Combo xúc xích+ lạp xưởng

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 15.

Ảnh: Nguyễn Quốc Sự


Tiếp tục là món trứng chiên 3 phút

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 17.

Ảnh: Bách Kinh Xây Confessions


Cuối cùng là 1 món gì đấy chưa được đặt tên nhưng khi đói vẫn là cứu cánh của sinh viên

Đời sinh viên ở trọ, ai mà chẳng có một chiếc nồi cơm điện nấu đủ món từ cơm đến canh, thịt, lẩu - Ảnh 19.

Ảnh: Phan Đức